MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương

03-12-2019 - 21:51 PM | Sống

Không thể tiếp tục thi đấu ở trận đấu với U22 Singapore tối 3/12, đội trưởng U22 Việt Nam biểu lộ nỗi tiếc nuối rõ nét trên khuôn mặt.

Quang Hải nằm sân đau đớn vì chấn thương. T/h: Mạnh Đăng


Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương - Ảnh 2.

Phút 23 trận đấu với U22 Singapore tối 3/12, Quang Hải buộc phải rời sân sau khi có dấu hiệu bị đau bắp đùi trong pha va chạm với trung vệ đội trưởng bên phía đối thủ.


Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương - Ảnh 3.

Ngay sau đó, tiền vệ mang áo số 19 lập tức đi vào phòng thay đồ rồi trở ra khi đã mặc lên mình bộ đồ di chuyển thay vì bộ đồng phục thi đấu. Anh cũng phải gác chân lên ghế cho bớt đau. Tại đây, anh đã nhận được sự hỏi han, động viên từ Trọng Hùng và các đồng đội.


Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương - Ảnh 4.

Sau khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, trong khi các đồng đội người rút vào phòng thay đồ, người ra ngoài sân khởi động thì chỉ còn một mình Hải "con" ngồi lặng lẽ trên ghế dự bị.


Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương - Ảnh 5.

Ánh mắt đầy buồn bã của đội trưởng U22 Việt Nam hướng về phía các đồng đội đang khởi động ở ngoài sân. Rõ ràng, việc đeo trên mình tấm băng đội trưởng nhưng lại không thể cùng các đồng đội thi đấu trên sân khiến tiền vệ này cảm thấy tiếc nuối.


Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương - Ảnh 6.

Cái chống cằm đầy suy tư của Quang Hải khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho tình hình chấn thương của cầu thủ này. Trong trường hợp xấu nhất là Quang Hải bỏ lỡ trận đấu cuối cùng vòng bảng với U22 Thái Lan thì đó rõ ràng là một tổn thất lớn của thầy trò HLV Park Hang-seo.


Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương - Ảnh 7.

Trước đó, trong những phút có mặt trên sân, Quang Hải cũng thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra những tình huống sóng gió về phía hàng phòng ngự của U22 Singapore.


Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương - Ảnh 8.

Tuy nhiên, trước một hàng phòng thủ quá kín kẽ của U22 Singapore, các cầu thủ áo trắng cũng không có nhiều cơ hội để tung ra các pha dứt điểm về phía khung thành đội bạn. Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Tiến Linh vào sân để tăng cường sức tấn công. Tới phút thứ 59, tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.


Quang Hải buồn bã, hướng ánh mắt tiếc nuối về phía các đồng đội sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương - Ảnh 9.

Lần đầu tiên ở SEA Games 30, U22 Việt Nam không thể sút nổi quả nào.

Team Sport5.vn (Từ Philippines)

Trí thức trẻ

Trở lên trên