MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!

31-05-2024 - 20:30 PM | Sống

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!

Đứng trước ngã rẽ mới của cuộc đời, chúc 2k6 luôn thật vững vàng!

Hôm nay là ngày 31 tháng 5.

Với nhiều người đó đơn thuần là một ngày bình thường, có chăng đặc biệt hơn một chút bởi nó là ngày kết thúc của tháng nhưng với các bạn học sinh 2k6, ngày tưởng chừng bình thường này lại chẳng hề bình thường chút nào. Theo kế hoạch, học sinh 63 tỉnh, thành kết thúc năm học muộn nhất trước ngày 31/05/2024. Nói cách khác, sau hôm nay, đời học sinh của các chàng trai cô gái lớp 12 ấy sẽ chính thức kết thúc. Đón chờ họ ở phía trước là những thử thách hoàn toàn mới.

Vào thời khắc bế giảng, rất nhiều những cái ôm đã được trao đi, những lời cảm ơn xin lỗi đã được thốt lên, những câu yêu thương đã được cất thành tiếng, những giọt nước mắt cũng đã rơi. Nhưng chắc chắn, điều đó chẳng thể làm vơi đi sự hụt hẫng hay nuối tiếc trong lòng nhiều người.

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!- Ảnh 1.
Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!- Ảnh 2.
Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!- Ảnh 3.

Thời khắc kết thúc năm học cũng là lúc đánh dấu sự trưởng thành của các bạn học sinh lớp 12

Cũng phải thôi, bởi lẽ thời đi học luôn là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm.

Với 2k6, tháng năm cấp 3 của họ thậm chí còn đáng nhớ hơn. Họ quen nhau qua màn hình và chia tay mặt đối mặt. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, ở thời điểm chuyển cấp còn nhiều bỡ ngỡ, thứ họ biết về nhau chỉ là cái tên và gương mặt trên Zoom, trên Meet. Họ là bạn học nhưng là bạn học "trực tuyến". Đến lúc dịch bệnh qua đi, họ được đến trường gặp thầy gặp bạn. Lúc này đây, họ trở thành những người bạn cùng bàn, cùng lớp "trực tiếp" thực sự và sự thân thiết họ dành cho nhau chẳng hề kém cạnh so với những người được bên nhau trọn vẹn 3 năm.

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!- Ảnh 4.

3 năm cấp 3, xa hơn nữa là 12 năm đèn sách, 2k6 đã dần trưởng thành trong sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và trong chính những nỗ lực của bản thân họ.

Có người nói, thanh xuân là một vở kịch không có diễn tập trước, bạn cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai. Ở những tháng ngày thanh xuân ấy, bạn khóc bạn cười bạn phấn đấu bạn cố gắng bạn vấp ngã bạn đứng lên.

Cũng có người nói, thanh xuân là cái mụn mọc chưa hết, lời nói chưa xong, mà giờ học đã kết thúc, khuôn mặt đã mơ hồ. Thanh xuân là chồng sách như núi nhỏ trên bàn, từng chiếc từng chiếc ruột bút hết mực và từng gói từng gói cafe hòa tan trong đêm.

Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì không mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!- Ảnh 5.

Thế nhưng ai rồi cũng phải lớn.

Mỗi một mùa hè đều đánh dấu sự trưởng thành của một ai đó. Và năm nay, mùa hè 2004 này đánh dấu sự trưởng thành của các cô cậu học trò 2k6. Ở độ tuổi 18 đẹp nhất đời người, họ đã có cho mình những tình bạn khắc cốt ghi tâm, họ đã có cho mình những tháng ngày phấn đấu tuy mệt mỏi nhưng đầy ý nghĩa, họ có cho mình mình những mục tiêu cần chinh phục, họ cũng có cho mình cả một tương lai xán lạn ở phía trước.

Tháng năm như nước chảy, thanh xuân không hối hận. Không có ai mãi mãi 18 tuổi, nhưng luôn có những con người 18 tuổi. Bầu trời của năm 18 tuổi là hoa nở, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan vào nhau, là tiếng cười, tiếng hò reo không ngớt.

Đứng trước ngã rẽ mới của cuộc đời, chúc 2k6 luôn thật vững vàng.

Mùa hè này, chúng ta trưởng thành. Cả con đường dài phía trước, chúc bạn, chúc tôi, chúc chúng ta mãi mãi hăng hái và sôi nổi như mùa hè!

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!- Ảnh 6.

Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 5: Là kết thúc đời học sinh và là khởi đầu một hành trình hoàn toàn mới của 2k6!- Ảnh 7.

Chúc 2k6 luôn rực rỡ và thành công!


https://kenh14.vn/hom-nay-ngay-cuoi-cung-cua-thang-5-la-ket-thuc-doi-hoc-sinh-va-la-khoi-dau-mot-hanh-trinh-hoan-toan-moi-cua-2k6-20240531152026196.chn

Theo THIÊN AN - DESIGN: TÂM TRẦN

Đời sống và Pháp luật

Trở lên trên