MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngư dân cần gì sau lời xin lỗi của Formosa?

Formosa đã thừa nhận là thủ phạm gây nên thảm hoạ cá chết ở miền Trung. Họ đã cúi đầu xin lỗi và đưa ra mức bồi hoàn. Chính phủ cũng dự kiến những phương án hỗ trợ, trong đó có những ý kiến tham mưu như giúp ngư dân chuyển đổi nghề, tạo việc làm mới. Tuy nhiên, nhiều ngư dân miền Trung khẳng định họ không thể bỏ biển.


Biển đắng là cách ví von của ngư dân Lê Cáo ít ngày trước khi thông tin về nguyên nhân cá chết hàng loạt tại miền Trung được công bố. 40 năm lênh đênh ra khơi, chưa lần nào ông thấy cuộc sống khó khăn đến thế. Xã biển của ông vắng bóng cá, người mua sợ đã đành, ngay cả đến ngư dân cũng chẳng dám ăn vì chưa nhận được câu trả lời chính xác.

Biển đắng là cách ví von của ngư dân Lê Cáo ít ngày trước khi thông tin về nguyên nhân cá chết hàng loạt tại miền Trung được công bố. 40 năm lênh đênh ra khơi, chưa lần nào ông thấy cuộc sống khó khăn đến thế. Xã biển của ông vắng bóng cá, người mua sợ đã đành, ngay cả đến ngư dân cũng chẳng dám ăn vì chưa nhận được câu trả lời chính xác.


Chiều tối ngày 30/6, sau khi thông tin nguyên nhân cá chết được công bố, nhiều người dân miền Trung vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có thông báo chính thức, nhưng nỗi lo mưu sinh lại hiển hiện bởi tiền đền bù, hỗ trợ cũng chỉ được một thời gian mà biển thì chưa biết khi nào mới hồi phục để ngư dân được sống đúng với nghề.

Chiều tối ngày 30/6, sau khi thông tin nguyên nhân cá chết được công bố, nhiều người dân miền Trung vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có thông báo chính thức, nhưng nỗi lo mưu sinh lại hiển hiện bởi tiền đền bù, hỗ trợ cũng chỉ được một thời gian mà biển thì chưa biết khi nào mới hồi phục để ngư dân được sống đúng với nghề.


Mong ước về ngư trường xưa, để được tiếp tục bám biển sinh kế vẫn là điều trăn trở của ngư dân miền Trung. Khoản hỗ trợ 500 triệu USD dường như vẫn chưa thể thoả đáng nếu như biển không sạch trở lại, để ngư dân tiếp tục được vươn khơi.

Mong ước về ngư trường xưa, để được tiếp tục bám biển sinh kế vẫn là điều trăn trở của ngư dân miền Trung. Khoản hỗ trợ 500 triệu USD dường như vẫn chưa thể thoả đáng nếu như biển không sạch trở lại, để ngư dân tiếp tục được vươn khơi.


Lời xin lỗi thành khẩn của Formosa có thể được chấp nhận, bởi như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ: Người Việt Nam đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.

Lời xin lỗi thành khẩn của Formosa có thể được chấp nhận, bởi như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ: "Người Việt Nam đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại".


Nhưng sau lời xin lỗi từ trái tim và 500 triệu USD thì những nỗ lực tiếp theo để giải quyết hậu quả sẽ là gì?

Nhưng sau lời xin lỗi "từ trái tim" và 500 triệu USD thì những nỗ lực tiếp theo để giải quyết hậu quả sẽ là gì?

Đình Phương - Hoàng Xuân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên