MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu đẹp nhất nhì Việt Nam U45 đi khắp thế gian, đến Tây Tạng nhận ra một điều

| | Lifestyle

Hoa hậu đẹp nhất nhì Việt Nam U45 đi khắp thế gian, đến Tây Tạng nhận ra một điều

"Càng đi, mình càng nhận ra: Con người không cần sở hữu nhiều hơn để hạnh phúc mà cần buông bớt những điều không còn cần thiết", hoa hậu đẹp nhất nhì Việt Nam chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm liên tục cập nhật những hình ảnh và cảm xúc trong chuyến đi Tây Tạng. Không chỉ ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ của vùng đất được mệnh danh là "nóc nhà thế giới", nàng hậu còn chia sẻ những suy ngẫm sau hành trình đặc biệt.

Theo Jennifer Phạm, mỗi chuyến đi đều mang đến cho cô những bài học mới về cuộc sống. Người đẹp tâm sự: "Càng đi, mình càng nhận ra: Con người không cần sở hữu nhiều hơn để hạnh phúc mà cần buông bớt những điều không còn cần thiết. Đến một lúc nào đó, bình an không còn là điều mình đi tìm… mà là điều mình mang theo, ở bất cứ nơi đâu".

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Jennifer Phạm là hành trình Kora Kailash - đi bộ hành hương quanh núi thiêng Kailash. Người đẹp cho biết cô đã hoàn thành quãng đường hơn 52 km trong ba ngày, xuất phát từ độ cao gần 4.700 m và vượt qua đèo Droma La ở độ cao khoảng 5.650 m.

Nàng hậu thừa nhận đây là hành trình không hề dễ dàng. Có những thời điểm, chỉ vài bước chân cũng khiến cô phải dừng lại để lấy hơi. Jennifer Phạm chia sẻ: "Có những đoạn đường, từng bước chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Có những lúc chỉ đi thêm vài bước cũng phải dừng lại để thở. Khi ấy, tôi mới thật sự cảm nhận được giới hạn của cơ thể mình".

Tuy nhiên, theo Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, điều giúp cô hoàn thành hành trình không chỉ là sức bền mà còn là niềm tin và sự bình an trong tâm hồn.

"Hành trình đến Kailash không chỉ được hoàn thành bằng sức mạnh thể chất. Điều nâng đỡ mình đi tiếp chính là niềm tin, sự thành tâm và một tâm thế bình an trong từng bước chân", Jennifer Phạm bộc bạch.

Điều khiến Jennifer Phạm ấn tượng là chỉ trong một ngày, cô được trải nghiệm đủ bốn mùa với nắng, gió, mưa, mây và cả tuyết. Từ những đổi thay của thiên nhiên, nàng hậu rút ra bài học về cách đối diện với cuộc sống.

Cô viết: "Thiên nhiên cũng giống như cuộc đời… luôn thay đổi. Không báo trước. Và dạy chúng ta cách đón nhận mọi điều bằng một tâm bình thản".

Jennifer Phạm cho biết may mắn khi thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8, thời tiết tại Kailash khá thuận lợi, không quá khắc nghiệt. Dẫu vậy, theo cô, mỗi bước chân nơi đây vẫn là một cuộc đối thoại với chính mình.

Khoảnh khắc khiến người đẹp xúc động nhất là khi chứng kiến những người hành hương Tây Tạng thực hiện nghi thức ba bước một lạy quanh núi thiêng.

Jennifer Phạm chia sẻ: "Trong khi mình chỉ đang cố gắng bước đi, thì họ dùng cả thân và tâm để lễ lạy suốt hành trình dài ấy. Khoảnh khắc đó khiến mọi sự mệt mỏi của mình bỗng trở nên rất nhỏ".

Theo nàng hậu, được đặt chân đến Kailash đã là một nhân duyên lớn còn hoàn thành trọn vẹn hành trình là điều khiến cô luôn biết ơn. Jennifer Phạm tin rằng khi buông xuống những lo lắng về thời tiết, sức khỏe hay giới hạn của bản thân và chỉ tập trung vào từng bước chân với tâm thế thành kính, con người sẽ nhận ra mình có thể đi xa hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ.

Khép lại chuyến đi, Jennifer Phạm cho biết vòng Kora đầu tiên quanh núi thiêng Kailash đã kết thúc, nhưng cô hy vọng sẽ có cơ hội trở lại vùng đất này trong tương lai. Với người đẹp, đó không phải là hành trình để chinh phục thêm một cung đường, mà là dịp để một lần nữa tìm về sự bình yên và gặp lại chính mình giữa không gian linh thiêng của Tây Tạng.

Trước chuyến đi Tây Tạng, Jennifer Phạm và chồng con đã có chuyến đi Mỹ và các nước châu Âu trong khoảng hai tháng.

A Ly

Phụ nữ mới

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên