MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột

22-03-2023 - 18:02 PM | Lifestyle

Ngôi nhà bằng gỗ của vợ chồng chị Ngân nằm giữa núi rừng mát mẻ, sáng thảnh thơi thưởng trà, cuối tuần nướng BBQ, tụ tập bạn bè.

Mong ước xây căn nhà gỗ từ năm 17 tuổi

Mối tình giữa chị Mỹ Ngân (sinh năm 1997, Buôn Mê Thuột) và anh Quốc Thịnh lãng mạn, thơ mộng như chính cách anh chị đặt tên cho ngôi nhà nhỏ hiện tại. Bên nhau từ năm 17 tuổi, chị Ngân, anh Thịnh trải qua nhiều sóng gió và quyết định tiến đến hôn nhân. Sau gần 9 năm nỗ lực, vợ chồng chị Ngân hiện đã có công việc ổn định và đang xây dựng tổ ấm nhỏ tại Buôn Mê Thuột.

"Cỏ" là ngôi nhà nhỏ xinh rộng 90m2 nằm trên lưng đồi do chính hai vợ chồng đặt tên. Vì quá đam mê vẻ đẹp thơ mộng của những homestay sau những chuyến du lịch thời thanh xuân, vợ chồng chị Ngân đã ấp ủ ý tưởng xây một tổ ấm cho riêng mình.

Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 1.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Ngân

"Năm ấy, anh - chàng trai năm 17 tuổi đã chinh phục mình bằng màn tỏ tình có một không hai. Anh chạy con xe 50 phân khối đèo mình hơn 5 tiếng đồng hồ từ Buôn Ma Thuột đến Đà Lạt. Lần ấy vừa đi vừa hỏi đường chứ chẳng có điện thoại để google map như bây giờ.

Cũng vì lẽ đó, vợ chồng mình rất yêu Đà Lạt, mê những homestay gỗ nhỏ xinh trên núi rừng nên cũng muốn đem một Đà Lạt thu nhỏ về Buôn Mê Thuột", chị Ngân bày tỏ.

Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 3.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 4.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 5.

Căn nhà gỗ là kết tinh trái ngọt tình yêu sau 9 năm


Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 6.

Lung linh hơn khi màn đêm buông xuống


Ban đầu, cả 2 vợ chồng thuê trọ ở, dự định 1 năm sẽ chuyển đi. Tuy nhiên, cô chủ thuê nhà vì thương nên quyết định để lại mảnh đất với mức giá rẻ cho vợ chồng chị Ngân. Biết vợ thích ở nhà gỗ, anh Thịnh xin nghỉ phép, tự tay lên ý tưởng thiết kế.

"Từ khi có ý định, lên ý tưởng và bắt tay vào thi công, khó khăn lớn nhất chắc chính là thời gian và nhân lực. Chồng mình là quân nhân nên chỉ được nghỉ 20 ngày phép năm, tụi mình đặt mục tiêu phải hoàn thiện về cơ bản trong vòng 20 ngày đó.

Nhân lực làm nhà mình cũng không thuê thợ thêm gì. Chỉ có hôm dựng khung, có một bác thợ chuyên dựng và hỗ trợ đóng vách, và một bác thợ làm móng và đổ nền. Còn các khâu còn lại chủ yếu là chồng mình, ông nội và ông ngoại Cỏ tự tay làm", chị Ngân cho biết.

Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 7.

Ngôi nhà được hoàn thiện trong vòng 20 ngày


Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 8.

Anh Thịnh tự tay dựng nhà, đóng đồ nội thất

Để tối ưu chi phí, anh Thịnh tận dụng khung nhà và ván đóng vách từ một khung nhà gỗ cũ được người quen cho. Tổng thể căn nhà gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp nhỏ, 1 nhà vệ sinh và mái hiên trước nhà rộng 3m.

Mọi góc nhỏ trong nhà đều được chau chuốt, tỉ mỉ, trong đó, một số nội thất như bàn ghế, tủ dép đều do anh Thịnh tự tay đóng cho vợ. Mỗi ngày, hai vợ chồng đều tự tay trang trí cho ngôi nhà, từ cái cổng, khu vườn, căn phòng ngủ.

"Điểm nhấn chắc có lẽ là sự nhỏ nhắn đáng yêu, ấm cúng mà ngôi nhà mang lại, tất cả được chau chuốt từng chi tiết nhỏ, đặc biệt là căn phòng ngủ trước hiên nhà.

Tuy không hoàn toàn theo như phác thảo ban đầu do điều kiện ngoại cảnh nhưng khi hoàn thiện vẫn trên mong đợi của chúng mình", chị Ngân nói.

Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 9.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 10.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 11.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 12.

Hai vợ chồng tự tay đóng từng món nội thất, trang trí cổng hoa

Sáng thảnh thơi uống trà, cuối tuần nướng BBQ

Tận dụng khoảng hiên rộng rãi trước nhà, chị Ngân dựng thêm một phòng ngủ nhỏ xinh để nằm đọc sách, nghỉ ngơi, thư giãn. Phía trước sân, chị cải tạo đất, trồng thêm một mảnh vườn nhỏ ngập tràn cây hoa. Vì khí hậu ở Buôn Mê Thuột mát mẻ quanh năm nên luống bắp cải, xà lách của chị Ngân lúc nào cũng xanh tốt. Chị cũng một góc nhỏ trồng thêm hoa cúc, hoa hồng, tô điểm cho ngôi nhà với màu sắc rực rỡ.

Ngoài ra bà mẹ 1 con còn đam mê với các loại sen đá. Nhìn thấy sự phát triển từng ngày, nhìn thấy sức sống mãnh liệt từ sự cằn cỗi, càng cằn cỗi cây càng đẹp, chị Ngân càng thích thú và đam mê sưu tập ngày càng nhiều hơn.

Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 13.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 14.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 15.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 16.

Vườn rau xanh tốt, tô điểm cho ngôi nhà

Đối với chị Ngân, mỗi ngày thức dậy đều tràn đầy năng lượng tích cực. Chị dành riêng một góc sân vườn để phục vụ những buổi tiệc BBQ ngoài trời, cuối tập tụ tập bạn bè giải trí sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 17.

Mảnh vườn đem lại nhiều năng lượng tích cực


Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 18.
Được nghỉ phép 20 ngày, anh bộ đội mua đất, xây căn nhà gỗ 90m2 tặng vợ ở giữa núi rừng Buôn Mê Thuột - Ảnh 19.

Rảnh rỗi cuối tuần tụ tập bạn bè

Cái tên nhà Cỏ được đặt bắt nguồn từ tên của con trai chị Ngân với ý nghĩa, sau này khi con lớn lên sẽ cùng ba mẹ hoàn thiện tiếp ngôi nhà hạnh phúc.

"Ngôi nhà luôn là nơi yên bình đem lại những điều tích cực cho mọi người. Điều đó khiến mình rất vui và hạnh phúc. Vì có diện tích hơi nhỏ nên sắp tới, vợ chồng mình dự định thiết kế căn phòng cho cậu con trai Cỏ một không gian thật thoải mái, thoả sức sáng tạo cho bé. Cùng với đó là cải tạo thêm khu vườn đằng trước để chăm sóc sen đá, rau và hoa", chị Ngân hạnh phúc nói.

Ảnh: NVCC

Theo Thủy Tiên

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên