MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghe thấy tiếng "ục ục", cả bầy động vật chạy bán sống bán chết và chân tướng phía sau khiến nhiều người tỉnh ngộ

12-08-2020 - 22:03 PM | Sống

Chẳng một con vật nào tận mắt nhìn thấy con "Ục Ục", vậy nhưng cả bầy động vật không con nào có thể đứng lại khi thấy những con khác đang bỏ chạy thật nhanh.

Rất nhiều người bận rộn cả đời, kết cục vẫn chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí khổ không kể xiết.

Nguyên nhân là bởi họ chưa từng suy nghĩ xem điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời. Họ cũng không biết rõ những thứ bản thân họ nghĩ là quan trọng liệu thật sự có giá trị hay không.

Con người theo đuổi những thứ mình tưởng là quan trọng, đôi khi điều ấy rất mù quáng. Như trong câu chuyện ngụ ngôn dưới đây:

Một sáng sớm nọ, ba chú thỏ đang vui vẻ bắt bươm bướm bên bờ hồ. Bỗng nhiên từ trong hồ vang lên tiếng "ục ục", làm chúng giật bắn mình. Còn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì, lại nghe thấy tiếng "ục ục". Ba chú thỏ sợ phát khiếp, quay đầu bỏ chạy.

Trên đường chúng gặp cáo, nghe ba chú thỏ nói "Ục Ục" đến rồi, cáo sợ sởn tóc gáy, cũng tham gia vào đội ngũ bỏ chạy của ba chú thỏ.

Giữa đường, chúng lần lượt gây hoang mang cho Gấu, Khỉ, Hà Mã, Hổ, Voi. Cuối cùng, gần như mọi loài động vật đều bắt đầu chạy trối chết.

Cuộc lánh nạn rầm rộ này đã ảnh hưởng tới Ếch. Nó hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra việc gì?" Cả đám nhao nhao nói: "Ục Ục đến rồi, nó đáng sợ lắm, có ba cái đầu, tám cái chân..."

Ếch hỏi: "Ai nhìn thấy Ục Ục thế?" Voi chỉ vào Hà Mã, Hà Mã đùn cho Khỉ, cuối cùng đùn đẩy tới chỗ bọn thỏ. Kết quả là không ai tận mắt thấy Ục Ục cả.

Cả đám quyết định quay lại xem cho rõ. Chúng nhẹ nhàng quay về bên hồ, lại nghe thấy tiếng "ục ục". Mở to mắt ra nhìn thì thấy: Hoá ra là quả đu đủ trên cây bị rơi vào trong hồ.

Nghe thấy tiếng ục ục, cả bầy động vật chạy bán sống bán chết và chân tướng phía sau khiến nhiều người tỉnh ngộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bầy động vậy không khỏi bật cười khanh khách.

Trên thảo nguyên lớn ở châu Phi, cũng thường xuyên xuất hiện cảnh này: Khi một con thú hoang chạy lồng ở phía trước, hàng trăm hàng ngàn con thú hoang sẽ lao điên cuồng theo mà không hề có lý do gì.

Ngày nay, có một điều khá mỉa mai như sau: Có rất nhiều người khoe khoang rằng IQ của mình cao hơn động vật, nhưng khi thấy người khác tham lam tiền tài vật chất, bản thân cũng bắt đầu lam tham theo một cách mù quáng.

Lời bình

Thật ra, chúng ta cần để tay lên ngực nghĩ xem: "Mình nhất định phải làm như thế này sao? Người khác mua một căn biệt thự, có phải mình cũng cần mua không? Người ta mua một chiếc xe xịn, có phải mình cũng phải có không?..."

Nhờ sự bình tĩnh suy xét, người sáng suốt sẽ hiểu rằng: Nếu ham muốn của bản thân vượt qua khả năng chịu đựng của tài chính, rất có thể sẽ tạo ác nghiệp hoặc dùng cách tổn hại sức khoẻ bản thân để có được tiền bạc, đồng thời phải chịu đủ nỗi đau đớn khó nói trong quá trình ấy.

Cứ tự rước đau khổ về cho mình có gì hay?

Sự vui vẻ thoải mái của cuộc sống cần phải bắt đầu từ những việc xuất phát từ nội tâm chứ không phải mù quáng so bì, theo đuổi. Nếu không, ham muốn sẽ không có điểm kết, cho dù bạn có đạt được tới mục tiêu hay không, trong lòng đều sẽ không cảm thấy thật sự thoả mãn thực sự.

So sánh bản thân với người khác chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi mà thôi. Bởi lẽ, khi so sánh bản thân với người khác, chúng ta thường so sánh những trạng thái tốt nhất của họ với những trạng thái trung bình hoặc yếu kém của mình.

Nghe thấy tiếng ục ục, cả bầy động vật chạy bán sống bán chết và chân tướng phía sau khiến nhiều người tỉnh ngộ - Ảnh 2.

Chúng ta cần phải hiểu rằng, mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Có thể chúng ta không bằng ai đó ở mặt này nhưng chúng ta có thể hơn họ ở mặt khác.

Núi này cao luôn có núi khác cao hơn, người giỏi hơn luôn sẽ gặp một người giỏi hơn nữa. Vậy nên việc so sánh bản thân với người khác luôn là một hành động khập khiễng và bế tắc, đó chính là con đường trực tiếp dẫn đến bất hạnh trong nội tâm mỗi người.

Thay vì so sánh với người khác, chúng ta nên so sánh với chính bản thân mình, so sánh giữa hiện tại và quá khứ để trở thành một phiên bản tốt hơn.

Mang trong mình quyết tâm thay đổi, suy nghĩ tích cực theo cách này, mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng hơn bởi chúng ta không còn bận tâm, mất thời gian công sức vào việc so sánh với người khác nữa. Toàn bộ tâm huyết đã dồn vào việc làm mới bản thân, trở thành một người hoàn hảo hơn so với quá khứ.

Làm được như thế, chúng ta sẽ thoát khỏi những trói buộc của lòng đố kỵ và tận hưởng niềm vui của việc cố gắng mỗi ngày.

Theo Khánh An

Trí thức trẻ

Trở lên trên