MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông đi công tác nửa tháng, trở về thấy nhà trống không: Xoong, chảo cũng "đội nón ra đi"

01-07-2024 - 14:35 PM | Sống

Toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị lấy sạch, thủ phạm thản nhiên ra vào và lấy trộm đồ.

Trở về căn hộ sau nửa tháng công tác tại Bắc Kinh, anh Ngô (trú tại Thượng Hải, Trung Quốc) không khỏi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Cửa nhà vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy phá, nhưng bên trong lại trống trơn. Toàn bộ đồ đạc từ tivi, tủ lạnh, máy giặt cho đến những vật dụng nhỏ nhất trong nhà bếp đều biến mất một cách bí ẩn. 

Ngay lập tức, anh Ngô đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Theo lời khai của nạn nhân, trong khoảng thời gian anh đi vắng, không có ai được anh cho phép ra vào căn hộ. Cảnh sát sau khi khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan đã loại trừ khả năng người thân lấy đồ và nhận định đây là một vụ đột nhập có chủ đích.

Điểm đáng ngờ là căn hộ không có dấu hiệu bị cạy phá, trong khi đó, dấu chân trên sàn nhà lại có sự khác biệt về thời gian. Điều này cho thấy thủ phạm đã nhiều lần đột nhập vào nhà anh Ngô để thực hiện hành vi trộm cắp. Từ những dấu hiệu bất thường, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm có thể là người quen biết, nắm giữ chìa khóa dự phòng của căn hộ.

Người đàn ông đi công tác nửa tháng, trở về thấy nhà trống không: Xoong, chảo cũng

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một chi tiết quan trọng: chiếc tủ giày trong nhà bà Vương - người thuê nhà ở tầng 1 - có hình dáng tương tự với chiếc tủ giày bị mất cắp của anh Ngô. Khi bị thẩm vấn, bà Vương có nhiều biểu hiện lúng túng, khai báo quanh co về các hoạt động của mình trong thời gian gần đây.

Dưới áp lực của cơ quan điều tra, cuối cùng bà Vương đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của bà Vương, trong một lần dọn dẹp khu vực cầu thang, bà ta đã tò mò lục lọi tủ đồ của anh Ngô với ý định "lấy những đồ nhỏ lẻ". Bất ngờ, bà ta tìm thấy chìa khóa dự phòng của căn hộ giấu trong một ngăn tủ.

Kể từ ngày 7/5, bà Vương đã nhiều lần sử dụng chìa khóa để đột nhập vào nhà anh Ngô và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Những vật dụng cồng kềnh như tủ lạnh, máy giặt... được bà ta thuê người chuyển xuống khu đất trống gần đó và che đậy cẩn thận, chờ ngày mang đi tiêu thụ. Những vật dụng nhỏ hơn như bát đĩa, nồi niêu, tủ giày... được bà ta giữ lại để sử dụng. Thậm chí, bà Vương còn ngang nhiên đóng gói quần áo, chăn ga gối đệm của anh Ngô với dự định sẽ chuyển đi trong thời gian tới.

Âm mưu của bà Vương đã bị cảnh sát vạch trần trước khi bà ta kịp "cao chạy xa bay". Hiện bà Vương đang bị tạm giam để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo Ettoday


Theo Thùy Anh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên