MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đến tuổi trung niên: Đừng để tham lam che mắt, sống chân thật, điềm đạm, thì cuộc đời mới ngày càng suôn sẻ

07-03-2021 - 17:45 PM | Sống

Người đến tuổi trung niên: Đừng để tham lam che mắt, sống chân thật, điềm đạm, thì cuộc đời mới ngày càng suôn sẻ

Tuổi trung niên được xem là có nhiều đau khổ hơn niềm vui, bởi vì những gánh vác đằng sau quá nặng nề. Nhưng chúng ta nên hạnh phúc vì chúng ta xứng đáng có được nó, mà không phải tìm tòi hạnh phúc thông qua định kiến xã hội.

Một số người nói rằng cuộc đời giống như một bộ phim truyền hình: có tiếng cười, có nước mắt. Cũng có người nói, đời người giống như một chuyến du lịch: có những con đường bằng phẳng, có những con đường quanh co, khúc khuỷu.

Du lịch cũng được, vở kịch cũng tốt. Đến tuổi trung niên, chúng ta đều sẽ tự mình hiểu ra, khái niệm sống hạnh phúc thế nào là do tự mình hiểu lấy.

1. Bản tính

Trên mạng có người mắng: "Đến trung niên, không kịp giàu thì sống còn thua chó Mỹ."

Có thật thành công, giàu có mới mang đến hạnh phúc hay không?

Tôi có một người bạn, sự nghiệp thành công, có vợ đẹp con ngoan, nhưng anh ấy vẫn thường phàn nàn với tôi rằng cuộc sống này quá nhàm chán và mệt mỏi.

Anh ta cảm thấy bản thân chỉ đang dần già đi theo năm tháng. Tuổi trung niên khiến nhiều người trở nên hoang mang, bất lực. Bởi vì khi mở mắt ra, phải luôn nhớ đến trách nhiệm đang gánh trên vai, nhớ đến những người cần chỗ dựa là mình, nhưng bản thân lại không có ai làm chỗ dựa.

Một cậu bé hỏi bố mình rằng: "Bố ơi, sao trẻ con không nên uống rượu?"

Người bố trả lời: "Vì trẻ con không cần uống rượu vẫn có thể vui vẻ."

Tuổi trung niên được xem là có nhiều đau khổ hơn niềm vui, bởi vì những gánh vác đằng sau quá nặng nề.

Họ phải giả vờ vui vẻ để đối mặt với cuộc sống, và xã hội cùng người xung quanh sẽ không thể chấp nhận những biểu hiện cảm xúc nặng nề họ mang lại, chính vì vậy, họ trở nên trầm cảm.

Tại sao qua độ tuổi 30, năng lực chúng ta mạnh hơn nhưng tâm hồn lại ngày càng yếu đuối? Ham muốn ngày càng nhiều nhưng hạnh phúc chẳng thấy đâu?

Sự giàu có về vật chất không thể lấp đầy sự trống rỗng về tinh thần. Nếu bạn không cho bản thân cơ hội sống thật với chính mình, thì mỗi ngày của bạn chỉ là đang "tự đưa tang" bản thân mà thôi.

Thành công và thất bại là tiêu chuẩn của cuộc sống, nhưng nếu bạn đã nỗ lực hết mình, thất bại không phải là thứ khiến bạn xấu hổ.

Chúng ta nên hạnh phúc vì chúng ta xứng đáng có được nó, mà không phải tìm tòi hạnh phúc thông qua định kiến xã hội.

Người đến tuổi trung niên: Đừng để tham lam che mắt, sống chân thật, điềm đạm, thì cuộc đời mới ngày càng suôn sẻ  - Ảnh 1.

2. Thiện tính

"Thế nào là trưởng thành?"

Là khi bạn nhìn thế giới bằng đôi mắt dịu dàng.

Loại dịu dàng này xuất phát từ sự lương thiện.

Một độc giả từng chia sẻ với tôi. Có lần, cô ấy gọi đồ ăn bên ngoài. Nhưng khi giao tới nơi, canh đã bị đổ ra ngoài một nửa, cậu trai trẻ giao hàng thấy vậy thì áy náy bảo cô ấy để cậu ta đền tiền cho cô ấy.

Nhưng cô ấy chỉ cười bảo: "Không sao, còn nửa bát, vẫn dùng được, lần sau nhớ cẩn thận là được."

Thật ra nếu là lúc trước, cô ấy đã thẳng thắn chỉ trích lỗi của người giao hàng rồi. Nhưng bây giờ cô ấy cảm thấy, bản thân nên đứng từ góc độ của đối phương mà suy nghĩ cho họ, ra đời làm việc có ai mà không khổ cơ chứ. Bạn thông cảm cho đối phương, tương lai cũng sẽ có người đối xử tương tự thế với bạn.

Làm người lương thiện không khó, quan trọng là chúng ta có sẵn lòng hay không?

Khi bạn trở nên bình tĩnh, không dễ tức giận, tranh cãi với người khác. Đối xử với người xung quanh bằng sự tử tế, dù có thể sẽ bị lừa. Nhưng bạn vẫn sẽ nhận ra, thế giới có kẻ xấu cũng có người tốt.

Dù không ai chấp nhận làm người tốt đi nữa, vậy chúng ta hãy cùng nhau làm người mở đầu!

Người đến tuổi trung niên: Đừng để tham lam che mắt, sống chân thật, điềm đạm, thì cuộc đời mới ngày càng suôn sẻ  - Ảnh 2.

3. Trí tính

Một nam diễn viên nổi tiếng được phóng viên phỏng vấn.

Phóng viên: "Đứng giữa một đám đông ồn ào, bạn sẽ chọn cách nào để thu hút sự chú ý của mọi người?"

Nam diễn viên suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi sẽ chọn cách ngồi yên lặng."

Đúng! Yên lặng ngồi là một cách bày tỏ sự tự tin, một loại uy nghiêm và khí chất "bất khả xâm phạm". Loại khí chất này có thể khiến bạn thu hút ánh nhìn của người khác giữa thế giới đầy bận rộn này.

Tuổi thơ hồn nhiên đã qua, tuổi trẻ sôi nổi cũng sẽ hết, cho đến khi bước vào tuổi trung niên, thứ con người ta dùng làm tấm danh thiếp đẹp nhất không phải nhan sắc, mà là trí tuệ.

Đối với nam giới, trí tuệ đại diện cho sự chín chắn, khôn ngoan. Đối với nữ giới, trí tuệ biểu trưng cho thanh lịch và hào phóng.

Trách nhiệm thường lớn hơn ước mơ, nên đừng sống quá phức tạp.

Người đẹp thì đâu đâu chẳng có, nhưng linh hồn thú vị thì chỉ có một trong số triệu người.

Đừng dễ dàng vướng bận và phiền muộn vì những thứ không đáng. Hãy để sự tự tin và trí thông minh của bạn được tỏa sáng.

Người đến tuổi trung niên: Đừng để tham lam che mắt, sống chân thật, điềm đạm, thì cuộc đời mới ngày càng suôn sẻ  - Ảnh 3.

4. Lý tính

Trên NetEase Cloud Music có một trích dẫn như vầy:

"Bốn mươi không hoang mang không có nghĩa là bạn đã hiểu hết cuộc đời, mà là bạn nhìn thấu chân tướng sau nó. Không phải bạn gặt hái được nhiều vẻ đẹp cuộc sống, mà là bạn học được cách chấp nhận bước đi trên một cuộc đời không trọn vẹn, để có một cuộc sống bình lặng và an ổn trong tâm trí."

Đối với những lời nhục mạ, chửi bới, vẫn bình tĩnh giải quyết, điều này phản ánh lý tính của người trung niên.

Chủ tiệm cắt tóc ở tầng dưới nhà tôi là một chị trung niên.

Chị ấy cắt tóc rất đẹp, lại thân thiện và đưa ra giá cả hợp lý nên việc kinh doanh tại đây luôn tốt.

Thế nhưng năm ngoái, khi bệnh dịch lây lan, tiệm chị ấy buộc phải tạm dừng kinh doanh.

Đợi đến khi nhà nước cho mở cửa thì con phố này được thông báo sắp bị phá bỏ, xây dựng lại. Thế là chị ấy phải đóng cửa tiệm hớt tóc đã làm nhiều năm.

Sau này, chị ấy dựng lại một tiệm nhỏ trên phố khác. Nhiều người quen cũ hỏi sao không thấy chị phàn nàn với ai?

Chị ấy đáp: "Sao tôi phải phàn nàn? Tôi có kỹ thuật cắt tốt, chỉ cần tóc mọi người còn mọc dài, tôi sẽ không sợ đói đâu."

Câu trả lời hóm hỉnh của chị khiến nhiều người cười theo.

Không phàn nàn, không gây chuyện, để mọi thứ "thuận theo tự nhiên" rồi bình tĩnh tìm cách giải quyết, đó là thái độ sống "tâm lặng như nước".

Khi còn trẻ, chúng ta vướng bận quá nhiều dục vọng, nhưng từng trải rồi, bạn sẽ nhận ra, mọi thứ chẳng có gì to tát cả.

Đừng sợ hãi, đến tuổi trung niên, đừng để tham lam che mắt, sống chân thật, điềm đạm, thì cuộc đời chúng ta sẽ ngày càng suôn sẻ.

Theo Cẩm Thi

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên