MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà to, xe đẹp hay một người vợ hiền, đâu mới là cách đánh giá thành công đích thực của 1 người đàn ông?

13-10-2019 - 08:03 AM | Sống

Không chỉ gia đình mà cả sự nghiệp và thành công của đàn ông cũng là một canh bạc lớn, kết quả thế nào được ảnh hưởng trực tiếp bởi người phụ nữ đứng cạnh bên.

Người ta thường nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, chính người đàn ông bên cạnh mới có thể quyết định cuộc đời họ sướng vui hay buồn khổ. Còn với cánh đàn ông, họ thường được xã hội dùng tiền bạc, sự nghiệp và sự thành công để đo đếm. Nhưng liệu rằng, một chiếc nhà to, một chiếc xe đẹp, vị thế cao sang đã là điều chứng tỏ được bản lĩnh của phái mạnh hay không?

Thật ra, nếu đặt lên bàn cân, người đàn ông dùng tiền bạc và vật chất để so sánh thì có thể anh sẽ được coi là giàu có trong một thế giới nhỏ hẹp, nhưng đặt giữa thế giới rộng lớn với hàng tỷ người, tài sản của anh biết đâu chỉ bằng số lẻ của người khác.

Thế giới này, có biết bao tỷ phú đứng đầu thế giới, nhưng họ có thực sự cảm thấy hơn người vì số tiền "khủng" của mình hay chưa? Thậm chí, đến tỷ phú đứng thứ 2 thế giới thì vẫn thua kém người đứng đầu cả một gia tài không hề nhỏ. Còn tỷ phú giàu số 1 thế giới cũng không hẳn sẽ là số 1 mãi mãi. Nhưng nếu họ tụt xuống thứ 2, liệu người ta có coi họ là thất bại? Đáp án đương nhiên là không bao giờ.

Xét trên một khía cạnh khác, đàn ông thực chất cũng hơn nhau ở người vợ hiền sát cánh bên cạnh mình trong chặng đường đời. Một người phụ nữ khôn ngoan chỉ cần dùng một câu nói thông minh cũng hơn trăm ngàn lần vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ khác. Chính sự khôn khéo, tinh tế của người phụ nữ cũng tô điểm và nâng cao giá trị của đàn ông lên cả ngàn lần.

Nhà to, xe đẹp hay một người vợ hiền, đâu mới là cách đánh giá thành công đích thực của 1 người đàn ông? - Ảnh 1.

Do đó, đôi khi đàn ông chẳng cần phải có thật nhiều tiền tài vật chất, cũng chẳng cần phải có sự nghiệp lẫy lừng, chỉ cần có một người phụ nữ thực sự khôn ngoan bên cạnh là đã đủ sức mạnh để chiến thắng tất cả những đối thủ xung quanh.

Trong một gia đình, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của người phụ nữ, người chịu trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm hậu phương vững chắc nhất cho tất cả người thân. Nếu người vợ hiền lành, đảm đang, vun vén chăm lo chuyện nhà cửa ngăn nắp, giữ không khí gia đình hạnh phúc yên vui. Từ đó, mọi chuyện trong nhà tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, phát triển theo phương hướng tích cực.

Ngược lại, nếu người vợ trong nhà ích kỷ, hẹp hòi, không biết cách quan tâm và chăm sóc đúng mức cho những người thân thì gia đình lúc nào cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn, bất hòa, con đường phát triển không thuận lợi, an yên. Vậy thì, đối với một người đàn ông, thành công không nằm ở chiếc xe sang hay một ngôi nhà đẹp, mà đó là việc may mắn có được một người vợ xứng đáng với bốn chữ "hiền thê lương mẫu".

Trong cuộc đời, vàng, bạc, vật chất không bằng được sức khỏe dẻo dai; nhà, xe, địa vị không bằng một người vợ đảm; nhẫn, vòng, trang sức nào cũng không bằng hai đứa con ngoan; quyền thế, giàu sang đều không hạnh phúc bằng hai chữ "gia đình".

Nhà to, xe đẹp hay một người vợ hiền, đâu mới là cách đánh giá thành công đích thực của 1 người đàn ông? - Ảnh 2.

Không phải tự nhiên mà người xưa đã dạy chúng ta về 5 điều đáng sợ nhất trên đời:

"Một là, đang hưởng phúc mà không biết đó là phúc

Hai là, bỏ mạng để kiếm tiền, vất vả mà chưa kịp tiêu

Ba là, người ưu tú đến mấy, nhưng không biết hiếu thuận mẹ cha

Bốn là, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm

Năm là, không biết quý trọng những điều trước mắt, vật chất nào cũng không bằng sức khỏe và tinh thần."

Người đàn ông muốn có cuộc sống gia đình hạnh phúc, một gia đình viên mãn thì điều quan trọng nhất với anh ta không phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Điều anh ta cần phải làm là học cách tôn trọng người vợ của mình. Đừng nghĩ đi xe xịn, ở nhà đẹp thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và viên mãn đủ điều. Bởi vật chất không khiến con người ta hết cô đơn, đôi khi sự giàu có làm người ta cô đơn muốn buông bỏ tất cả.

Hạnh phúc hay thành công của mỗi một người, dù là phụ nữ, hay đàn ông, đều phụ thuộc vào người mình đã chọn, chẳng riêng gì ai. Điều quan trọng nhất chính là đứng bên cạnh để cùng nhau sát cánh đối mặt với mọi khó khăn, mà không phải đứng sau lưng, hay đứng dựa dẫm.

Phương Thúy

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên