MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gánh nợ 7 tỷ đồng vẫn nhận nuôi cậu bé mồ côi, 15 năm sau, người phụ nữ bất ngờ được trả ơn hơn 53 tỷ đồng

05-08-2024 - 21:35 PM | Sống

Gánh nợ 7 tỷ đồng vẫn nhận nuôi cậu bé mồ côi, 15 năm sau, người phụ nữ bất ngờ được trả ơn hơn 53 tỷ đồng

Đưa cậu bé mồ côi về nhà và nuôi ăn học, người phụ nữ Trung Quốc nhận được món quà vô cùng giá trị sau 15 năm.

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2015, điện thoại của một người phụ nữ tên Lã Thiên Mai ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bất ngờ hiển thị thông báo từ ngân hàng. Khi bấm vào kiểm tra, cô Lã vô cùng ngạc nhiên khi biết được ai đó đã chuyển cho cô 1,6 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 15,3 triệu NDT (hơn 53 tỷ đồng).

Ban đầu khi nhận được số tiền này, cô Lã có chút bối rồi. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ phần nội dung trong thông báo biến động số dư, người phụ nữ này vô thức rơi vào trầm tư. Mọi dòng suy nghĩ của cô cũng bắt đầu quay về thời điểm 15 năm trước đó.

Cuộc gặp định mệnh

Vào năm 2000, tổ ấm 3 người của Lã Thiên Mai đang hạnh phúc thì đột nhiên xảy ra biến cố lớn. Chỉ trong vài ngày, người phụ nữ này lần lượt nhận được tin chồng ngoại tình rồi công ty phá sản. Không lâu sau đó, chồng cô cũng đột ngột qua đời để lại cho gia đình món nợ khổng lồ lên tới 2 triệu NTD (hơn 7 tỷ đồng). Lúc này, Lã Thiên Mai gần như sụp đổ, thế nhưng vì thương con gái còn nhỏ, người phụ nữ này lại nuốt nước mắt vào trong rồi cố nghĩ cách chu toàn mọi việc.

Để có tiền trả nợ, cô Lã chấp nhận làm tất cả mọi công việc, kể cả việc tay chân. Vào một buổi tối sau khi tan làm, trời bỗng đổ mưa to, người phụ nữ này vì không mang ô nên vội tấp vào một gara đổ nát ở gần đó để trú tạm. Cũng tại nơi tối tăm và ẩm mốc này, cô nhìn thấy một cậu bé tầm 10 tuổi với bộ đồ rách rưới cũng đang trú mưa ở đó.

photo-1722860764748

Gia đình nhỏ của Lã Thiên Mai. Ảnh : Toutiao

Nhìn thấy Lã Thiên Mai, cậu bé liền co rúm người trốn vào một góc tường, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Thấy vậy, Lã Thiên Mai mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại bên cậu bé và ân cần hỏi thăm. Trước ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ lạ, cậu bé này cũng dần buông lỏng cảnh giác và thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình.

Theo lời kể, cậu tên là Lưu Viễn Nghị. Sau khi cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, cậu trở thành trẻ mồ côi và chuyển đến gara đổ nát này sinh sống. Ban ngày, Lưu Viễn Nghị vẫn cắp sách đến trường. Tối đến, cậu xin làm những công việc lặt vặt và nhặt rác vào ban đêm để kiếm tiền. Cuộc sống đói khát khiến cơ thể của cậu bé 10 tuổi trở nên gầy gò, suy nhược. Nhưng dù vậy, Lưu Viễn Nghị chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ học. Thậm chí, cái nghèo còn khiến cậu bé này nuôi lớn mơ ước một ngày nào đó sẽ phải thành công và giàu có.

Sau khi nghe câu chuyện của Lưu Viễn Nghị, Lã Thiên Mai bỗng nảy ra ý nghĩ giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp này và cho cậu một mái nhà ấm áp. Cứ như vậy, Lưu Viễn Nghi chuyển đến nhà của Lã Thiên Mai ở và được cô chăm sóc như con ruột. Dù gặp khó khăn về tài chính, người phụ nữ này cũng không để cậu phải thiếu ăn hay nghỉ học buổi nào. Thậm chí, con gái của cô Lã cũng xem Lưu Viễn Nghị như “anh trai” trong nhà, chủ động chia sẻ đồ dùng học tập với cậu.

photo-1722860808828

Ảnh minh họa: Toutiao

Thấy tổ ấm nhỏ của Lã Thiên Mai đã đông vui hơn trước, hàng xóm cũng vui lây nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Họ cho rằng Lưu Viễn Nghị là một cậu bé mồ côi, sau này trưởng thành sẽ không còn nhớ đến Lã Thiên Mai nữa. Thế nhưng trước suy nghĩ xa xôi đó của hàng xóm, Lã Thiên Mai chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Chuyện sau này không quan trọng. Dẫu vậy tôi vẫn tin Viễn Nghi là một đứa trẻ ngoan và sống biết ơn."

Quả nhiên, Lưu Viễn Nghị đã không làm người mẹ nuôi của mình thất vọng.

Trả ơn

Năm Lưu Viễn Nghị 18 tuổi, cậu thi đậu vào Đại học Chiết Giang với kết quả xuất sắc. Sau đó, nhờ thành tích học tập ấn tượng, chàng trai này còn được cử sang Anh và học tập tại Đại học Cambridge.

Trước khi Lưu Viễn Nghị đi du học, Lã Thiên Mai đã bán tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà để cậu có tiền chi trả học phí và sinh hoạt ở nơi xứ người. Vào ngày chia xa, Lưu Viễn Nghị hai mắt đỏ hoe, đứng trước mặt người phụ nữ lớn tuổi đã cưu mang mình suốt gần chục năm mà hứa rằng sau này nhất định sẽ quay lại báo đáp.

photo-1722860799909

Ảnh minh họa: Toutiao

10 năm trôi qua, Lưu Viễn Nghị ngày nào giờ đây đã là một doanh nhân thành đạt nơi xứ người. Sau khi gây dựng sự nghiệp ổn định, việc đầu tiên mà Lưu Viễn Nghị nghĩ đến chính là gửi khoản tiền khổng lồ mà cậu đã kiếm được cho mẹ nuôi. Tổng cộng 15,3 triệu NDT đã được gửi tới tài khoản ngân hàng của Lã Thiên Mai. 

Nhận được món quà đặc biệt của con trai nuôi, người phụ nữ này vừa bất ngờ, vừa xúc động. Giây phút đó, cô biết được rằng mình đã yêu thương và tin tưởng đúng người, đồng thời cũng nhận ra rằng lòng tốt là thứ sức mạnh mạnh mẽ nhất trên thế giới. Nhờ lòng tốt, Lã Thiên Mai đã thay đổi cuộc đời của Lưu Viễn Nghị. Cũng nhờ lòng tốt đó, cô cũng tự thắp sáng cuộc đời của chính mình và sưởi ấm những cuộc đời khác. 

Câu chuyện của Lã Thiên Mai và Lưu Viễn Nghị khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Số đông đều cho rằng câu chuyện của họ đã truyền cảm hứng và giúp mọi người có thêm niềm tin về chân lý ở hiền gặp lành trong cuộc sống.

(Theo Toutiao)

Ánh Lê

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên