MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên tắc tiết kiệm 90% tiền lương giúp người phụ nữ 32 tuổi mua được 2 căn nhà nhưng lại bị mắng chửi là "đồ tâm thần"

02-11-2021 - 09:13 AM | Sống

Nguyên tắc tiết kiệm 90% tiền lương giúp người phụ nữ 32 tuổi mua được 2 căn nhà nhưng lại bị mắng chửi là "đồ tâm thần"

Tiêu tiền một cách bừa bãi chỉ khiến cô không hạnh phúc và cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Chỉ có sống tiết kiệm mới là cách có thể mang lại cho cô cảm giác hài lòng và an toàn.

Những ngày gần đây, cái tên Vương Thần Ái bỗng trở nên nổi danh khắp mạng xã hội, được nhiều người tìm kiếm sau cuộc phỏng vấn trong chương trình truyền hình chia sẻ về cách tiết kiệm mua nhà cũng như quan niệm về thói quen sống tối giản và suy ngẫm về thói quen mua sắm trong xã hội hiện nay.

Nguyên tắc tiết kiệm 90% tiền lương giúp người phụ nữ 32 tuổi mua được 2 căn nhà nhưng lại bị mắng chửi là đồ tâm thần - Ảnh 1.

Vương Thần Ái, 32 tuổi, sinh ra ở Nam Kinh, đã có chồng con và chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Cô cho biết hai vợ chồng cô có tỉ lệ tiết kiệm hàng tháng lên đến 90% tiền lương, nhờ vậy mà trong vòng 9 năm, họ đã có thể mua được 2 căn nhà.

Vương cho biết hoàn cảnh gia đình đóng một vai trò rất lớn trong quan niệm tiền bạc của cô khi trưởng thành. Khi còn nhỏ, mỗi lần được cho tiền tiêu vặt, bố mẹ cô luôn vứt thẳng những đồng xu xuống đất cho cô nhặt lên để cô có thể hiểu được rằng đồng tiền rất khó kiếm, không nên lãng phí. Mẹ của Vương cũng là người phụ nữ tiết kiệm đến mức chi li. Cũng nhờ việc tiết kiệm từng xu từng đồng mà bà đã dành dụm được đủ tiền để mua nhà.

Vương Thần Ái cũng đã đặt ra những nguyên tắc sống tiết kiệm cho riêng mình.

Nguyên tắc tiết kiệm 90% tiền lương giúp người phụ nữ 32 tuổi mua được 2 căn nhà nhưng lại bị mắng chửi là đồ tâm thần - Ảnh 2.

Vương Thần Ái không ngại việc dùng lại đồ đạc cũ từ bạn bè cho.

Không bao giờ đi chơi với bạn bè đồng nghiệp

Theo Vương Thần Ái, việc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũng đồng nghĩa với việc cô phải tiêu tiền. Vì vậy trong mọi dịp tụ tập, cô không bao giờ có mặt.

Không tiêu quá 100 tệ (khoảng 355 nghìn đồng) cho quần áo mỗi năm

Vương Thần Ái tiết lộ, ngoại trừ đồ lót, tất cả quần áo, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm... của cô đều được bạn bè cho. Đó là những món đồ mà họ mua nhưng không bao giờ dùng tới hoặc có khi chỉ áo quần mặc được vài lần là chán. Bằng cách chấp nhận những món đồ cũ của bạn bè, Vương đã có thể tiết kiệm cho bản thân một khoản chi tiêu lớn cho việc mua sắm.

Nguyên tắc tiết kiệm 90% tiền lương giúp người phụ nữ 32 tuổi mua được 2 căn nhà nhưng lại bị mắng chửi là đồ tâm thần - Ảnh 3.

Sống tối giản hết mức có thể, giảm bớt nhu cầu đến mức tối đa

Khi được hỏi về việc luôn nhận đồ cũ của người khác thì có cảm thấy tồi tệ không? Vương Thần Ái cho biết, cô tin rằng lòng tự trọng và tình yêu bản thân không bao giờ là thứ chúng ta trông cậy vào người khác trao cho mà những điều này phải do chính bản thân mình tự thực hiện.

Cô tự nhận mình là người sống tối giản và luôn tối giản hóa tất cả mọi nhu cầu trong cuộc sống của mình về mọi mặt. Thời gian làm việc ở công ty quảng cáo và tiếp thị, Vương Thần Ái càng nhìn nhận rõ được rằng, một khi có nhu cầu thì sẽ có lo lắng nhất định và dẫn đến hành vi mua sắm ngày càng tăng.

Ví dụ như một cô gái có nhu cầu làm đẹp, lúc đầu cô có thể mua những món mỹ phẩm bình dân nhưng theo thời gian, cô ấy sẽ có đòi hỏi về chất lượng sẽ ngày càng cao, giá trị của món hàng mua sắm cũng ngày càng được tăng lên.

Cô cũng nhận thấy xã hội đang kích động tâm lý lo lắng của người tiêu dùng. Rất nhiều người đã mạnh tay chi tiền để mua những thứ không phù hợp với thu nhập của mình, chỉ để tô điểm cho bộ mặt của mình.

Do vậy, nếu không có nhu cầu cần thiết, Vương Thần Ái sẽ không bao giờ chi tiền mua thêm bất cứ thứ gì. Cô thà sống với mức chi tiêu thấp nhất để có thể tiết kiệm tiền mua nhà còn hơn tiêu xài vào những thứ "bề mặt".

Nguyên tắc tiết kiệm 90% tiền lương giúp người phụ nữ 32 tuổi mua được 2 căn nhà nhưng lại bị mắng chửi là đồ tâm thần - Ảnh 4.

Đối mặt với hơn 20 nghìn bình luận, đa phần là chỉ trích kiểu tiết kiệm của Vương Thần Ái giống như một căn bệnh tâm thần, chỉ là sự tồn tại chứ không phải cuộc sống thật sự, mới đây cô đã đưa ra lời giải thích cho biết: "Tôi tôn trọng quan điểm tiêu tiền của mọi người. Những người khác tiêu tiền của họ không liên quan gì đến tôi. Bạn có thể gọi tôi là đồ biến thái, đồ điên hay tất cả những gì bạn muốn nhưng đừng nói rằng tôi không cho người ta tiêu tiền. Xin đừng mắng chửi gia đình tôi với những lời khiến họ bị tổn thương".


Theo Song Kỳ

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên