MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương hưu 5 triệu đồng, cụ bà 60 tuổi vẫn đi làm thêm 8 tiếng mỗi ngày nhưng cuộc sống luôn vui tươi

26-10-2023 - 14:31 PM | Sống

Bà Tôn (Trung Quốc) thừa nhận rằng mức lương hưu chỉ đủ để bản thân mua thuốc bổ. Không muốn làm phiền con cái, bà quyết định đi làm thêm nhằm có tiền chi trả khoản phí sinh hoạt.

Nhiều người trong chúng ta luôn ghen tị với những cụ ông, cụ bà có lương hưu cao ở những năm cuối đời. Theo suy nghĩ của mọi người, những người dư dả về mặt tài chính chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc. 

Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng việc bạn sở hữu mức lương cao sẽ có cuộc sống ‘dễ thở’ hơn. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc những người không có lương hưu cao sẽ có cuộc sống bất hạnh. 

Trên thực tế, hạnh phúc của một người không chỉ đến từ vật chất mà còn đến từ sự giàu có về tinh thần. Như trường hợp của bà Tôn (Nam Ninh, Trung Quốc) dưới đây là ví dụ điển hình. Dù chỉ có lương hưu hàng tháng khoảng 1.500 NDT (khoảng 5 triệu đồng) nhưng cụ bà vẫn có cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 60. 

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt 

Trước đây, bà Tôn chỉ là một công nhân bình thường trong doanh nghiệp nhà nước. Sau khi nghỉ hưu, mức lương của bà cũng không cao. Sau vài lần tăng lương, bà mới nhận được 1.500 NDT/tháng. 

Bà có 3 người con đều đã lập gia đình. Nhìn chung, cuộc sống của họ khá tốt, không ai khiến bà phải lo nghĩ. Sau khi chồng mất, các con mong muốn đón bà về sống cùng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, người phụ nữ này từ chối. 

Không lâu sau khi nghỉ hưu, bà Tôn biết rằng bản thân không thể sống chỉ dựa vào khoản lương hưu hàng tháng. Bà ước tính số tiền này chỉ đủ để mua thuốc bổ. Còn lại chi phí sinh hoạt vẫn là gánh nặng. 

Không muốn làm phiền con cái, bà quyết định xin việc tại cửa hàng bánh bao. 8h sáng, cửa hàng bánh bao sẽ mở cửa. Bà phải có mặt tại xưởng từ 6h để chuẩn bị nguyên liệu làm bánh và hấp hánh. Làm việc 8 tiếng/ngày, bà nhận được mức lương khoảng 1.800 NDT/tháng cộng thêm một bữa trưa. 

Lương hưu 5 triệu đồng, cụ bà 60 tuổi vẫn đi làm thêm 8 tiếng mỗi ngày nhưng cuộc sống luôn vui tươi   - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau gần 1 năm đi làm tại xưởng bánh, bà nhận thấy công việc đã giúp mình có thêm sức khoẻ, quan trọng là kiếm được chút tiền hưu trí. “Đi làm, tôi được trò chuyện với mọi người nên 8 tiếng trôi qua nhanh lắm. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào”, bà Tôn chia sẻ.

Sau khi kết thúc công việc ở quán, bà cũng không vội về mà còn một việc quan trọng phải làm là đến nhà văn hoá để tập Thái Cực Quyền. “Mặc dù quãng đường từ chỗ làm đến địa điểm tập cách đến hơn 2km nhưng tôi không bao giờ đi tàu điện hay đi xe đạp. Đơn giản, tôi muốn giãn cơ trước khi vào buổi tập”, người phụ nữ 60 tuổi chia sẻ. 

Trong buổi tập đó, không chỉ gia tăng thể chất, bà Tôn còn cảm thấy tâm trạng của mình được cải thiện hơn rất nhiều nhờ được trò chuyện với mọi người. Điều quan trọng, bộ môn này chính là niềm đam mê của bà. Ngay từ nhỏ, người phụ nữ này đã được ông nội cho luyện tập. 

Lương hưu 5 triệu đồng, cụ bà 60 tuổi vẫn đi làm thêm 8 tiếng mỗi ngày nhưng cuộc sống luôn vui tươi   - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau khi tập luyện, bà Tôn sẽ đi chợ hoặc siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối. Bà cho biết dù sống một mình nhưng chẳng khi nào bỏ bữa. Mỗi bữa, bà thường nấu ít nhất 3 món với đầy đủ dinh dưỡng. Bà chủ yếu nấu đủ ăn để tránh việc phải lưu thức ăn trong tủ lạnh. 

Vào buổi tối, có khi bà nằm nhà xem TV. Đôi khi bà lại gọi video cho các con, các cháu để hỏi thăm tình hình. “Mỗi lần trò chuyện như vậy gia đình tôi lại gắn kết hơn. Dẫu không dư dả về tài chính, mỗi ngày vẫn phải đi làm song tôi luôn cảm thấy hạnh phúc”, bà Tôn bộc bạch. 

Cuộc sống không chỉ xoay quanh bản thân 

Tưởng chừng cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ này chỉ xoay quanh bản thân. Thực tế, bà vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để duy trì mối quan hệ giữa mình với con cháu. Bởi chẳng ai có thể sống thiếu tình cảm gia đình.

Người phụ nữ 60 tuổi cho biết vào những ngày lễ bà thường làm những món ăn các con, các cháu yêu thích và bí mật gửi đến từng nhà. “Mỗi lần nhận quà của tôi, tụi nhỏ đều gọi điện rối rít cảm ơn. Lúc đó, cảm xúc của tôi thực sự không thể diễn tả bằng lời. Tất nhiên, tôi đối xử tốt với các con nên chúng chưa bao giờ để người mẹ già phải chịu thiệt điều gì”, bà cười và nói. 

Lương hưu 5 triệu đồng, cụ bà 60 tuổi vẫn đi làm thêm 8 tiếng mỗi ngày nhưng cuộc sống luôn vui tươi   - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Có năm vì bận công việc, bà Tôn quên luôn sinh nhật của bản thân. Tuy nhiên, đến cuối ngày, bà nhận được quà của các con, các cháu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Lúc đó, bà vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện về cuộc sống hiện tại. 

“Cuộc sống hàng ngày của tôi cơ bản là như vậy. Mỗi sáng sau khi làm việc xong, tôi đến nhà văn hoá tập Thái Cực Quyền, sau đó mua đồ về nấu ăn. Buổi tối, tôi sẽ làm điều mình thích hoặc gọi điện trò chuyện với con cháu. 

Tôi thừa nhận rằng chỉ có mức lương hưu 1.500 NDT/tháng. Song cuộc sống về già của tôi vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Thậm chí, tôi cảm thấy ngay cả những người bạn già có lương hưu cao hơn nhưng chưa chắc đã có cuộc sống tốt như này. 

Bây giờ, tôi có một công việc để có thêm thu nhập, được làm những điều mình thích. Mấu chốt là mối quan hệ với con cháu rất tốt. Thế nên, cuộc sống hiện tại của tôi không có gì phải buồn phiền”, bà Tôn kể. 

Lời kể của người phụ nữ này khiến chúng ta cảm nhận được rằng mức lương hưu không quyết định tất cả việc bạn có hạnh phúc hay không vào những năm cuối đời. Ngay cả khi chỉ có khoản lương hưu nhỏ, nếu có thái độ sống tích cực, duy trì một cơ thể khoẻ mạnh, quan hệ tốt với mọi thành viên trong gia đình … bạn vẫn có những năm cuối đời viên mãn. 

Thực tế, hạnh phúc của tuổi già không phải có bao nhiêu tiền, được ăn những món ngon nào mà là đời sống tinh thần của bạn có tốt hay không. Được làm những điều mình thích, con cái yêu thương nhau, cơ thể khoẻ mạnh… đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn nhất của tuổi già. 

Đinh Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên