MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ dũng cảm nhận nuôi bé sinh non, nhiều dị tật, 5 năm sau hạnh phúc đong đầy

15-12-2022 - 11:10 AM | Sống

Những tấm lòng nhân hậu, bao dung rồi nhất định sẽ được hạnh phúc.


Người phụ nữ có trái tim dũng cảm

Cách đây 3 năm, câu chuyện về người phụ nữ dũng cảm nhận nuôi bé gái bị sinh non, nhiều dị tật bị chính mẹ ruột ruồng bỏ trong chương trình Phụ nữ là để yêu thương – Những trái tim dũng cảm" trên VTV2 đã khiến nhiều khán giả không khỏi rơi nước mắt vì xúc động.

Đó chính là câu chuyện về nữ doanh nhân Trương Hương Thủy, chủ chuỗi khách sạn lớn ở Nha Trang và con gái nuôi Trương Minh Phương (được thân thương gọi tên ở nhà là Xíu). Bé Phương là một em bé sinh non 6 tháng tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn 900 gram, cơ thể nhiều dị tật với nhiều bệnh hiểm nghèo như hở vòm họng, suy dinh dưỡng não, tim bẩm sinh…. và bị mẹ đẻ bỏ rơi tại chùa.

Người phụ nữ dũng cảm nhận nuôi bé sinh non, nhiều dị tật, 5 năm sau hạnh phúc đong đầy - Ảnh 1.

Vốn là một người phụ nữ làm kinh doanh, ưa tự do, chính chị Thủy cũng không ngờ với quyết định nhận nuôi bé Xíu của mình. Khi đó, chị Thủy vừa bước qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, đang một mình bươn chải kiếm tiền để nuôi con ăn học. Sau những lần đi làm từ thiện, chị Thuỷ đã gặp cảnh ngộ đáng thương của Xíu khi bé chỉ còn làn hơi mong manh, nằm thoi thóp.

"Khi đó không ai muốn nhận nuôi Xíu cả vì con bé có quá nhiều bệnh tật. Bé từng bị nhiều gia đình từ chối, lúc đó tôi hỗ trợ chùa đưa bé đi chữa bệnh ở các bệnh viện tại Hà Nội và đưa bé về nhà chăm sóc.

Thời gian đầu, vốn là người đang tự do và bận rộn với công việc kinh doanh, tôi cảm thấy bản thân không đủ sức và sự kiên nhẫn để chăm sóc một đứa trẻ bé bỏng như thế. Đúng lúc đó, nhà chùa có thông tin rằng mẹ Xíu trở về tìm con. Tôi mừng lắm và có nhắn với người mẹ cháu rằng, nếu chị nhận lại con thì tôi sẽ cùng đồng hành và chu cấp tiền để nuôi bé tới khi bé lớn…

Nhưng khi thấy con quá nhiều bệnh tật, một lần nữa, Xíu lại bị bỏ rơi. Người mẹ ấy đã không bao giờ liên lạc lại….Lúc đó tôi buồn và hụt hẫng lắm, tôi nghĩ con bé không có tội…..và chính giây phút đó tôi đã quyết định cứu và nuôi sống nó", chị Thủy xúc động hồi tưởng lại quá khứ.

Người phụ nữ dũng cảm nhận nuôi bé sinh non, nhiều dị tật, 5 năm sau hạnh phúc đong đầy - Ảnh 2.

Thời điểm đó, chị Thủy từng đi làm từ thiện ở nhiều nơi, cũng có vài đứa trẻ được chị và các sư thầy nuôi dưỡng tại chùa. Nhưng để nhận nuôi 1 em bé có nhiều vấn đề về sức khỏe với chị là một thử thách không dễ dàng. Rất nhiều người thân, bạn bè của chị đều phản đối. Thậm chí, bố mẹ còn dọa từ mặt chị vì nghĩ chị lúc đó không có chồng, một mình bươn chải đã quá khổ rồi.

Chị không thể thuê được giúp việc vì ai đến nhìn thấy đứa trẻ như vậy cũng đều từ chối vì không thể chăm sóc. Chế độ chăm sóc Xíu hoàn toàn đặc biệt, từ việc ăn uống bằng dụng cụ chuyên biệt vì con bé bị hở vòm họng, tới việc thực phẩm thuốc men dành riêng cho trẻ bị suy dinh dưỡng. Số tiền chị bỏ ra hàng tháng nuôi con bé gấp nhiều lần lương của một nhân viên văn phòng cấp cao. Nhưng dù thế nào chị cũng không chịu bỏ cuộc.

Chị kể thời gian đầu nuôi bé, con bé bị chứng tăng động, mỗi lần lên cơn là con bé tự đập đầu xuống sàn nhà, hoặc sẽ cắn nát hai cánh tay chị. Hai cánh tay chị chi chít những vết sẹo do con bé cắn. Rồi những ngày chầu chực bệnh viện, trông con một mình lúc phẫu thuật, là những chuỗi ngày khó khăn đến nghẹt thở mà chị không bao giờ quên….

Giờ nghĩ lại, chị cũng cảm thấy mình thật phi thường, tại sao có thể một mình vượt qua khi đó. Giờ bé Xíu của chị Thủy đã trở thành một em bé bước sang tuổi thứ 5, sức khỏe đã cải thiện rất nhiều. Tuy bé không thể phát triển khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng với chị đó đã là cả một kỳ tích mà chị không thể tưởng tượng được.

Ngày con bé bập bẹ gọi tiếng Mẹ, chị đã vỡ oà khóc vì hạnh phúc. Lòng trắc ẩn, trái tim của một người mẹ - một người phụ nữ khao khát yêu thương đã giúp chị Hương Thủy kiên trì để cứu cuộc đời của một cô bé tật nguyền.

Nữ doanh nhân vẫn thường nói với các con rằng: "Bố mẹ có bỏ nhau thì các con vẫn còn bố, mẹ, ông bà nội ngoại nhưng em Xíu không có ai cả, chỉ biết mỗi mẹ thôi". Chị cũng muốn các con hiểu được đạo cao nhất của con người không phải cơm ăn áo mặc mà là mình có thể làm được những gì cống hiến cho xã hội này. Biết đâu đấy, sau này bé Xíu sẽ là một người có tài, giúp ích được cho xã hội.

Nuôi Minh Phương, chị Thủy dần học được cách nhẫn nại, rèn thêm một ý chí sắt đá hơn: "Sau này khi gặp bất kỳ khó khăn gì chỉ cần tôi nhìn thấy con bé tôi càng thêm có động lực. Nuôi Minh Phương khó khăn như thế mà tôi đã vượt qua được thì không còn điều gì trên đời này mà tôi không thể vượt qua". Cứ thế, "hai mẹ con" tự chăm sóc - chữa lành và sống một cuộc đời đúng nghĩa vì nhau.

Đúng như trong chương trình "Phụ nữ là để yêu thương" đã bình luận, quả thực người phụ nữ này có một trái tim quá dũng cảm và kiên trì trong bằng ấy năm. Nhờ đó, giờ đây chị Thủy có thêm một đứa con đáng yêu, cùng sự yêu thương, ủng hộ hết mực của bố mẹ và các con của chị.

Hạnh phúc mỉm cười lần thứ 2 với chàng cơ trưởng ấm áp, thật thà

Từng trải qua tuổi thơ vất vả và đơn độc, chị Thủy có một cá tính mạnh mẽ, độc lập. Kết hôn với người đàn ông mà chị thầm ngưỡng mộ từ năm 19 tuổi, khi vừa bước chân vào giảng đường Đại học. Nhưng cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn khiến chị phải ly hôn sau 18 năm gắn bó. Đổ vỡ khiến chị không còn tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa và chọn cho mình cuộc sống tự do không vướng bận, tập trung vào công việc kinh doanh. Chị tự mình xây dựng sự nghiệp với chuỗi khách sạn ở Nha Trang sau ly hôn.

Gần chục năm sống tự do với những điều mình thích, chị chưa từng nghĩ sẽ đi thêm bước cho đến khi một lần tình cờ chị gặp gỡ và nên duyên với phi công Nguyễn Thế Phong- cơ trưởng Boeing 787 VNA (Vietnam Airlines). Anh vốn có xuất thân là phi công quân sự được đào tạo tại Nga. Sau đó anh sang Úc đào tạo để chuyển loại máy bay dân sự. Đến năm 1998, anh về Việt Nam đầu quân làm việc cho Vietnam Airline. Trong thời gian rất ngắn anh đã lên cơ trưởng khi mới 35 tuổi. Sau hơn 20 năm gắn bó với Vietnam Airline, hiện ngoài các chuyến bay quốc tế hàng tuần, anh còn là giáo viên đào tạo huấn luyện bay.

Cơ trưởng Thế Phong cũng đã có 1 đời vợ và 2 đứa con, ly hôn từ 11 năm trước. Ban đầuchị Thủy nghi ngờ, một người đàn ông đang độ chín phong độ lại ở đỉnh cao nghề nghiệp hẳn sẽ phải nhiều bóng hồng vây quanh.

Người phụ nữ dũng cảm nhận nuôi bé sinh non, nhiều dị tật, 5 năm sau hạnh phúc đong đầy - Ảnh 3.

"Tôi nghe nói phi công đa tình lắm, bản thân tôi cũng gặp và biết nhiều phi công đào hoa như vậy. Khi tôi hỏi anh Phong ngày ấy tại sao anh không đi bước nữa, anh bảo lý do duy nhất là anh rất thương các con, anh muốn dành tất cả tình cảm và tiền bạc để lo cho con cái ăn học thật tốt. Anh thật thà kể có người bạn của anh, sau khi tái hôn, chỉ vì đi thăm con riêng mà bị chị vợ sau này cấm cản, thậm chí còn có người bị vợ nắm hết tiền không có dư một đồng nào. Anh sợ anh rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ không thể chăm lo cho con được, sẽ làm con bị thiệt thòi" - chị Thuỷ kể lại.

Giữa anh chị chỉ có những câu chuyện đời thường chia sẻ qua lại, không có những câu từ tán tỉnh, hoa mỹ, chỉ đơn giản cách trao đổi thông tin với việc dạy dỗ các con. Giữa hai người không phải tình yêu sét đánh mà là thứ tình cảm được vun đắp mỗi ngày bởi sự chân thành, tận tâm.

Câu chuyện bắt đầu bằng những lời nói thật thà như đếm của chàng cơ trưởng. Như việc lần đầu anh muốn hẹn hò với chị, anh nhắn sẽ mang tặng chị một chai dấm, làm chị đứng hình. Sau này chị mới biết nhà anh có cơ sở sản xuất dấm lớn nổi tiếng. 

Hay lúc gặp nhau, thay vì hoa quà hào nhoáng như những người đàn ông khác, anh lấy từ ví tặng chị một đồng xu.Trong khi chị ngỡ ngàng, anh lý giải, đồng xu này đã theo anh mười mấy năm trời, anh trân trọng gìn giữ nó và muốn tặng lại cho chị. Rồi có lần, anh nghe sao mà tưởng chị làm ăn thua lỗ nên gom hết gia sản đưa cho chị dù mới quen nhau chưa lâu mà không mảy may một chút nghi ngờ…..

Chị Thuỷ không tin trên đời này lại có một người đàn ông thật thà chân phương đến vậy. Khi chị hỏi, anh không sợ bị lừa sao, anh cười: "Anh cũng nghĩ chuyện có thể bị em lừa nhưng nếu người mình yêu gặp khó khăn mà mình không giúp được thì không phải là anh. Anh sẽ đối xử với em tốt nhất có thể để nếu sau này em có làm điều gì có lỗi với anh mong em nghĩ lại. Và anh nghĩ anh không nhầm người, em xứng đáng có được một người yêu thương và chăm lo cho em". Những lời tâm can của anh đã khiến trái tim của người phụ nữ tưởng đã chai sạn bỗng tan chảy.

Sau này anh Phong mới bộc bạch: "Số tiền anh đưa cho em lúc ấy cũng không liều lĩnh bằng quyết định em cứu sống và nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi tại chùa khi chỉ nặng chưa được 1 cân, dị tật bẩm sinh…..Nên anh nghĩ 1 người có tâm như thế thì mình hoàn toàn có thể tin. Anh muốn được cùng em san sẻ mọi gánh nặng trong cuộc sống này.

Chính những điều đơn giản mà vô cùng thật ấy đã khiến chị Thủy càng tin, yêu hơn vào tình yêu của mình. Đó không chỉ là chữ tình, mà còn là sự bao dung, nhân hậu, chân thành.

Yêu chị Thuỷ, anh Phong yêu luôn gia đình chị. "Anh ấy hiếu thảo vô cùng và khiến bố mẹ tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp yêu thương. Bố mẹ tôi luôn nói, nhìn thấy anh ấy là thấy lễ vu lan rồi. Đối với cha mẹ tôi, anh luôn tỏ rõ lòng biết ơn vì đã sinh ra tôi, để anh ấy có tôi ngày hôm nay" - chị Thuỷ cảm động tâm sự. Không phải ai cũng làm được cho tôi điều đó. Và anh ấy cho tôi thứ tôi cần, đó chính là lý do tôi chọn anh ấy.

Người phụ nữ dũng cảm nhận nuôi bé sinh non, nhiều dị tật, 5 năm sau hạnh phúc đong đầy - Ảnh 4.

Trở về từ những chuyến bay châu Âu dài mười mấy tiếng, vừa hạ cánh đến Hà Nội, anh Thế Phong lại bay ngược vào Nha Trang để ở bên Hương Thuỷ và bé Minh Phương. Anh muốn dành toàn bộ thời gian rảnh để chăm sóc cho tổ ấm của mình. Cơ trưởng Thế Phong cùng người phụ nữ có trái tim dũng cảm Hương Thủy đã nên duyên như thế. Bất chấp việc dù không hợp tuổi hay hợp mệnh thì họ đã chính thức tổ chức lễ hằng thuận vào ngày 2/2/2022 – ngày mà anh chị nói đó là "ngày trước sau như một".

Giờ đây, hạnh phúc đã lấp lánh, đong đầy trong ngôi nhà của họ!

Phương Thu

Trí thức trẻ

Trở lên trên