MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cho con gái vay tiền nhưng đưa con trai 500 triệu mua nhà, tôi ung dung mình chẳng thiên vị vì 1 nguyên do

08-11-2023 - 21:20 PM | Sống

Không cho con gái vay tiền nhưng đưa con trai 500 triệu mua nhà, tôi ung dung mình chẳng thiên vị vì 1 nguyên do

Khi con gái đến vay tiền để khởi nghiệp, người phụ nữ Trung Quốc này dứt khoát từ chối nhưng lại chủ động tặng tiền cho con trai cả mua nhà.

Bài viết của tác giả họ Lý, 56 tuổi trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Con gái được nuông chiều quá nên sinh hư

‏Chuyện thiên vị con trai hay con gái là vấn đề nhạy cảm, nhiều người không muốn thừa nhận rằng luôn có sự ưu ái nhất định dành cho một trong số những người con trong gia đình. Với hoàn cảnh của tôi lại có chút "ngược đời" hơn khi vợ chồng tôi đối xử với con gái Hà Mỹ như công chúa nhỏ, có gì tốt cũng dành con út đầu tiên trong khi con trai Hà Trung phải tự lập hơn rất nhiều. Con gái giống báu vật của cả gia đình, luôn được mọi người yêu thương, chiều chuộng hết mực. ‏

‏Thế nhưng khi con gái lớn lên, chúng tôi nhận thấy mặt trái của cách nuôi dạy con này. Tính cách con rất bướng bỉnh, lúc nào cũng cần có người quan tâm chăm sóc nhưng ít khi nghe theo lời bố mẹ. Tốt nghiệp đại học xong Hà Mỹ cũng không đi tìm việc làm mà cả ngày chỉ nằm ở nhà xem TV, bố mẹ giục giã cũng để ngoài tai, viện lý do muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm học hành vất vả.‏

photo-1699450793436

Ảnh minh họa

‏Đó không phải rắc rối duy nhất gia đình tôi gặp phải trong khoảng thời gian này. Sau khi con trai Hà Trung lấy vợ, sự xuất hiện của con dâu khiến Hà Mỹ cảm thấy "cuộc sống của bản thân bị xáo trộn", thường xuyên có những hành động gây khó dễ chị dâu. Tôi rất thông cảm cho con dâu, không muốn gia đình mất đi hoà khí nên đề nghị con trai đưa vợ ra ngoài thuê để sống thoải mái hơn.‏

‏Không lâu sau Hà Mỹ lấy chồng, những tưởng bậc cha mẹ như chúng tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn. Cho đến đầu năm nay, con gái hỏi vay tôi 150.000 NDT (hơn 500 triệu đồng) để khởi nghiệp mở tiệm làm móng, cũng vừa đúng là số tiền trong tài khoản tiết kiệm sau khi về hưu của tôi. ‏

‏Tôi thẳng thắn từ chối vì 2 lý do, thứ nhất là rủi ro quá cao vì gần đây rất nhiều tin tức về các cửa hàng kinh doanh mảng làm đẹp ở địa phương thất bại. Có 10 cửa tiệm mở ra thì 9 cửa hàng đóng, nếu chuyện khởi nghiệp không thành, tôi sẽ không còn tiền để dưỡng già. Còn nguyên nhân thứ 2 là tính cách của con gái tôi luôn không kiên trì, rất khó để theo đuổi đến cùng công việc kinh doanh này.‏

‏Đây là lần đầu tiên tôi bị từ chối nên Hà Mỹ vừa bất ngờ, vừa tức giận nói rằng mẹ không còn yêu thương và ủng hộ con khởi nghiệp. Dù đã cố gắng giải thích hợp tình hợp lý, con gái vẫn không về nhà thăm bố mẹ suốt nửa năm. ‏

photo-1699450794522

Ảnh minh họa

Không cho con gái vay, tặng con trai luôn tiền để mua nhà

‏Đến tuần trước, Hà Mỹ mới đến chúng tôi, nhưng không phải vì nhớ gia đình mà là bởi nghe tin tôi đã đưa 150.000 NDT cho con trai và con dâu mua nhà. Chuyện là Hà Trung đã tìm được căn nhà phù hợp, tranh thủ lúc giá mua đang giảm, số tiền đặt cọc không cao nên nảy ra ý định vay thêm tiền của bố mẹ. ‏

‏Bàn bạc với chồng, tôi trực tiếp cho con luôn số tiền này vì chúng tôi chưa từng cho vợ chồng Hà Trung của cải vật chất nào đáng giá. Con dâu cũng luôn đối tốt với gia đình tôi, làm đúng bổn phận vợ hiền dâu thảo. Đến nay các con đều có việc làm ổn định, không ngừng phấn đấu để có một căn nhà riêng xây dựng gia đình nhỏ. Vậy nên vợ chồng tôi cảm thấy đây là sự hỗ trợ xứng đáng dành cho vợ chồng con trai.‏

‏Không hiểu vì sao chuyện này đã đến tai Hà Mỹ nên con gái tới để chất vấn bố mẹ lý do, chỉ trích mẹ đã quá thiên vị cho anh chị. Đến lúc này tôi mới lên tiếng, nhắc lại cho Hà Mỹ nhớ lại cách chúng tôi nuôi dạy và yêu thương 2 anh em như thế nào. Chưa kể toàn bộ tiền thách cưới 180.000 NDT (hơn 600 triệu đồng) chúng tôi đều đưa cho con cầm, mọi thứ Hà Mỹ muốn trước đây vợ chồng tôi đều đáp ứng.‏

photo-1699450795199

Ảnh minh họa

‏Thế nhưng con gái vẫn cương quyết nói nếu không giúp con khởi nghiệp sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Trước đây tôi thường lo lắng, quan tâm từng chút một đến suy nghĩ và hành động của Hà Mỹ. Nhưng lúc này tôi vẫn dứt khoát không đồng ý, tôi đã nhận ra mình đã sai trong cách giáo dục con gái. Việc nuôi chiều quá mức khiến con nghĩ rằng bất cứ nhu cầu nào đưa ra cũng sẽ được bố mẹ thực hiện và hoàn toàn không có tính tự lập, phải ỷ lại vào người khác.‏

‏Nghe xong lời từ chối của mẹ, Hà Mỹ giận dữ bỏ đi không thèm ngoảnh lại chào bố mẹ. Tôi không biết liệu mối quan hệ giữa chúng tôi và con gái có thể hàn gắn lại trong tương lai hay không. Mặc hàng xóm lời ra tiếng vào trách tôi thiên vị, tôi vẫn ung dung vì tin hành động này của mình là đúng, để con gái có thể tự trưởng thành và nỗ lực bằng chính bản thân, thay vì luôn trông chờ vào bố mẹ. ‏

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên