MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lắp 9 điều hòa một căn hộ, người đàn ông bị hàng xóm báo chính quyền, nhận cái kết tốn kém đến 500 triệu đồng

18-10-2023 - 18:02 PM | Sống

Lắp 9 điều hòa một căn hộ, người đàn ông bị hàng xóm báo chính quyền, nhận cái kết tốn kém đến 500 triệu đồng

Người đàn ông Singapore này lắp đến 5 điều hòa cho phòng khách và 4 điều hòa cho các phòng còn lại để “cảm thấy thoải mái”.

Ông Huang, 64 tuổi (Singapore) đã lắp đặt 9 máy điều hòa trong căn hộ thuê của mình. Ông Huang mới chuyển đến căn hộ này cách đây vài tháng sau khi bán căn nhà cũ để có tiền chữa trị bệnh ung thư gan.‏

‏Người đàn ông này đã trả khoảng 13.000 SGD (232 triệu đồng) để lắp 5 chiếc điều hòa trong phòng khách và 4 chiếc cho các phòng ngủ. Nhiều người thắc mắc việc mua quá nhiều điều hòa của Huang nhưng người đàn ông 64 tuổi giải thích rằng mình làm như vậy để "cảm thấy thoải mái". ‏

photo-1697599035913

‏Ảnh minh họa

Khi thời tiết nắng nóng, ông duy trì nhiệt độ trong nhà ở mức 18 độ để cơ thể luôn mát mẻ. Thế nhưng điều kỳ lạ là Huang thừa nhận mình "sợ lạnh" và phải mặc nhiều quần áo trong chính căn nhà của mình. Ông cho rằng giữ ấm cơ thể như vậy "giúp cải thiện khả năng miễn dịch".‏

‏Trước đây Huang thường phải trả 1.000 SGD (18 triệu đồng) mỗi tháng cho hóa đơn tiền điện do bật điều hòa quá lâu. Hiện tổng hóa đơn người đàn ông này phải chi trả là 350 SGD (hơn 6 triệu đồng), con số mà ông cho là "đã rất rẻ".‏

‏Những chiếc điều hòa đem đến cho Huang sự thoải mái nhưng lại gây không ít phiền toái cho hàng xóm xung quanh. Ông Liu 57 tuổi sống ngay trên căn hộ của Huang cho biết: "Hai tháng qua, ngày nào sàn nhà của chúng tôi cũng lạnh và ẩm ướt do ngưng tụ hơi nước từ điều hòa căn hộ bên dưới. Vợ tôi phải lau sàn 3 lần/ngày".‏

photo-1697599037886

‏Liu chứng minh sàn nhà ướt, gây ra nhiều bất tiện trong đời sống

Ông Liu chia sẻ vấn đề này bắt đầu xảy ra chỉ sau 1 ngày từ khi Huang lắp điều hòa không khí và ảnh hưởng đến cả phòng khách cũng như 3 phòng ngủ nhà ông. Mới đây Liu thậm chí còn suýt trượt chân vì sàn nhà quá trơn. Người hàng xóm này lo ngại gạch lát sàn có thể bị nứt trong tương lai do thay đổi nhiệt độ. ‏

‏"Bây giờ cửa và tường phòng ngủ chính nhà tôi bắt đầu mốc meo", Liu than thở. Một người đàn ông họ Su sống dưới căn hộ của Huang cũng cho biết nhiều nơi trong nhà anh đã bị mốc.‏

‏Dù những người hàng xóm này đã tìm gặp Huang để giải quyết vấn đề bằng cách tăng nhiệt độ và bật ít máy lạnh hơn nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Huang không thể đạt được sự đồng thuận với hàng xóm. Chính vì vậy nên nhiều cư dân trong tòa nhà đã để báo chính quyền và liên hệ báo chí tìm giải pháp. Câu chuyện này đã gây xôn xao dư luận Singapore hồi tháng 8/2023.‏

photo-1697599038894

Ông Liu thường xuyên phải lau nhà để tránh sàn trơn trượt

‏Cuối tháng 9 vừa qua, ông Huang quyết định chuyển đi vì không thể chịu đựng thêm những lời phàn nàn từ hàng xóm. "Hàng xóm đã tập hợp lại để chống lại tôi", Huang nói với từ Shin Min Daily News. Việc chuyển đi cùng 8 chiếc máy lạnh sẽ tốn kém của Huang 20.000 SGD (358 triệu đồng) nhưng ông chấp nhận điều đó.‏

‏Chưa kể chấm dứt đột ngột hợp đồng sẽ khiến người đàn ông 64 tuổi mất khoản đặt cọc 7.600 SGD (136 triệu đồng) và chịu thêm chi phí lắp đặt điều hòa tại nhà mới. Như vậy ông Huang có thể mất tổng cộng 27.600 SGD (gần 500 triệu đồng). "Miễn là có thể sống thoải mái thì điều đó với tôi không thành vấn đề", Huang cho biết.‏

‏Người hàng xóm họ Su cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin Huang đã chuyển đi nhưng anh sẽ phải chi khoảng 500 SGD (gần 9 triệu đồng) để sơn lại trần nhà. "Chủ nhà lẽ ra phải chịu trách nhiệm về việc này. Họ không nên bỏ qua những lời phàn nàn của các cư dân khác như vậy, chúng tôi cũng phải trả tiền thuê mỗi tháng mà", Su nói.

Theo AsiaOne

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên