MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh Hồ Gươm một năm chỉ gặp một lần

30-01-2017 - 08:43 AM | Xã hội

Thủ đô Hà Nội được ví như một bông hoa đẹp thì Hồ Gươm được hình dung là một nụ hoa. Nhưng ngày Tết, người dân đã biến Hồ Gươm thành "ao làng".

Xe máy đỗ tràn lan vỉa hè, ô tô dừng đậu thành hàng dài dưới lòng đường quanh Hồ Gươm.

Trên hè, hàng rong bán tràn lan, người dân đi du xuân vô tư xả rác, giẫm lên cỏ nhưng không hề bị nhắc nhở, xử lý.

Xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè, chắn lối người đi bộ quanh Hồ Gươm

Dưới lòng đường, hàng dài ô tô đỗ bên trái đường Đinh Tiên Hoàng, vây kín Hồ Gươm (ảnh chụp chiều mùng 2 Tết Đinh Dậu)

Ô tô đỗ dưới lòng đường trong 2 ngày Tết, gây mất trật tự, mỹ quan khu vực Hồ Gươm

Lực lượng CSGT xuất hiện chiều mùng 2 Tết Đinh Dậu nhưng không xử phạt xuể vì số lượng xe dừng đỗ, vi phạm rất nhiều

Hàng rong mua bán tấp nập trên vỉa hè

Người bán bóng bay, xúc xích cản lối khách du xuân

Xe hoa quả dầm bán rất nhiều quanh Hồ Gươm

Hàng rong có mặt quanh hồ

Nhiều du khách thiếu ý thức còn giẫm lên cỏ để chụp ảnh lưu niệm

Cách 1-2 mét vuông lại có 1 gánh hàng rong buôn bán đủ thứ, những người này đã biến Hồ Gươm thơ mộng thành một chợ quê nhếch nhác

Phía trước một khẩu hiệu đặt ở Hồ Gươm

Hình ảnh bán hàng rong nhếch nhác

Phía sau là đống xe máy để ngổn ngang chắn hết lối dành cho người đi bộ

Xe máy đỗ trên vỉa hè mà không hề bị xử lý

Khu vực tượng đài cảm tử biến thành bãi trông xe tự phát

Dưới lòng đường, trên vỉa hè, thậm chí trước cửa Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cũng có bãi trông xe tự phát, trông giữ hàng trăm xe một ngày với giá vé cao hơn quy định

Theo Nguyên Trí

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên