MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh đại học nghiện trà sữa, ăn đồ cay nóng bất ngờ từ bỏ thói quen để làm 1 VIỆC ý nghĩa, giúp nhiều người có cơ hội tiếp tục sống!

17-02-2025 - 12:14 PM | Sống

Nữ sinh đại học nghiện trà sữa, ăn đồ cay nóng bất ngờ từ bỏ thói quen để làm 1 VIỆC ý nghĩa, giúp nhiều người có cơ hội tiếp tục sống!

Việc làm của cô gái được lan tỏa và nhận được nhiều sự hưởng ứng tích từ CĐM Trung Quốc.

Mao Bác Vân, một cô gái trẻ đến từ thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến nhiều người cảm phục khi quyết định từ bỏ thói quen uống trà sữa và ăn đồ cay nóng yêu thích để thực hiện một nghĩa cử cao đẹp. Câu chuyện nhân văn của cô nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho nhiều người về lòng nhân ái.

Sự trùng hợp tình cờ

Mao Bác Vân hiện là một nhân viên mới tại một công ty truyền thông ở Phúc Châu. Trước đó, vào tháng 3 năm 2021, khi vẫn còn là sinh viên đại học, cô đã tình cờ nhìn thấy trên MXH WeChat (Trung Quốc) hình ảnh một người bạn cùng lớp tham gia Chương trình hiến tủy xương. Điều này đã thôi thúc cô tìm hiểu thêm về việc hiến tế bào gốc tạo máu.

Ngày hôm sau, khi trường đại học tổ chức một sự kiện hiến máu, cô đã chủ động tìm hiểu thông tin và quyết định tham gia chương trình bằng cách điền đơn đăng ký và để lại mẫu máu.

Cô không ngờ rằng hai năm sau, quyết định này lại mang đến cho cô cơ hội cứu sống một người xa lạ. Tháng 7/2023, Mao Bác Vân nhận được cuộc gọi từ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thông báo gen của cô đã được ghép thành công với một bệnh nhân mắc ung thư máu. Cô vô cùng bất ngờ vì cơ hội tìm được người phù hợp để hiến tế bào gốc là vô cùng thấp.

" Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội ghép với một bệnh nhân. Cảm giác như trúng số vậy! " - Mao Bác Vân chia sẻ.

Nữ sinh đại học nghiện trà sữa, ăn đồ cay nóng bất ngờ từ bỏ thói quen để làm 1 VIỆC ý nghĩa, giúp nhiều người có cơ hội tiếp tục sống!- Ảnh 1.

Ngay sau khi nhận được tin vui, Mao Bác Vân hào hứng chia sẻ với gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, ban đầu, không phải ai cũng ủng hộ quyết định của cô. Nhiều người lo lắng rằng hiến tế bào gốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Một số người thậm chí còn phản đối vì cho rằng việc này có thể gây nguy hiểm.

Với sự kiên nhẫn và quyết tâm, Mao Bác Vân đã dành thời gian để giải thích cặn kẽ về quy trình hiến tặng, giúp mọi người hiểu rằng đây là một hành động nhân đạo an toàn và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người hiến. Nhờ vậy, gia đình và bạn bè dần thay đổi suy nghĩ và bắt đầu ủng hộ cô.

Khi quyết định hiến tế bào gốc, Mao Bác Vân nhận thức được rằng bản thân cần duy trì sức khỏe thật tốt để đảm bảo các chỉ số máu đạt yêu cầu. Là một người rất yêu thích trà sữa và đồ cay nóng, cô đã quyết định từ bỏ những món ăn yêu thích này để có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn: " Tôi thích uống trà sữa và ăn cay, nhưng vì muốn cứu một mạng người, tôi sẵn sàng thay đổi thói quen của mình. Dù có chút lạ lẫm, nhưng nghĩ đến việc giúp được ai đó có cơ hội sống, tôi thấy rất đáng giá ".

Trong hai tháng tiếp theo, Mao Bác Vân tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống khoa học, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và giữ gìn sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho ngày hiến tặng.

Niềm hạnh phúc sau việc làm ý nghĩa

Tháng 8/2023, Mao Bác Vân vượt qua xét nghiệm mẫu máu có độ phân giải cao. Đến tháng 9, các chỉ số kiểm tra sức khỏe của cô đều đạt yêu cầu. Ngày 30/10, cô ký vào "Phiếu đồng ý hiến tế bào gốc tạo máu" và bắt đầu tiêm "thuốc huy động" trong bốn ngày. Đến ngày 2/11, sau khoảng bốn giờ lấy máu ngoại vi tại Bệnh viện Ung thư Phúc Kiến, Mao Bác Vân đã hoàn thành việc hiến tế bào gốc tạo máu thành công.

Nữ sinh đại học nghiện trà sữa, ăn đồ cay nóng bất ngờ từ bỏ thói quen để làm 1 VIỆC ý nghĩa, giúp nhiều người có cơ hội tiếp tục sống!- Ảnh 2.

Hiện tại, những "hạt giống sự sống" cô hiến tặng đang trên đường cứu một bệnh nhân xa lạ mắc bệnh máu. Đó có thể là một người chưa từng gặp mặt, nhưng nhờ nghĩa cử cao đẹp của Mao Bác Vân, họ có thêm cơ hội để tiếp tục sống.

Sau khi hoàn thành việc hiến tặng, cô gái trẻ cảm thấy vui vẻ và tự hào trước quyết định của mình. Cô hy vọng rằng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác, giúp họ hiểu đúng hơn về việc hiến tủy và mạnh dạn đăng ký tham gia vào chương trình này.

" Tôi mong rằng trải nghiệm của mình sẽ giúp giảm bớt những hiểu lầm và nỗi sợ hãi về việc hiến tủy. Biết đâu, trong tương lai, nhiều người xung quanh tôi cũng sẽ tham gia và giúp đỡ thêm những bệnh nhân khác ", cô chia sẻ.

Theo Ứng Hà Chi

Thanh niên Việt

Trở lên trên