MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm thế nào để kiếm được 15.000 đô la một tháng? Cuộc đời "rũ bùn" vươn lên của ông chủ in 3D chính là câu trả lời!

07-08-2021 - 16:45 PM | Sống

Làm thế nào để kiếm được 15.000 đô la một tháng? Cuộc đời "rũ bùn" vươn lên của ông chủ in 3D chính là câu trả lời!

Thành công của Chen Hai Ying chính là đại diện cho những nỗ lực không ngừng và sự quyết đoán của anh ta. Nếu chúng ta vì nghe lời ngăn cản của người khác mà từ bỏ ước mơ của mình, vậy dù chúng ta có đổi bao nhiêu con đường, cũng không thể đến được đích đến mình mong muốn.

Rời khỏi nhà năm 18 tuổi, làm việc bán thời gian để thi vào trường đại học cộng đồng, Chen Hai Ying giờ là tấm gương sáng và hình tượng đáng mơ ước của nhiều người Trung Quốc.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, người nhà anh đã xài hết tiền tiết kiệm. Nhưng vì giấc mơ trở thành sinh viên đại học, Chen Hai Ying đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống và đóng tiền học phí: từng là một bồi bàn, một nhân viên pha chế và một thợ cơ khí...

Sau tất cả những khổ cực đó, những gì anh ấy muốn bây giờ là một cuộc sống êm ấm bên vợ và cô con gái 8 tuổi đáng yêu của mình.

Làm thế nào để từ một sinh viên nghèo trở thành người điều hành doanh nghiệp in 3D, kiếm 15 nghìn đô la mỗi tháng?

Khi mới ra trường, cũng như bao sinh viên khác, Chen Hai Ying vừa không có tiền vừa không có kinh nghiệm. Chuyên ngành anh học là thiết kế nội thất, vì vậy những công ty nộp CV vào đều đòi hỏi đã từng có kinh nghiệm mới được tuyển.

Không có công việc, đồng nghĩa với không có tiền lương; thế nhưng tiền trọ, tiền ăn thì phải trả đều đều! Chen Hai Ying lo lắng một hồi, sau đó nghĩ ra một cách, anh rủ vài người bạn cùng phòng góp vốn, sau đó lái xe về quê, mua những loại quả trái mùa chở lên thành phố bán lại.

Lúc mới đầu, nhiều người chưa biết tới, thu nhập của họ cũng không khá lắm, ngồi cả ngày chỉ kiếm được tầm 200 nghìn đồng.

Về sau, nhờ sự giới thiệu của bạn bè cùng trường, thêm chất lượng trái cây tươi ngon, giá cả hợp lý, người mua ngày càng đông. Nhờ đó họ có nhiều khách quen hơn từng ngày...

Làm thế nào để kiếm được 15.000 đô la một tháng? Cuộc đời rũ bùn vươn lên của ông chủ in 3D chính là câu trả lời! - Ảnh 1.

Nửa năm trôi qua, nhờ tiền bán trái cây, Chen Hai Ying và ba người bạn tích lũy được một số tiền kha khá, một người bạn cùng phòng đề nghị:

"Hay là chúng ta tự mình lập công ty đi, như vậy sẽ không cần phải mệt mỏi nộp CV và trông chờ người khác gọi mình?"

Đề nghị này nghe rất hay, cũng rất hấp dẫn, có ai mà không muốn làm chủ chính mình chứ? Nhưng đối với Chen Hai Ying, đây không phải thời điểm thích hợp để thực hiện điều này.

Chen Hai Ying cho rằng, bản thân chưa có kinh nghiệm gì trong mảng thiết kế, nửa năm qua chỉ dựa vào việc bán trái cây để kiếm sống, lập công ty rồi bọn họ biết đi theo quy trình thế nào, tìm khách hàng ở đâu, làm sao để duy trì nguồn thu nhập đều đặn?

Những việc này nếu không suy tính kĩ, số tiền vốn khó khăn lắm mới kiếm được sẽ trở nên uổng phí.

Bởi vì bất đồng quan điểm, Chen Hai Ying và những người bạn đã tách nhau ra, đi thực hiện ước mơ riêng của mình.

Chen Hai Ying chuyển chổ ở sang Giang Tô, may mắn tại đây anh kiếm được công việc đầu đời đúng chuyên ngành của mình. Tuy lương thấp, nhưng nó đem lại cho anh những kinh nghiệm cơ bản trong việc thiết kế, sáng tạo.

Nếu bạn muốn tìm cơ hội cho mình, bạn phải can đảm dám đi, và dám nhận thử thách. Con người vốn không phải một cái cây, nếu chúng ta không thể phát triển ở nơi này, vậy hãy thử di chuyển đến nơi khác. Dù sao đi càng nhiều chặng đường, tầm nhìn mới càng rộng mở.

Làm thế nào để kiếm được 15.000 đô la một tháng? Cuộc đời rũ bùn vươn lên của ông chủ in 3D chính là câu trả lời! - Ảnh 2.

Làm việc ở Giang Tô 2 năm, ngoài giờ làm hành chính ở công ty, Chen Hai Ying cũng tham gia một số dự án cũng như các cuộc thi thiết kế bên ngoài.

Cơ hội đến với Chen Hai Ying khi anh tham gia một cuộc thi thiết kế nội thất và giành được giải ba! Nhiều khách hàng cũng như công ty đến ngỏ ý muốn mời anh về làm việc.

Chen Hai Ying ấn tượng với một khách hàng đang làm về công nghệ in 3D. Anh đã đồng ý với yêu cầu đến thiết kế cho văn phòng mới của người này, tiền công anh không lấy, nhưng mong muốn có thể được học hỏi thêm về lĩnh vực này.

Kể từ đó, ngày nào Chen Hai Ying cũng tìm tòi, học hỏi về công nghệ in 3D, có khi là học qua sách vở, có khi là tìm đến những công ty liên quan để học hỏi.

Đến năm 35 tuổi, Chen Hai Ying đã đưa ra một quyết định lớn khiến thay đổi cả cuộc đời anh:

Nghỉ việc, tự mình mở xưởng in 3D!

Lựa chọn này khiến người thân và bạn bè xung quanh của anh cực lực phản đối. Nhưng kiên định với ước mơ của mình, Chen Hai Ying đã dồn hết tâm huyết vào khu xưởng nhỏ.

Làm thế nào để kiếm được 15.000 đô la một tháng? Cuộc đời rũ bùn vươn lên của ông chủ in 3D chính là câu trả lời! - Ảnh 3.

Bốn năm sau, từ một xưởng nhỏ, Chen Hai Ying đã biến nó thành một công ty in 3D lớn với 3 chi nhánh nhỏ ở tỉnh khác.

Hiện tại, ở tuổi 39, trong khi nhiều người khác còn đang chật vật chạy theo cuộc sống thì Chen Hai Ying đã có được tất cả những gì người khác mong muốn:

Ngôi nhà sáu tầng rộng 10.000 mét vuông, doanh nghiệp in 3D lớn, tiền lương 15.000 đô la một tháng, vợ đẹp con ngoan bên cạnh,...

Thành công của Chen Hai Ying chính là đại diện cho những nỗ lực không ngừng và sự quyết đoán của anh ta. Nếu chúng ta vì nghe lời ngăn cản của người khác mà từ bỏ ước mơ của mình, vậy dù chúng ta có đổi bao nhiêu con đường, cũng không thể đến được đích đến mình mong muốn.

Theo Cảm Thi

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên