MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người có phúc thường bớt đi 3 điều này trong cuộc sống, nhờ vậy vận may ngập tràn, tuổi già mới mong an nhàn

05-12-2023 - 22:41 PM | Sống

Người có thời, hoa có mùa. Muốn có phúc thì phải tối giản một vài thứ.

Nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc, Lâm Ngữ Đường từng nói rằng phúc không đến từ bên ngoài mà từ bên trong. Muốn được hạnh phúc thì phải có đức hạnh hưởng phúc.

Nói cách khác, may mắn không chỉ phụ thuộc vào việc sinh ra đã có, mà còn cần tu dưỡng và rèn luyện.

Muốn sở hữu có cuộc sống tốt đẹp, ngoài làm nhiều việc thiện, có nhiều ý nghĩ tốt, còn cần phải “bớt đi” một số thứ. 3 thứ sau càng ít thì phúc tích càng nhiều:

1. Bớt lòng so sánh, tìm vui và biết đủ

Trong cuộc sống, chúng ta thường so sánh mình với người khác một cách vô thức.

Khi thấy người khác mua nhà mua xe, chúng ta cảm thấy ghen tị; khi thấy đối phương được thăng chức tăng lương, chúng ta cảm thấy bức xúc, không bằng lòng.

Kiểu so sánh này khiến chúng ta luôn trong trạng thái bất mãn, thậm chí có thể dẫn đến cảm giác oán giận nghiêm trọng.

Những cảm xúc tiêu cực sẽ dần bào mòn tinh thần, khiến chúng ta không còn động lực sống và chỉ ân hận suốt quãng đời còn lại.

Một cuộc sống như vậy sẽ không bao giờ dài lâu, trường thọ.

Những người nhận được nhiều may mắn luôn và hạnh phúc thường nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Sự hài lòng hoàn toàn được tạo nên từ sự cân bằng trong thế giới nội tâm của họ.

Khi buông bỏ sự so sánh và trân trọng những gì mình đang có, chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp ở khắp mọi nơi trong cuộc sống.

Người có thời, hoa có mùa. Có thể chúng ta sẽ không đạt được thành công như ý nguyện, nhưng hãy bình tĩnh khi gặp chuyện không hay, lạc quan khi gặp khó khăn, nhờ vậy "nguy mới hóa an", may mắn mới xuất hiện.

Người có phúc thường bớt đi 3 điều này trong cuộc sống, nhờ vậy vận may ngập tràn, tuổi già mới mong an nhàn- Ảnh 1.

2. Bớt tư lợi, sẵn sàng cho đi

Con người không phải là thánh, ai sống ở đời cũng có động cơ ích kỷ, không nhiều thì ít.

Nhưng có người không làm hại bất kỳ ai, một số người thì thà làm hại người khác hơn là để bản thân chịu thiệt.

Chúng ta luôn nghĩ đến những gì mình muốn có mà hiếm khi nghĩ đến lợi ích của ai khác ngoài bản thân.

Kiểu tư lợi này phóng đại những ham muốn ích kỷ lên vô tận, khiến chúng ta không thể đồng cảm và dần trở nên thờ ơ, tàn nhẫn.

Những người có lòng nhân ái thường cho đi để nhận về bình yên trong tâm hồn.

Tất nhiên, “người không vì mình thì trời tru đất diệt”, ở đây không phải là bỏ rơi chính mình, chỉ khuyên người ta sống bên biết trước biết sau, hướng cái nhìn ra bên ngoài một chút. Bởi lẽ không một ai trên đời này sống mà thiếu những mối quan hệ. Bạn nghĩ cho người khác, mới mong được nhận lại tương tự. Đó là quy luật!

Cho đi thì có phúc hơn là nhận. Bởi trong quá trình cho đi, chúng ta dễ dàng có được sự thỏa mãn trong nội tâm, trái tim sẽ tràn ngập ánh nắng và tự nhiên đầy ắp hy vọng về tương lai.

3. Bớt cưỡng cầu thành công, bình tĩnh và dung dị

Sau khi xác định được mục tiêu trong cuộc sống, chúng ta luôn mơ mộng và mong chờ ngày thực hiện được ước mơ của mình.

Chúng ta biết cách làm việc chăm chỉ và luôn tiến về phía trước. Cùng với đó là những giây phút lưỡng lự và thường xuyên mệt mỏi.

Khi quá gấp gáp và cưỡng cầu điểm đích, bước đi của chúng ta sẽ trở nên lộn xộn, lòng đầy lo lắng và không thể tiến về phía trước một cách vững vàng.

Người may mắn hiểu được ý nghĩa của việc trì hoãn sự hài lòng và tiến tới mục tiêu từng bước một.

Người có phúc thường bớt đi 3 điều này trong cuộc sống, nhờ vậy vận may ngập tràn, tuổi già mới mong an nhàn- Ảnh 2.

Như câu chuyện của một cư dân mạng chia sẻ trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức). Khi còn nhỏ, mẹ luôn đưa cô đến ruộng lạc để nhổ cỏ. Nhìn cánh đồng mênh mông, cô luôn ngẩng đầu lên nhìn về cuối đồng, mong rằng một ngày nhổ cổ kết thúc càng sớm càng tốt.

Khi đó, mẹ sẽ an ủi: Không phải luôn nhìn đến điểm cuối là giúp ta đi nhanh hơn, mà cúi đầu tập trung vào công việc trước mắt, vô tình đã đến được nơi cần đến lúc nào không hay.

Sự điềm tĩnh đến từ sự bình yên nội tâm. Khi chúng ta không còn vội vã đi tới thành công mà lặng lẽ làm việc với thời gian và công sức thì thành công sẽ đến một cách bất ngờ.

Vội vàng tạo ra sự lãng phí. Chỉ những người biết kiên nhẫn và bền bỉ mới hái được những quả đỏ nhất, to nhất.

Cuộc sống không phải là một bước nhảy cao, mà là chạy marathon. Nếu muốn đạt được kết quả tốt, bạn đừng bao giờ bị ám ảnh bởi sức mạnh bùng nổ nhất thời mà phải dựa vào sự kiên trì. Hạnh phúc thực sự không nằm ở sự may mắn nhất thời mà ở sự kiên định lâu dài và vững vàng với sự dung dị.

Vì vậy, nếu bạn đặt tầm nhìn xa hơn, mở rộng tâm hồn và tĩnh tâm, vận may sẽ đến một cách lặng lẽ và tự nhiên.

Theo Trung Hạ

Phụ nữ số

Trở lên trên