MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông kiện ĐH Kinh tế quốc dân, đòi bồi thường 36 tỷ: Mất chức, hôn nhân đổ vỡ vì chuyện giấy tờ

23-10-2024 - 09:59 AM | Xã hội

Theo ông Hảo, việc bị giữ bằng đại học đã khiến ông và gia đình chịu nhiều tổn thất, thiệt hại về cả vật chất lẫn tinh thần.

Vụ việc ông Dương Thế Hảo (SN 1959, ở phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) khởi kiện ĐH Kinh tế quốc dân, đòi bồi thường hơn 36 tỷ đồng đang khiến dư luận quan tâm.

Toàn án cho biết, ông Hảo nguyên là sinh viên Khoa Kinh tế công nghiệp K26-27 hệ chính quy của Trường ĐH Kinh tế quốc dân, hoàn thành thi tốt nghiệp tất cả các môn vào năm 1989. Tuy nhiên sau khi hoàn thành khóa học, từ năm 1989 người đàn ông này không nhận được bằng tốt nghiệp và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Thay vào đó, ông Hảo chỉ được cấp giấy xác nhận đã hoàn thành khóa học, đã thi tốt nghiệp để đi xin việc.

Ông Hảo cho biết, từ năm 1990, ông Hảo đã đi đòi bằng tốt nghiệp đại học của mình nhưng nhà trường khất lần, nay hứa mai hẹn với lý do thiếu phôi bằng tốt nghiệp.

Mãi đến năm 2019, sau khi bị ông Hảo khởi kiện, ĐH Kinh tế quốc dân mới trả bằng tốt nghiệp đại học và hồ sơ gốc cho ông, bao gồm: Sơ yếu lý lịch, Hồ sơ đoàn viên, Bằng tốt nghiệp cấp 3, Học bạ cấp 3, Lý lịch quân nhân, Quyết định xuất ngũ. Tất cả đều là bản gốc, bản chính.

Theo ông Hảo, việc bị giữ bằng tốt nghiệp Đại học cùng nhiều giấy tờ quan trọng đã làm ảnh hưởng cả vật chất lẫn tinh thần, gây nhiều thiệt hại cho cá nhân ông Hảo cùng gia đình trong suốt mấy chục năm qua.

Người đàn ông kiện ĐH Kinh tế quốc dân, đòi bồi thường 36 tỷ: Mất chức, hôn nhân đổ vỡ vì chuyện giấy tờ- Ảnh 1.

Ông Dương Thế Hảo

Mất chức giám đốc, hôn nhân đổ vỡ vì chuyện giấy tờ

Chia sẻ trên báo Dân Việt, ông Hảo cho biết những năm đầu 1990, bản thân đã được nhận làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Xí nghiệp kỹ nghệ đồ gỗ xuất khẩu Hòa Bình. Đến năm 1993, ông đành bàn giao vị trí đó cho người khác vì không lấy được bằng đại học. Sau đó, ông Hảo phải làm tất cả mọi việc để có thể trụ lại Hà Nội. Khi mua nhà, ông Hảo cũng phải nhờ người khác đứng tên.

Ông Hảo kể thêm, bản thân lấy vợ và có con vào năm 1991. Vì không có hộ khẩu, hồ sơ cá nhân bị trường giữ nên ông và vợ không thể đăng ký kết hôn. Con trai lớn của ông Hảo đưa về quê nội ở Bắc Giang làm giấy khai sinh rồi học tập ở đó luôn. Con gái thứ 2 của ông Hảo sinh năm 1998 được đưa về quê vợ ở Thái Bình làm giấy khai sinh. Phản ứng của vợ ông Hảo rất khó chịu trước những vấn đề này.

Khi con gái thứ 2 được hơn 1 tuổi, vợ ông Hảo bỏ Hà Nội về quê Thái Bình làm khai sinh cho con, tìm việc làm ở quê và không quay lại nữa.

Hôn nhân không có ngọn lửa sưởi ấm thường xuyên, con cái mỗi đứa một nơi, thiếu sự quan tâm rèn giũa trực tiếp từ bố mẹ. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của ông Hảo và vợ không tồn tại được.

Số tiền đòi bồi thường hơn 36 tỷ đồng gồm những khoản nào?

Sau khi nhận được giấy tờ, ông Hảo tiếp tục yêu cầu ĐH Kinh tế quốc dân phải bồi thường số tiền 36,696 tỷ đồng, gồm: Mất thu nhập từ lương 4,5 tỷ đồng; mất thu nhập ngoài lương 1,5 tỷ đồng; gây tổn thất tinh thần, uy tín, danh dự 2,5 tỷ đồng; mất cơ hội tiếp tục học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 3,6 tỷ đồng; mất cơ hội hưởng thụ các chính sách, ưu đãi cho cựu quân nhân 2,7 tỷ đồng; mất quyền sở hữu và định đoạt các tài sản thiết yếu 7,5 tỷ đồng; mất quyền tham gia thành lập và sở hữu doanh nghiệp, quản lý điều hành doanh nghiệp số tiền 5,4 tỷ đồng; chi phí khai sinh, xin học cho các con; chi phí đòi các hồ sơ giấy tờ, thuê luật sư, chi phí hàn gắn hôn nhân, tổn thất về hạnh phúc gia đình;…

TAND quận Hai Bà Trưng mới đây đã ra thông báo thụ lý vụ án dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo đơn khởi kiện của ông Hảo. Người bị kiện là Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Vụ việc của ông Hảo khiến MXH xôn xao, đặt ra nhiều câu hỏi trong những ngày qua.


Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên