MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm tỷ đồng ‘từ trên trời rơi xuống’, nhiều người đổ xô mua biệt thự, xe sang,... phát tiền ‘không kiểm soát’, đến lúc nhận ra đã quá muộn

17-11-2023 - 05:32 AM | Tài chính quốc tế

Hàng trăm tỷ đồng ‘từ trên trời rơi xuống’, nhiều người đổ xô mua biệt thự, xe sang,... phát tiền ‘không kiểm soát’, đến lúc nhận ra đã quá muộn

Đây là giấc mơ của nhiều người nhưng trong một số trường hợp, “số đỏ” lại hóa “số nhọ”.

Trúng số là niềm mơ ước của nhiều người trên khắp thế giới. Tuy nhiên trong quá khứ, từng có một số người đã trải qua nhiều chuyện “không may mắn” sau khi trúng số, thậm chí còn cho rằng trúng số không thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của họ. Chưa hết, một số trường hợp cũng đã “mất tất cả” vì “tờ vé số” tưởng như “có tất cả” này.

Hàng trăm tỷ đồng ‘từ trên trời rơi xuống’, nhiều người đổ xô mua biệt thự, xe sang,... phát tiền ‘không kiểm soát’, đến lúc nhận ra đã quá muộn - Ảnh 1.

Sharon Tirabassi trúng 10 triệu CAD nhưng cuối cùng lại quay trở lại cuộc sống cũ

Năm 2004, Sharon Tirabassi, một người mẹ đơn thân đã mua một tờ vé số và may mắn trúng được số tiền hơn 10 triệu CAD (hơn 177 tỷ đồng). Cô đã dùng số tiền thắng được để mua một căn nhà lớn, những chiếc xe hơi sang trọng và quần áo hàng hiệu. Cô cũng tiêu mạnh tay cho những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch đắt đỏ, quà tặng cho gia đình, cho bạn bè vay,...Và chưa đầy một thập kỷ, cô đã quay trở lại với cuộc sống đi xe buýt, làm việc bán thời gian và sống trong một ngôi nhà thuê.

Cô nói với The Hamilton Spectator: “Tất cả những thứ đó là trải nghiệm thú vị. Còn bây giờ, tôi mới trở về cuộc sống thực”. May mắn thay, Tirabassi đã gửi một phần số tiền trúng được vào quỹ tín thác cho 6 đứa con của mình và chúng có thể nhận được số tiền này khi bước sang tuổi 26.

Lisa Arcand trúng số 1 triệu USD nhưng lại chìm trong nợ nần

Điều đầu tiên Lisa Arcand làm sau khi trúng xổ số là tổ chức một bữa tiệc long trọng mời bạn bè với giá 3.000 USD (hơn 72 triệu đồng). Người mẹ đơn thân đã trúng số 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) nhưng chỉ sau chưa đầy 4 năm, Lisa lại ngập trong đống hóa đơn không thể thanh toán.

Khi lĩnh giải thưởng, cô đã mua ngay một ngôi nhà đầy đủ nội thất tiện nghi, “vung tiền mạnh tay” cho các chuyến du lịch, nộp tiền học đại học cho con trai và mở một nhà hàng mơ ước.

Được biết, Lisa đã rút 50.000 USD từ tài khoản để mở nhà hàng hải sản, nhưng công việc kinh doanh không mấy khả quan và sau đó đã phá sản. Cô buộc phải đóng cửa nhà hàng khi không còn đủ khả năng thanh toán các hóa đơn và nợ nần chồng chất.

Evelyn Adams trúng 5,3 triệu USD rồi “tán gia bại sản”

Evelyn Adam đã trúng giải độc đắc lần đầu tiên vào tháng 10/1985 với tổng trị giá 3,9 triệu USD, và lần thắng thứ hai là 1,4 triệu USD trong một lần quay số vào tháng 2/1986. Tổng số tiền cô đã sở hữu lên tới 128 tỷ đồng.

Khi nhận được tiền, Evelyn đã trả hết các hóa đơn, mua một chiếc ô tô mới và lập quỹ học đại học cho con gái. Nhưng sau đó cô đã chi mạnh tay số tiền của mình và tặng nó cho những người thỉnh cầu hỗ trợ tài chính.

Chính sự hào phóng đó đã khiến Evelyn cạn kiệt tiền. Nhiều năm sau, một số người phát hiện cô đã không còn khoản tiền nào và phải sống lang thang trong một công viên.

Thực tế, đa phần các trường hợp đáng tiếc xảy ra sau khi trúng xổ số đến từ việc chi tiền không kiểm soát. Một số chuyên gia cho rằng, người trúng số cần lập kế hoạch tài chính cụ thể để phân chia các nguồn tiền hợp lý cũng như để lại một số tiền “an toàn” sau này. Nếu không thể tự tối ưu hóa, mọi người nên thuê cố vấn tài chính.

Tổng hợp

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên