MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc U60 bỏ ngân hàng làm shipper, 4 tháng “lật ngược tình thế”: Người tài thì đâu cũng là nơi màu mỡ

09-11-2023 - 09:35 AM | Sống

Nghỉ việc rồi phá sản, người đàn ông này nhận ra bản thân chỉ thực sự thua khi mình dừng lại.

Theo Xinhuanet, Diêu Chí Cương là người Giang Tô. Trước khi trở thành giám đốc của một chi nhánh ngân hàng, ông từng là một lính cứu hoả. Năm 1993, sau khi giải ngũ, ông Diêu được bổ nhiệm về một ngân hàng ở Thường Châu, Giang Tô. Vì thành tích xuất sắc nên sau một vài năm, ông đã được đề cử lên vị trí giám đốc chi nhánh.

Sau hơn 20 năm gắn bó với công việc này, ông Diêu quyết định nghỉ việc. Bởi môi trường ngân hàng cạnh tranh khốc liệt khiến ông dần cảm thấy mệt mỏi.

Thăng trầm cuộc đời

Năm 2017, một người bạn rủ Diêu Chí Cương khởi nghiệp với sản phẩm sơn phủ thân thiện với môi trường. Sau nhiều suy nghĩ, ông quyết định thử một lần. Rút hết tiền tiết kiệm, từ Giang Tô lên phía Bắc rồi về Hồ Nam, ông bắt đầu con đường khởi nghiệp.

Tuy nhiên mọi thứ diễn ra không như mong đợi. Thị trường không đón nhận các sản phẩm do công ty ông sản xuất. Sau khi kiên trì trong 3 năm, Diêu Chí Cương chấp nhận mất toàn bộ 2 triệu NDT đầu tư để mở công ty.

Cũng vào lúc rơi xuống vực thẳm của cuộc đời thì Diêu Chí Cương đã không dám đối diện với gia đình của mình. Quyết không cho bản thân rơi vào trạng thái nhàn rỗi, ông đã bắt đầu đi vào các công trường xây dựng để làm việc. Nhưng sau thời gian thử việc, Diêu Chí Cương nhanh chóng nhận ra rằng công việc này không hề dễ dàng như tưởng tượng. 

Cuối cùng thì ông đã chịu khó rải đơn đi xin việc. Sau đó không lâu thì Diêu Chí Cương đã nhận được một cuộc gọi từ nền tảng giao đồ ăn hỏi ông Diêu liệu rằng có muốn làm shipper giao đồ ăn hay không. Lúc này ông nhận việc và không dám kể với gia đình. 

Giám đốc U60 bỏ ngân hàng làm shipper, 4 tháng “lật ngược tình thế”: Người tài thì đâu cũng là nơi màu mỡ - Ảnh 1.

Ông Diêu Chí Cương khi còn làm ngân hàng. Ảnh: CCTV

Vào mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ, số lượng đặt hàng thường cao hơn. Sau một vài lần làm quen, ông đã tìm ra thủ thuật. Diêu Chí Cương nắm được nơi nào có nhiều người đặt hàng. Ông còn thông thạo, biết nơi nào có ít đèn giao thông và thông thoáng. 

Chẳng bao lâu, ông vươn lên, đạt được số lượng đơn hàng giao cao nhất trong tháng đầu tiên. Sau thời gian 1 tháng làm việc thì Diêu Chí Cương đã trở thành Vua giao hàng với mức thu nhập hàng tháng hơn 10.000 NDT (tương đương 34 triệu đồng). 

Do thành tích xuất sắc và kinh nghiệm từng quản lý ngân hàng, ông được đề cử lên vị trí trưởng nhóm ngay sau đó. Vào tháng 2/2021, sau 4 tháng làm việc, Diêu Chí Cương trở thành quản lý của một khu vực giao hàng.

Người có tài thì việc nào cũng hái ra tiền

Càng trưởng thành những chuyện cần phải làm và lo nghĩ lại càng nhiều. Quan trọng là chúng ta làm sao để có thể ứng phó với sự thay đổi đó, làm sao để sống hết mình với thời gian, không để nó trôi qua một cách vô ích, làm sao để sau này khi đã già rồi, ngồi hồi tưởng lại câu chuyện của 20, 30 năm trước mà không cảm thấy hối hận, không phải thốt lên rằng "giá như khi đó…

Thời gian là thứ một khi đã trôi qua thì sẽ không thể quay lại, quan trọng là ở bản thân. Mỗi người có một cách để ứng phó với thời gian khác nhau, sống hết mình cũng chính là một năng lực giúp bạn ứng phó với sự thay đổi tự nhiên này.

Giám đốc U60 bỏ ngân hàng làm shipper, 4 tháng “lật ngược tình thế”: Người tài thì đâu cũng là nơi màu mỡ - Ảnh 2.

Dù làm shipper, ông cũng có thể làm nên chuyện. Ảnh: Toutiao

Không có thành công nào đến một cách dễ dàng. Cuộc đời luôn tràn ngập vô số gập ghềnh mà chúng ta phải đối mặt. Những người không có tinh thần quả cảm, kiên trì rất dễ bị thực tế quật ngã, đánh mất cơ hội tự nắm giữa vận mệnh của bản thân.

Ngược lại, những người không bao giờ chịu thua, dũng cảm chịu mọi thử thách và chịu đựng những thất bại ê chề chắc chắn sẽ có cơ hội tạo ra tương lai tươi sáng ở phía trước. Như cổ nhân từng nói rằng, nếu muốn gặt hái thành công, không chỉ cần có năng lực vượt trội, bạn cần có một tinh thần bất bại trước mọi khó khăn. Diêu Chí Cường trong cuộc phỏng vấn đã nói: "Nếu đã lựa chọn rồi thì đừng hối hận, dù kết quả có ra sao. Chỉ cần vẫn còn sống, bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào".

Tổng hợp

Theo Thùy Anh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên