MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu ông lão trên đường, nhưng bị “tống tiền” 43 triệu đồng, cô gái lộ danh tính thật khiến đối phương hối không kịp

23-10-2023 - 13:41 PM | Sống

Giải cứu ông lão trên đường, nhưng bị “tống tiền” 43 triệu đồng, cô gái lộ danh tính thật khiến đối phương hối không kịp

Tại một bệnh viện ở Thiên Tân, một nhóm người đang tranh cãi xung quanh một cô gái trẻ, cáo buộc cô đã xô ngã một ông già và yêu cầu cô gái bồi thường.

‏Trên đường đi làm, cô gái gặp phải trường hợp một ông già bị ngã giữa đường. Không suy tính nhiều, cô liền gọi cấp cứu và cùng đội ngũ cứu thương đưa ông lão tới bệnh viện. Thậm chí, để giúp ông lão được chữa trị kịp thời, cô còn thanh toán trước tiền viện phí giúp ông.‏

‏Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới nhất là ngay khi các con của ông lão tới, họ lập tức buộc tội cô là người gây thương tích cho ông, và thất vọng hơn cả là ông lão cũng vào hùa cùng họ. "Nếu không phải cô là người gây ra tai nạn, sao cô có thể tốt bụng tới mức đưa ông đến tận bệnh viện và còn thanh toán viện phí?"‏

‏Họ khẳng định ngoài số tiền cô đã trả 3.000 NDT (khoảng 10 triệu VNĐ), cô còn phải bồi thường thiệt hại thêm 10.000 NDT (khoảng 33,5 triệu VNĐ).‏

‏Cô gái bất lực giải thích rằng ông lão tự vấp ngã và cô vô tình gặp ông trên đường, vì thiện ý nên cô đã giúp đỡ. Nhưng trước sự tấn công của phía gia đình ông, cô chọn phương án báo cảnh sát.‏

photo-1698030192799

‏Trước mặt cảnh sát, gia đình vẫn khăng khăng khai báo rằng ông lão bị cô hại.‏

‏Cô gái rất tức giận khi thấy gia đình gây chuyện vô cớ và lấy oán báo ân, nên đã quyết đưa ra giấy tờ tùy thân, lộ thân phận là một cảnh sát. Cô một lần nữa khẳng định với ông già cùng các con rằng việc giúp đỡ ông lão không chỉ là đạo đức căn bản của một con người, mà còn xuất phát từ bản năng nghề nghiệp.‏

‏Để tìm ra sự thật, cảnh sát đã điều tra và tìm được một số đoạn video giám sát ghi lại hiện trường lúc đó. Hóa ra khi ông lão ngã xuống, nữ cảnh sát vẫn còn cách ông hàng chục mét. Trước bằng chứng xác thực, các con của ông lão không còn gì để nói, ngoan ngoãn trả lại 10 triệu đồng cho nữ cảnh sát.‏

Kết cục thích đáng

‏Tưởng rằng sự việc sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ kết cục lại bị đảo ngược. Hai ngày sau, ông lão và gia đình bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án.‏

‏Hóa ra người phụ nữ này đã kiện gia đình về hành vi tống tiền và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 40.000 NDT (khoảng 134 triệu đồng). Ông lão và cả gia đình đều bàng hoàng, cho rằng đó chỉ là ảo ảnh.‏

‏Tuy nhiên, cuối cùng tòa án đã đưa ra phán quyết, ủng hộ kháng cáo của nữ cảnh sát và yêu cầu gia đình ông lão phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho nữ cảnh sát.‏

‏Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sau khi nhận được tiền, nữ cảnh sát đã ngay lập tức quyên góp toàn bộ cho các tổ chức phúc lợi. Khi biết tin, mọi người đều cho rằng tòa án đã đưa ra quyết định đúng đắn và khen ngợi hành vi của nữ cảnh sát.‏

‏Trong quá khứ, những năm gần đây, vấn đề liệu mọi người có nên giúp đỡ người cao tuổi khi bị ngã hay không đã gây tranh cãi. Câu chuyện "nông dân và con rắn" là có thật và đã tái diễn nhiều lần đã khiến nhiều người tốt nản lòng.‏

Hoa Thu

Phụ nữ số

Trở lên trên