MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấy chồng Hàn Quốc bị thiểu năng trí tuệ, người phụ nữ Việt liên tục bị mẹ chồng hành hạ, phải ở gầm cầu suốt 5 năm: "Tôi muốn sống gần con"

09-05-2024 - 16:14 PM | Sống

"Tôi không muốn quay lại trung tâm dành cho người vô gia cư để tiếp tục bị bắt nạt. Tôi muốn sống gần con", người phụ nữ Việt phản kháng khi bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 22/4 vừa qua, Cảnh sát quận Dongdaemun ở thủ đô Seoul và Văn phòng Công tố quận Bắc Seoul thông báo: Hyeon, 44 tuổi, một phụ nữ Việt Nam nhập cư, đã bị bắt với cáo buộc phá hoại tài sản công cộng sau nhiều năm sống vô gia cư dưới gầm cầu Jungnang.

Theo cảnh sát, cô Hyeon đến Hàn Quốc kết hôn với người chồng Hàn bị thiểu năng trí tuệ. Hai người có một con chung, song ly hôn vào năm 2016. Trong quá trình sinh sống, Hyeon thường xuyên bị mẹ chồng bạo hành tinh thần vì "không chăm sóc tốt chồng con" và kém tiếng Hàn.

Sau khi ly hôn, người phụ nữ chuyển đến sống tại phòng tắm hơi và trung tâm chăm sóc phụ nữ vô gia cư trong hai năm, nhưng cho biết bị bắt nạt tại đây nên quyết định dựng một túp lều dưới gầm cầu Jungnang bên sông cùng tên, vốn là một nhánh sông Hàn, từ năm 2019 cho đến khi bị bắt.

Lấy chồng Hàn Quốc bị thiểu năng trí tuệ, người phụ nữ Việt liên tục bị mẹ chồng hành hạ, phải ở gầm cầu suốt 5 năm:

Những người vô gia cư ở Seoul - Ảnh minh họa

Trong 5 năm, do sống ở lều và không có địa chỉ cụ thể, Hyeon không nhận được trợ cấp cơ bản, sống nhờ tiền xin từ người qua đường.

Giới chức quận Dongdaemun từng đề xuất đưa Hyeon tới trung tâm dành cho người vô gia cư, cũng như giúp cô học tiếng Hàn, nhưng cô từ chối. "Chúng tôi nhiều lần tìm cách thuyết phục cô ấy rời đi, nhưng cô ấy không chịu, khiến việc cung cấp chính sách trợ cấp gặp nhiều khó khăn", một quan chức chính quyền quận cho hay.

Chính quyền đã yêu cầu Hyeon rời khỏi căn lều, nhưng người phụ nữ này không chấp hành. Ngày 26/3, Hyeon dùng búa đập phá và châm lửa đốt một chiếc máy trong nhà kho tại văn phòng quận. Đám cháy được kiểm soát sau 20 phút, không có thương vong về người.

"Tôi tức giận với những người dọn dẹp sông Jungnang. Họ dán giấy yêu cầu tôi rời lều, còn chụp ảnh tôi nữa", Hyeon cho hay. "Tôi không muốn quay lại trung tâm dành cho người vô gia cư để tiếp tục bị bắt nạt. Tôi muốn sống gần con".

Hyeon sẽ phải hầu tòa trong tháng 5 này.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Hàn Quốc, số lượng các cuộc hôn nhân đa văn hóa tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc vào năm 2023, hôn nhân có yếu tố nước ngoài chiếm 10,2%. Trước nay, tại Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số các cuộc hôn nhân của nam giới nước này với cô dâu nước ngoài (33,5%); tiếp đó là Trung Quốc (18%); Thái Lan (14%). Nhiều phụ nữ Việt sau khi kết hôn với chồng Hàn Quốc đã chọn nhập quốc tịch nước này.

Dữ liệu còn cho thấy, số vụ ly hôn giữa các cặp vợ chồng đa văn hóa đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6.000 vụ vào năm 2023.

Đáng chú ý, giới chức của Cục Thống kê Hàn Quốc cho rằng, tỷ lệ này là do ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với chồng Hàn Quốc để nhập tịch. Sau khi ly hôn, phụ nữ Việt nhập tịch lại tái hôn với đàn ông Việt.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, sự gia tăng đáng kể phụ nữ Việt Nam nhập tịch Hàn Quốc thông qua kết hôn, sau đó tái hôn với đàn ông Việt Nam làm dấy lên mối lo ngại rằng một số phụ nữ kết hôn với đàn ông Hàn vì… quốc tịch.

Theo Hankyung

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống và pháp luật

Trở lên trên