MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quân bầu Đức lên tiếng, đội tuyển Thái Lan nối dài "dớp đen" khó chịu

05-09-2019 - 22:23 PM | Sống

Tính đến HLV người Nhật Akira Nishino, đội tuyển Thái Lan đã có đến 4 đời HLV không thành công trong trận ra mắt của mình.

Giờ thi đấu chính thức chỉ còn 12 phút, sau pha tranh bóng quyết liệt thành công ở vạch giữa sân sát biên trái, Công Phượng phất một đường bóng dài lên cho Văn Toàn. Tiền đạo HAGL bứt lên khống chế bóng thành công, đi một nhịp, giật bóng khiến Theerathon Bunmathan ngã dúi dụi. Chỉ cần tung kịp cú sút chân phải, là Văn Toàn đem về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Song mặt sân ướt khiến Văn Toàn ít nhiều bị "trôi", để rồi không thể qua người gọn gàng như mong muốn, trong khi thủ thành Siwarak Tedsungnoen kịp băng ra bắt gọn bóng. Đấy là tình huống nguy hiểm nhất mà các học trò của HLV Park Hang-seo có được về phía khung thành Thái Lan , và nó mang đậm dấu ấn của hai cầu thủ là "quân bầu Đức".

Trận đấu trôi qua được hơn 2/3 thời gian, trên sân có đến 5 cầu thủ HAGL góp mặt khi Công Phượng vào sân thay Tiến Linh ngay đầu hiệp 2, và Văn Thanh vào thay Trọng Hoàng ở phút thứ 66. Ba cầu thủ còn lại của HAGL có mặt trong đội hình xuất phát là Tuấn Anh, Văn Toàn và Hồng Duy.

 Quân bầu Đức lên tiếng, đội tuyển Thái Lan nối dài dớp đen khó chịu - Ảnh 1.

Ngoài cơ hội cực kỳ đáng tiếc kể trên, Văn Toàn cũng chính là tác giả của pha nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi ngay ở giây thứ 20, tiền đạo HAGL này có pha cầm bóng bứt tốc rồi tung ra cú sút chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Thái Lan.

Song dẫu chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, đội tuyển Việt Nam phải chịu sức ép cực lớn đến từ lối chơi cực kỳ ăn ý của các cầu thủ Thái Lan. Suốt hiệp 1, họ đặt sức ép cực lớn lên cánh phải của đội tuyển Việt Nam, liên tục đặt khung thành của thủ môn Văn Lâm vào thế nguy hiểm. Ngay đầu trận, Quế Ngọc Hải đã phải kéo ngã đối phương ngay trước vòng cấm, và Duy Mạnh liên tục để Thitiphan Puangjan đi bóng qua người.

Giữ sạch mành lưới suốt hiệp 1 là kỳ tích của thầy trò HLV Park Hang-seo, khi với thế trận phòng ngự, họ phải chống chọi cực kỳ vất vả với những pha đập nhả một chạm làm gợi nhớ đến trận thua 0-3 trên sân Mỹ Đình 4 năm về trước.

Giữa thế trận ấy, trong một ngày Quang Hải gần như "tàng hình", không thể không nhắc đến một Tuấn Anh chơi cực kỳ nỗ lực, liên tục tung ra những pha xoạc bóng chính xác, phá bóng ngay trong chân đối phương, Văn Toàn luôn rình rập "đánh úp" hai trung vệ cao to nhưng khá lóng ngóng của Thái Lan, còn Hồng Duy thì quán xuyết khá tốt vị trí mà Văn Hậu để lại.

Dẫu cho đội tuyển Thái Lan cực kỳ nỗ lực để tìm kiếm một trận thắng hòng xua tan cái dớp đen đủi, khi cả 3 HLV tiền nhiệm của họ đều không thể tìm được trận thắng trong ngày ra mắt, nhưng suốt 15 phút cuối trận, thầy trò HLV Park Hang-seo mới là những người liên tiếp tạo ra những cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn đội trưởng Thái Lan.

 Quân bầu Đức lên tiếng, đội tuyển Thái Lan nối dài dớp đen khó chịu - Ảnh 2.

Dẫu cho suýt nữa phải trả giá đúng những giây cuối cùng của trận đấu khi Văn Thanh quá chủ quan để Supachai Jaided băng xuống đánh bại cả thủ thành Văn Lâm, suýt chút nữa khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải ôm hận, nhưng với nỗ lực hết mình cùng tinh thần lăn xả, các cầu thủ của bầu Đức và các đồng đội đã có được một trận đấu thành công, khiến người Thái cực kỳ e dè ở trận lượt về.

Tỷ số: Thái Lan 0-0 Việt Nam

Đội hình thi đấu

Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon Kesarat, Phitiwat Sookjithummakul, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachart, Thitiphan Puangjan

Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh

Theo Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên