MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai cha con ở Hà Nam lấm lem bùn đất đi máy bay hạng thương gia và uẩn khúc rơi nước mắt đằng sau đó

05-11-2021 - 11:30 AM | Sống

Hai cha con ở Hà Nam lấm lem bùn đất đi máy bay hạng thương gia và uẩn khúc rơi nước mắt đằng sau đó

Cuộc sống đầy rẫy những điều mà chúng ta không thể lường trước được. Vì vậy, hãy cố gắng hạn chế làm những việc khiến bản thân sau này phải hối hận.

(01)

Ngày 18 tháng 10, tại sân bay ở Hà Nam, Trung Quốc, giữa một nhóm hành khách ăn mặc chỉnh tề, có hai cha con nọ ăn bận quần áo lấm lem bùn đất, trông như vừa mới trở về từ công trường xây dựng.

Họ không mang hành lý, khi đến khâu kiểm tra an ninh, người cha còn đang rưng rưng nước mắt.

Thế nhưng chuyện khiến người cùng chuyến bay ngạc nhiên là vì: Hai cha con đã mua vé hạng thương gia, cả hai vé trên 10 nghìn nhân dân tệ (trên 35 triệu VND).

Một số người xung quanh đã quay lại video và chia sẻ lên mạng. Nhiều người tò mò không biết hai cha con họ có chuyện gì không? Vì trông họ không giống những người sẵn sàng chi trả ngần ấy tiền để "hoang phí" cho một chuyến bay, thường thì chỉ khi người nhà xảy ra việc mới vội về quê gấp như thế!

Hai cha con ở Hà Nam lấm lem bùn đất đi máy bay hạng thương gia và uẩn khúc rơi nước mắt đằng sau đó - Ảnh 1.

Hình ảnh hai cha con tại sân bay

Rất nhanh, một người quen đã bình luận dưới video, giải đáp thắc mắc của mọi người:

"Đây là đồng nghiệp của tôi với con trai thứ hai của anh ấy. Quê nhà họ ở rất xa, nhưng con trai cả lại không may vừa mới mất trong nhà máy.

Gia đình họ không giàu có gì, vợ anh ấy đã mất sớm, mấy cha con họ nương tựa nhau sống mấy năm nay…"

Theo lời người này kể, người cha mất vợ từ sớm, một mình ông ấy phải bươn chải kiếm tiền, vất vả nuôi con.

Con cái trưởng thành cũng hiểu chuyện, đi kiếm tiền gửi về cho gia đình. Nhưng hôm nay đang làm việc, ông ấy bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng con trai cả đã mất trong một vụ tai nạn ở nhà máy.

Tin xấu này đến quá đột ngột khiến hai cha con họ chưa kịp chỉnh trang hành lý đã vội ra sân bay. Nhưng những vé hạng thường đều đã có người đặt trước, họ chỉ đành đi "chuyến bay tốn kém nhất cuộc đời" này.

Hai cha con ở Hà Nam lấm lem bùn đất đi máy bay hạng thương gia và uẩn khúc rơi nước mắt đằng sau đó - Ảnh 2.

Hoàng Hiên chia sẻ trên sóng truyền hình về trải nghiệm của mình

(02)

Bóng lưng bất lực của hai cha con họ khiến nhiều người phải đau lòng và xót xa.

Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ về trải nghiệm tương tự. Đối với họ, ở tuổi trung niên, sợ nhất là nửa đêm bất ngờ nhận được cuộc gọi báo điều không may về người nhà.

Diễn viên Hoàng Hiên từng chia sẻ về trải nghiệm của mình:

Khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đã quyết định đi du lịch để tự thưởng cho bản thân. Nhưng trong lúc vui vẻ nhất thì anh ấy bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người nhà, báo rằng bố anh ấy mất rồi.

Giây phút đó, anh đã cảm thấy vô cùng hối hận. Bố là người mà anh ấy thân thiết nhất, lúc tính đi du lịch, bố anh ấy có triệu chứng mệt mỏi, không khỏe. Nhưng anh ấy chỉ nghĩ đơn giản người nhà thì thường bệnh vặt, bố anh lúc nào chả thế.

Chính vì vậy, anh đã bỏ lỡ những giây phút được ở cạnh bố vào cuối đời của ông.

"Giờ đây, ở cái đất Bắc Kinh rộng lớn thế này, chỉ còn lại mình tôi cùng ước mơ. Người hiểu tôi nhất, đã đi rồi." Anh ấy chia sẻ.

Bạn ỷ lại năm tháng còn dài, bản thân còn trẻ. Nhưng bố mẹ và người thân thì không có nhiều thời gian như vậy.

Tôi từng gặp một cô gái trẻ, là sinh viên đại học, không có bố mẹ bên cạnh quản thúc, nên cô bé này sống rất tự do. Đêm nào cũng đi chơi, ăn vặt cùng bạn bè.

Có hôm, về phòng trọ lúc nửa đêm, cô gái mở máy ra và phát hiện 15 cuộc gọi nhỡ của mẹ, cô thầm nghĩ mẹ thật phiền.

Để sáng hôm sau tỉnh rượu mới gọi lại, thì mẹ cô ấy đã mất rồi. Giờ đây, cô ấy có hối hận cũng đã muộn.

Cuộc sống đầy rẫy những điều mà chúng ta không thể lường trước được. Vì vậy, bạn đừng làm những việc khiến bản thân sau này phải hối hận.

(03)

Khi bước qua tuổi trung niên, tôi thực sự sợ hãi việc bố mẹ sẽ rời bỏ mình. Nhìn tóc bạc trên mái đầu họ, nhìn bóng lưng gầy gò đó, tôi nhận ra bản thân không thể thay đổi tuổi già của họ.

Dù tôi có cầu nguyện bao nhiêu lần, rằng tình nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình đổi lấy sự khỏe mạnh cho bố mẹ, thì rồi một ngày nào đó, họ vẫn sẽ rời xa thế giới này.

Sống, là không ngừng đối mặt với những điều bản thân không dám chạm tới. Ai rồi cũng sẽ có những lo lắng mờ nhạt trong tiềm thức.

Rất có thể một cuộc điện thoại bất ngờ trong một ngày đẹp trời nào đó, lại khiến cuộc sống của bạn bị đảo lộn. Bản thân tôi đã từng hai lần trải qua cảm giác như vậy.

Số tiền dành dụm trong mấy năm trời nháy mắt tiêu sạch. Lớp áo giáp bao bọc điểm yếu trong lòng cũng bị cởi bỏ.

Thế nên, thật may mắn khi cha mẹ còn được sống bình yên và khỏe mạnh bên cạnh chúng ta.

Mong bạn có thể quan tâm đến người thân cũng như những điều mang lại sự an lành cho bản thân nhiều hơn nữa!

(toutiao)

Theo Cẩm Thi

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên