MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk có ‘bản tính quỷ dữ’: Thích sự kịch tính, sẵn sàng ‘xé nhân viên thành từng mảnh’ nếu làm trái ý

29-06-2023 - 21:23 PM | Tài chính quốc tế

Elon Musk đáng sợ như thế nào?

Elon Musk có ‘bản tính quỷ dữ’: Thích sự kịch tính, sẵn sàng ‘xé nhân viên thành từng mảnh’ nếu làm trái ý - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của Walter Isaacson, người viết tiểu sử về Elon Musk, CEO Tesla sẽ có lúc rơi vào “trạng thái của quỷ” - rất “đen tối” và “thực sự thiếu sự đồng cảm”. Trước đó, Grimes, bạn gái cũ của Musk, cũng từng nhắc đến khía cạnh này của Elon Musk. Cô nói sẽ rất “khó chịu” khi ở gần ông trong khoảng thời gian này.

Được biết, Isaacson lên kế hoạch phát hành cuốn tiểu sử của mình về Musk vào tháng 9. Người đàn ông này cũng từng viết về Steve Jobs, Leonardo da Vinci; đồng thời thừa nhận những người xuất sắc và thành công thường có một “mặt tối”.

“Bản tính quỷ dữ” khiến nhân viên dưới trướng Elon Musk sợ hãi. Thái độ của CEO sẽ biến đổi nếu nhân viên quá chậm chạp, không làm đúng ý ông.

“Anh ta chìm trong bóng tối và có thể sẽ xé xác người đó ra thành từng mảnh”, Isaacson nói, đồng thời cho biết thêm rằng đó là chuyện thường xuyên xảy ra sau khi vị tỷ phú lần đầu tiên tiếp quản Twitter.

Elon Musk có ‘bản tính quỷ dữ’: Thích sự kịch tính, sẵn sàng ‘xé nhân viên thành từng mảnh’ nếu làm trái ý - Ảnh 2.

Walter Isaacson, người viết tiểu sử về Elon Musk

“Làm việc với Musk thực sự không thoải mái chút nào. Ông ấy không bao giờ hài lòng với chính bản thân mình, vậy nên cũng không bao giờ hài lòng với bất kỳ ai xung quanh. Ông luôn ép bản thân phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực hơn nữa và thúc những người xung quanh làm việc theo cách tương tự”, Dolly Singh - Cựu chủ tịch bộ phận săn đầu người của SpaceX chia sẻ.

Bằng chứng là kể từ khi nắm quyền sở hữu Twitter vào cuối tháng 10, thời gian xử lý công việc của Musk tăng vọt lên hơn 120 giờ/tuần so với 80 giờ trước đó. Ông ngủ lúc 3 giờ sáng, nhắm mắt 6 tiếng, sau đó bắt đầu một ngày làm việc mới bằng việc kiểm tra loạt email điện thoại. Có những ngày, vị CEO này còn ngủ luôn tại trụ sở Twitter ở San Francisco.

“Tôi ngủ, thức dậy, làm việc, rồi lại đi ngủ, thức dậy, làm việc… cứ như vậy 7 ngày/tuần. Tôi sẽ phải làm điều này trong một thời gian nữa vì không có lựa chọn nào khác”, Musk thổ lộ.

Chứng khó ngủ của Musk cũng thu hút sự chú ý của công chúng vào năm 2018 sau khi Tesla lùm xùm chuyện Elon Musk tư nhân hóa. Cùng năm, việc công ty xe hơi gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng Model 3 cũng khiến ông Musk phải làm thêm giờ và ngủ trên sàn nhà máy.

Elon Musk có ‘bản tính quỷ dữ’: Thích sự kịch tính, sẵn sàng ‘xé nhân viên thành từng mảnh’ nếu làm trái ý - Ảnh 3.

Bà Maye lo ngại con trai giống bố.

“Thật ra tôi không ổn lắm. Một vài người bạn, những người thực sự quan tâm, đã tới thăm tôi”, Musk cho biết hồi năm 2018.

Được biết, Isaacson đã quan sát cuộc sống hàng ngày của Musk trong khoảng 2 năm. Nhiều khoảnh khắc khiến ông không muốn nhìn lại.

“Anh ta thật tàn bạo. Sau đó vài ngày, nếu mọi người thay đổi và tiếp thu bài học, Musk sẽ kiểu quên hết mọi thứ và không nghĩ quá nhiều về việc mình đã đối xử hà khắc nghiệt với mọi người”, Walter Isaacson nói.

Dẫu vậy, chia sẻ với Walter Isaacson, Musk nói ông muốn mọi người nhìn mình với một CEO gánh vác sứ mệnh lớn lao thay vì “tự cao tự đại”.

Theo BI, cuốn sách tiểu sử sắp được xuất bản cho thấy phần nào sự phức tạp trong con người Musk cũng như cách vị tỷ phú này cân bằng “bản tính quỷ dữ” để làm nên nhiều điều kỳ tích tại Tesla và SpaceX.

“Elon Musk lúc nào cũng thích sự kịch tính, cả trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp”, Isaacson nói. “Anh ta là tuýp người cảm thấy thoải mái khi tạo ra những con sóng”.

Bà Maye, mẹ của Elon Musk, từng bày tỏ lo ngại rằng con trai bà “đặc biệt” nhưng có nguy cơ giống cha mình. Trong một cuốn hồi ký, bà mô tả mối quan hệ với chồng cũ bằng hai chữ “bạo hành”.

“Ông ấy đã làm hầu như mọi hành vi phạm tội mà bạn có thể nghĩ tới. Điều đó thật tồi tệ và bạn có lẽ chẳng thể tin nổi”, Elon Musk kể về bố.

Theo: BI, WSJ

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên