MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một giờ với cựu “điệp viên mật xinh đẹp nhất nước Nga”

21-08-2012 - 11:27 AM |

Không chịu rút lui vào hậu trường như các điệp viên khác, từ khi bị trục xuất khỏi Mỹ về nước, tên tuổi Anna càng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Nữ điệp viên Anna Chapman của Nga đã trở thành điểm ngắm cho báo chí thế giới khi cô bị trục xuất khỏi Mỹ về tội do thám. Hai năm sau, chờ cho vụ việc lắng xuống, phóng viên Steve Rosenberg của tờ báo Anh Daily Mail thường trú tại Moscow đã mở cuộc điều tra riêng về “điệp viên mật xinh đẹp nhất nước Nga” này.

Né tránh những bí mật riêng

Steve Rosenberg kể lại sứ mệnh gian khổ của mình: Trên tầng thứ 35 của một tòa nhà chọc trời ở Moscow là một văn phòng đổ đầy khói. Thình lình, tôi nghe tiếng gõ lích kích của những chiếc giầy gót cao trên sàn. Qua không gian mờ khói là Anna Chapman tóc đỏ trong chiếc váy xanh may khéo tuyệt đẹp. Cô không có vẻ muốn di tản khỏi tòa nhà vì khói không phải do cháy mà được bơm vào phòng ghi hình để làm cho cô trông “bí ẩn” hơn. Điệp viên mật đỏm dáng nhất nước Nga đến đây để ghi hình một chương trình TH hàng tuần do cô phụ trách. Rõ ràng, nghiền ngẫm những lời thoại sẽ nói trước ống kính không phải là việc nhẹ nhàng.

Ví dụ: “Tại sao một số người bị cái chết đeo bám trong khi số khác thoát khỏi nó?”. Cắt. Rồi “Hơn 1 triệu người Nga chết mỗi năm, trong đó có gần 40.000 người chết vì tai nạn xe hơi”. Cắt. “Người phụ nữ này trở về từ Ai Cập trong thân thể tật nguyền. Một con cá mập đã cắn mất một cánh tay chị ta”. Cắt. và cứ như thế …


Chương trình TH của Anna Chapman có cái tên gây tò mò Secrets of the World (Những bí mật của thế giới). Nó cũng khá gần gũi với công việc của một cựu điệp viên. Mỗi tuần trên kênh TH Nga Ren TV, Anna lại tiếp tục giải thích các bí mật của hành tinh. “Chương trình này dành cho mọi người. Ai cũng quan tâm đến các bí ẩn bởi vì chúng là những bí mật chưa được giải quyết”, Anna nói trong giờ giải lao. Tuy nhiên, Anna không có vẻ mặn mà lắm khi nói về các bí mật của mình. Tôi hỏi Anna cô có thực sự là một điệp viên đúng nghĩa không thì cô trả lời khá lạnh lùng: “Tôi sẽ không bao giờ phủ nhận việc này và cũng sẽ không bao giờ khẳng định nó. Đó là nguyên tắc”. Nhưng người Mỹ thì không còn nghi ngờ gì cả về hành tung của cô.

Cách đây gần 9 tháng, Anna trở thành 1 trong 10 điệp viên Nga bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Tại phi cảng Vienna, Áo, nước trung gian, họ được trao đổi với 4 người Nga bị tố cáo do thám cho phương Tây. Đây là cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh. Trở về Nga, Anna và các đồng nghiệp nhận đươc huy chương cao quí do đích thân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trao tặng và nhận được lời ngợi khen của Thủ tướng Vladimir Putin.

Người mẫu nuôi giấc mơ 3D

Được biết, Chapman, có tên khác là Anya Kushchenko, đã từng làm việc tại London 5 năm trước khi sang Mỹ. Chuyên dùng hàng hiệu của Prada, Gucci nổi tiếng và thường lui tới các sàn nhảy hào nhoáng. Theo bạn bè Anna kể lại với báo chí, cô cũng được cho là có "quan hệ lãng mạn" với một triệu phú người Mỹ ở bang New Jersey tên là Michael Bittan, 60 tuổi. Với nhan sắc đầy vẻ bí hiểm, tóc nhuộm đỏ, cô được ví là "Mata Hari" (theo tên một nữ điệp viên nổi tiếng ở châu Âu hồi đầu thế kỷ XX) của thế kỷ XXI.

Điều lạ là báo chí Anh viết về Chapman với những lời lẽ ca ngợi "trên mây". Cô gái 28 tuổi được mô tả là "tuyệt sắc giai nhân", có chỉ số thông minh IQ 162 điểm, quê ở Volgograd. Sinh ra trong một gia đình mẹ là giáo viên, bố làm ngành ngoại giao, Anna học trường chuyên về thể thao và có bằng kinh tế từ một trong những trường đại học sáng giá nhất của Nga.

Đa số các điệp viên khi bị lộ, bị bắt và trục xuất thường chấp nhận rút lui vào bóng tối tại quê nhà. Họ tránh gây ồn ào. Nhưng Anna thì khác. Bị bị trục xuất về nước, sau một thời gian "ẩn mình", Chapman đã bất ngờ xuất hiện công khai tại sân bay vũ trụ ở Kazakhstan. Cô được mời tới tham dự vụ phóng tàu vũ trụ Soyuz của Nga, chở một phi hành gia của Mỹ và hai phi hành gia người Nga lên trạm vũ trụ quốc tế từ sân bay Baikonur. Tin tức cho hay rằng Chapman tới dự lễ phóng tàu vũ trụ Soyuz với tư cách cố vấn cho chủ tịch của một trong các ngân hàng của Nga.

Không những thế, cô còn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo và là “tin nóng” của báo chí cả trong lẫn ngoài nước. Steve Rosenberg cho biết: Không biết tôi có nhớ đúng hay không, Anna là điệp viên Nga đầu tiên đồng ý chụp ảnh để đăng trên một tạp chí đàn ông. Trên bức ảnh này, cô ăn mặc vải vóc khá khiêm tốn và mang theo một khẩu súng lục dữ dằn bên hông. Có thể nói, cả nghề cố vấn đầu tư ngân hàng và người mẫu Anna đều gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Ngoài ra, Anna còn hoạt động từ thiện và tham gia cuộc vận động internet tốc độ cao. Cô được bầu vào ban chấp hành đoàn thanh niên thuộc đảng cầm quyền của Thủ tướng Putin. Có tin đồn cô có thể ra ứng cử vào quốc hội. Tôi hỏi Anna tin đồn này có thực không, cô nói: “Tôi chỉ có thể trả lời là tôi luôn quan tâm đến việc giúp đỡ người khác. Ngoài ra, không còn gì”. Đây cũng là một bí mật khác được cô giữ kín trước ống kính. Nhưng nói gì thì nói, Anna đã không ra ứng cử.

Anna hiếm khi cho phỏng vấn, dù một chương trình TH Nga chọn cô là “Woman of the Year” (Phụ nữ của Năm) và dành hẳn 1 giờ phát sóng về cô. Trong một chương trình có tên “This is Your Life”, Anna ngồi trên ghế nhìn những quan hệ thời quá khứ bước lên sân khấu trước mắt mình. Có cả Yegor, bạn trai cũ của cô thời còn là học sinh đến từ Volgograd. Khán giả vỗ tay khi anh ta hôn lên má và tặng cho cô một bó hoa. Trong số người không có mặt có người cô đã cưới lúc còn sống ở Anh: Alex Chapman. Họ ly hôn sau 4 năm mặn nồng.

Hiện Anna đã có chương trình TH riêng của mình, và cô có kế hoạch tham gia nhiều hơn nữa vào thế giới TH. “Tôi sẽ thành lập một công ty sản xuất phim ảnh 3D tại Nga. Chúng tôi sắp có Olympics mùa Đông và những sự kiện lý thú khác để khởi động. Tôi sẽ sớm làm thử một dự án 3D”, cô nói. Sau một giờ ghi hình chương trình Secrets of the World, Anna có vẻ mệt. “Thành thật mà nói, tôi cần bỏ cái gì đó vào miệng”, cô nói với đạo diễn. Cử chỉ này cho thấy dù là một điệp viên mật, Anna cũng chỉ là một con người như chúng ta.

Trong suốt buổi ghi hình, cô cũng có những cử chỉ hết sức nữ tính để bảo đảm những thước phim sẽ hoàn hảo nhất. Tôi thấy Anna khá chuyên nghiệp trước ống kính. Tuy nhiên, sự cảnh giác thì không bao giờ mất vì máu điệp viên đã nhiễm vào cô. Không có vẻ gì là cô sẽ sớm tiết lộ những bí mật vẫn được giấu kín của mình, ít ra là trong vài năm nữa.

Theo Lập Xuân

Người Đưa Tin

ngocdiep

Trở lên trên