MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ giảng viên "con nhà người ta" bỗng thất nghiệp ở tuổi 32, chật vật khởi nghiệp 7 năm với nghề bán trứng, trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngỡ ngàng

16-04-2022 - 00:15 AM | Sống

Nữ giảng viên "con nhà người ta" bỗng thất nghiệp ở tuổi 32, chật vật khởi nghiệp 7 năm với nghề bán trứng, trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngỡ ngàng

Trong cuộc sống, nhiều người chấp nhận số phận, nhưng cũng có nhiều người nhất định phải phá vỡ gông cùm của số phận bằng sự năng động của bản thân, để đạt tới mục tiêu họ mong muốn và sống một cuộc đời thật rực rỡ.


Cuộc sống của một “con nhà người ta” khiến bao người ngưỡng mộ

Trước 32 tuổi, Lý Ngữ Hồng sống một cuộc sống khuôn khổ, từng bước đi trong cuộc đời gần như đã được lên kế hoạch sẵn. 

Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, đặc biệt trong chuyện học hành, cô hầu như không bao giờ để bố mẹ phải lo lắng. Trong khi bạn bè cùng trang lứa tan học sẽ xem TV, cô lại tự giác làm bài tập, sau đó giúp bố mẹ làm việc nhà.Trong mắt thầy cô giáo, cô cũng là học sinh ba tốt, thành tích học tập xuất sắc, hầu như học kỳ nào cũng có tên trong danh sách tuyển chọn ban cán sự lớp.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Lý Ngữ Hồng đã đi đúng với kế hoạch đã vạch sẵn và được nhận vào Đại học Nhân Dân. Trong thời gian học đại học, cô đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Lý Ngữ Hồng thành công xin vào một trường cao đẳng tư thục ở thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để giảng dạy.

Nữ giảng viên con nhà người ta bỗng thất nghiệp ở tuổi 32, chật vật khởi nghiệp 7 năm với nghề bán trứng, trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Sóng gió ập tới và bước ngoặt cuộc đời

Lý Ngữ Hồng khá trầm lặng, luôn thích sự ổn định nên cô làm việc trong ngôi trường này được 8 năm. Nhưng điều không ngờ tới là năm 32 tuổi, trường cao đẳng mà cô giảng dạy bị giải thể, Li Yanhong cũng bị cho thôi việc và thất nghiệp.

Do chuyên ngành của Lý Ngữ Hồng tương đối hiếm nên cô tìm việc không dễ dàng. Trong thời điểm tụt dốc này, Lý Ngữ Hồng bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình, chẳng lẽ cả đời này cô chỉ có thể làm công cho người khác? Bây giờ Internet phát triển như vậy thì có lẽ chi phí khởi nghiệp cũng không quá cao, Lý Ngữ Hồng quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình và lao ra thế giới mới.

Ý tưởng khởi nghiệp của Lý Ngữ Hồng rất đơn giản, bán những gì cô cho là có ích với khách hàng. Cô lên danh sách các loại đồ ăn, đồ trang trí, đồ dùng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày... nhưng hầu hết chúng đều đã được bán trên mạng. Chỉ có duy nhất một loại trứng vịt biển, đặc sản vùng Bắc Hải mà cô đã ăn khi đi du lịch Quảng Tây nửa năm trước không có bán trên mạng. Vì vậy, Lý Ngữ Hồng đã liên hệ với người bán trứng vịt biển, đăng ký lấy chứng nhận bán hàng và mở một cửa hàng trực tuyến. 

Nữ giảng viên con nhà người ta bỗng thất nghiệp ở tuổi 32, chật vật khởi nghiệp 7 năm với nghề bán trứng, trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Trong giai đoạn đầu kinh doanh, cô vừa làm quản lý, vừa làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Cô còn nhờ người thân đi giao hàng, bắt đầu tháng ngày bận rộn kinh doanh của mình.

Nữ giảng viên con nhà người ta bỗng thất nghiệp ở tuổi 32, chật vật khởi nghiệp 7 năm với nghề bán trứng, trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Những ngày đầu, Lý Ngữ Hồng chịu không ít cực khổ. Mỗi ngày cô phải đối mặt với số lượng đơn hàng ngày một nhiều và những khách hàng cố tình đưa ra những đánh giá không tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hướng kinh doanh của Lý Ngữ Hồng là hoàn toàn đúng đắn, trứng vịt biển của cô bán rất chạy. Sau vài tháng, doanh số của cửa hàng đã lên tới hàng chục nghìn quả.

Thành công luôn đến với những người có lòng quyết tâm và sự bền bỉ

Sau khi cửa hàng trực tuyến thu về lợi nhuận ổn định, Lý Ngữ Hồng đã đi một nước cờ mạo hiểm khác. Cô tự mở xưởng chế biến trứng vịt biển cho riêng mình. Từ công việc này, cô học hỏi được nhiều kiến ​​thức mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc như vận hành cửa hàng trực tuyến, quy trình chế biến thực phẩm... Một điều không thể chối cãi rằng khi bước vào lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, sự nghiệp của cô đã có những bước tiến lớn hơn.

Nữ giảng viên con nhà người ta bỗng thất nghiệp ở tuổi 32, chật vật khởi nghiệp 7 năm với nghề bán trứng, trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Năm 2015, Lý Ngữ Hồng thành lập một công ty chuyên kinh doanh thực phẩm, doanh thu hàng năm hàng chục triệu USD. Sau 7 năm kinh doanh, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Hiện tại cô đã trở thành tỷ phú, nắm trong tay khối tài sản to lớn. Những người từng cười nhạo khi cô mới kinh doanh giờ đây đều ngạc nhiên và hoàn toàn thay đổi cách nhìn.

Nữ giảng viên con nhà người ta bỗng thất nghiệp ở tuổi 32, chật vật khởi nghiệp 7 năm với nghề bán trứng, trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Einstein đã từng nói: “Giáo dục thực sự là những gì còn đọng lại sau khi bạn quên kiến ​​thức ở trường.” Lòng dũng cảm để bắt đầu lại, sự kiên trì, và tinh thần bền bỉ chính là những điều đọng lại cuối cùng ở con người. Đây là những yếu tố của sự thành công khi đối mặt với thời đại luôn thay đổi.

Theo Sohu


https://cafef.vn/nu-giang-vien-tuong-an-phan-voi-cong-viec-bong-that-nghiep-o-tuoi-32-chat-vat-khoi-nghiep-bang-nghe-ban-trung-7-nam-tro-thanh-ty-phu-khien-ai-cung-ngo-ngang-20220414205412309.chn

Hoàng Lan

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên