MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U60 có lương hưu 28 triệu đồng, hỗ trợ con 1,7 tỷ đồng mua nhà, còn nấu cơm giúp: Trong bữa ăn tôi sững sờ vì 1 câu nói

04-08-2024 - 07:29 AM | Sống

U60 có lương hưu 28 triệu đồng, hỗ trợ con 1,7 tỷ đồng mua nhà, còn nấu cơm giúp: Trong bữa ăn tôi sững sờ vì 1 câu nói

Một bữa cơm, con dâu ít nhất phải nhờ tôi 5 lần 7 lượt vào nhà bếp: lúc thì nhờ lấy chai tương ớt, lúc thì hoa quả, còn nói 1 câu khiến tôi sững sờ.

Hết lòng thương các con

Vợ chồng tôi năm nay gần 60 tuổi. Ngày trước, lúc con trai chuẩn bị lấy vợ, vợ chồng chúng tôi cho con 50 vạn NDT (tương đương với 1,7 tỷ VND) để mua một căn nhà trả góp. Số tiền này đối với chúng tôi khá lớn, có thể nói là số tiền này là tiết kiệm cả đời vợ chồng tôi.

U60 có lương hưu 28 triệu đồng, hỗ trợ con 1,7 tỷ đồng mua nhà, còn nấu cơm giúp: Trong bữa ăn tôi sững sờ vì 1 câu nói- Ảnh 1.

Sau khi kết hôn, vì sợ các con vất vả nên tôi thường bảo hai đứa sang nhà ăn cơm. Vì muốn nấu cho con những bữa ăn tươm tất, chiều nào đi làm về tôi cũng tranh thủ đi chợ, nghĩ xem con dâu, con trai thích ăn món gì, hoa quả nào để mua.

Lúc đầu, thái độ con dâu khá tốt. Câu nào cũng nói thương chúng tôi vất vả, bữa nào ăn cơm cũng khen tôi nấu ngon. Nghe con nói vậy, tôi cũng thấy mát lòng mát dạ.

Một lần, con dâu than với tôi tiền lương tiêu không đủ. Con kể là mỗi tháng con trai tôi làm được 5000 NDT (tương đương với 17,5 triệu), con làm được 4000 NDT (tương đương với 14 triệu VND), chưa tiêu gì đã mất 5000 NDT (tương đương với 17,5 triệu) tiền nhà chưa kể phí sinh hoạt, phí bảo dưỡng ô tô nên không có tiền để dành tiết kiệm.

Con còn nói sau này còn phải sinh con. Nhưng với tình hình này đành phải kế hoạch.

Vì thương các con, mỗi tháng tôi và chồng trợ cấp cho hai đứa 4000 NDT (tương đương với 14 triệu VND). Chính vì điều này, chúng tôi sống này khá tiết kiệm

Mỗi tháng chúng tôi có 8000 NDT (tương đương với 28,1 triệu VND), trợ cấp cho gia đình con trai hết một nửa, số tiền còn lại để trang trải sinh hoạt , còn tiền để dành tiết kiệm không đáng bao.

Ban đầu tôi nghĩ, đã gọi là gia đình thì không tính toán gì. Bây giờ con trai tôi đã lập gia đình, việc làm cha làm mẹ giúp con là điều nên làm.

Tính cách thật của con dâu

Sau này, tôi mới phát hiện ra rằng, con dâu tôi không phải là người chịu khó, chăm chỉ.

Con đi làm về, nếu đồ ăn bày sẵn trên bàn thì ngồi xuống ghế ăn. Nếu chưa thì ngồi ở ghế sofa trong phòng khách đợi, chưa bao giờ xuống bếp phụ giúp tôi. Thậm chí là việc xới cơm, mỗi lần muốn đơm thêm cơm con đưa bát cho tôi, nếu tôi không ngồi ngoài thì đưa cho chồng.

Một lần nọ, đến dịp sinh nhật con trai tôi, lúc đầu hai đứa dự tính đến nhà tôi tổ chức, nhưng con dâu lại quyết định đến nhà của các con.

Vì mời cả nhà thông gia, con dâu bảo tôi chuẩn bị nhiều món hơn chút. Tuy tôi không phải là dư giả nhưng cố gắng chuẩn bị tươm tất nhất có thể.

U60 có lương hưu 28 triệu đồng, hỗ trợ con 1,7 tỷ đồng mua nhà, còn nấu cơm giúp: Trong bữa ăn tôi sững sờ vì 1 câu nói- Ảnh 2.

Ngày hôm ấy, tôi đã nấu một mâm cơm vô cùng đầy đủ, thịnh soạn. Tôi nghĩ con dâu tôi sẽ phụ tôi một tay nhưng thực tế lại không như vậy. Không những không giúp tôi mà con dâu lại nhờ tôi không biết bao nhiêu lần.

Khi cơm canh đã được bày lên bàn, bản thân có thể yên vị ngồi ăn cơm nhưng con dâu hết lần này đến lần khác nhờ tôi vào bếp lấy đồ. Lúc thì cầm chai tương ớt, lúc thì hoa qua, lúc thì bát canh.

U60 có lương hưu 28 triệu đồng, hỗ trợ con 1,7 tỷ đồng mua nhà, còn nấu cơm giúp: Trong bữa ăn tôi sững sờ vì 1 câu nói- Ảnh 3.

Vốn dĩ, tôi định nhẫn nhịn chuyện này, nhưng con con dâu lại hỏi ông bà thông gia: "Mẹ thấy mẹ chồng con nấu cơm như thế nào?, cho dù bỏ ra 5000 NDT (tương đương với 17,5 triệu VND) cũng không thể nào thuê một giúp việc nấu cơm ngon hơn như thế này đâu mẹ nhỉ."

Nghĩ đến lúc đầu kết hôn, chúng tôi đã mua cho con một căn nhà, sợ các con áp lực nên cho hai con chút tiền trợ cấp. Nhưng cuối cùng con dâu lại không hiểu cho tôi.

Hôm đấy, sau khi ăn cơm xong, tôi không dọn dẹp như mọi khi mà quyết định đi về và không bao giờ đến nhà các con nữa.

Cách đây không lâu, con dâu nhờ con trai đưa tôi một tờ giấy. Bên trong có viết từ lúc mang thai đến khi đứa trẻ ra đời cần có những khoản tiền bồi bổ dinh dưỡng nào để nhờ tôi chuẩn bị.

Việc này, trước đây tôi đã từng nghĩ qua, khi con dâu sinh con, tôi nhất định sẽ giúp đỡ con hết sức có thể. Nhưng nhìn cách con dâu đối xử với tôi, tôi nghĩ có giúp con cũng không tôn trọng mình, bởi vì trong mắt con tôi chẳng khác nào một bà giúp việc thuê ở bên ngoài.

Lưu Ly

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên