MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nuốt nước mắt, tiểu thương ngậm ngùi vứt đào, quất lên xe rác chiều 30 Tết

04-02-2019 - 22:57 PM | Thị trường

Chiều 30 Tết, giá đào, quất giảm sâu nhưng nhiều tiểu thương vẫn phải bỏ lại do bị "ép giá", chi phí vận chuyển về quê lại quá cao.

Ngày cuối cùng trước khi bước sang thềm năm mới, tại một số chợ hoa xuân ở Hà Nội vẫn còn khá nhiều cây cảnh được bày bán chờ đợi những vị khách cuối cùng đem về chưng Tết. Mặc dù, giá đã giảm sâu chỉ dao động từ 100.000-400.000 đồng cho một cây quất, đào cảnh nhưng tại các chợ hoa tiểu thương vẫn rơi vào tình trạng "ép giá".

Nuốt nước mắt, tiểu thương ngậm ngùi vứt đào, quất lên xe rác chiều 30 Tết - Ảnh 1.

Chiều 30 Tết tại khu vực chợ hoa Quảng An, không khí mua sắm diễn ra khá tất bật. Những chiếc xe tải chở từng bó hoa giơn với đủ màu sắc tập kết về đây khá nhiều. Một số người dân cũng tranh thủ chọn mua được những bó hoa đẹp nhất. Ông Hưng (52 tuổi) chia sẻ, " những ngày đầu chúng tôi bán từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng một cây quất to đẹp. Tuy nhiên, dù đã giảm giá 50% nhưng nhiều người dân vẫn cố gắng mặc cả giá quất xuống khoảng 100.000-150.000 đồng/cây".

Nuốt nước mắt, tiểu thương ngậm ngùi vứt đào, quất lên xe rác chiều 30 Tết - Ảnh 2.

Trời nắng nóng, đào bị khô héo nhưng cũng không có khách mua.

Nuốt nước mắt, tiểu thương ngậm ngùi vứt đào, quất lên xe rác chiều 30 Tết - Ảnh 3.

Nhiều người không khỏi xót xa trước hàng trăm cây đào vô chủ. Nhiều tiểu thương cho biết, do người mua trả giá quá rẻ nên họ quyết định không bán. Nhiều cành đào bị bỏ lại do chi phí vận chuyển về quê cao.

Nuốt nước mắt, tiểu thương ngậm ngùi vứt đào, quất lên xe rác chiều 30 Tết - Ảnh 4.

Bà Mai, một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An chia sẻ, để trong một cây quất giống mất khoảng 3-4 năm, đến ngày thu hoạch thì phải dựa vào thời tiết. "Nếu như những ngày đầu chúng tôi bán được 500.000-600.000 đồng/cây thì giờ bán khoảng 100.000-200.000 đồng/cây là may mắn lắm rồi".

Nuốt nước mắt, tiểu thương ngậm ngùi vứt đào, quất lên xe rác chiều 30 Tết - Ảnh 5.

Nhiều loại hoa giảm giá đến hơn 60% so với trước đó nhưng vẫn không bán được. Ví dụ hoa cúc giảm giá từ 300.000 đồng/cặp, sau còn 100.000 đồng/cặp nhưng vẫn còn rất nhiều hoa trên vỉa hè mà không có người mua. Tại một góc chợ, nhiều bó hoa ly đã nở bung được người bán hàng vứt la liệt khắp nơi.

Nuốt nước mắt, tiểu thương ngậm ngùi vứt đào, quất lên xe rác chiều 30 Tết - Ảnh 6.

Nhiều bó hoa dù vẫn còn tươi nhưng vẫn bị nhiều tiểu thương vứt bỏ do không bán được giá.

Nuốt nước mắt, tiểu thương ngậm ngùi vứt đào, quất lên xe rác chiều 30 Tết - Ảnh 7.

Không có người mua, giá lại rẻ, nhiều cây đào sai hoa cũng bị tiểu thương bỏ lại để về quê ăn Tết.

Ngọc Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên