MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định bán căn nhà 20 tỷ về quê sống bình yên, lập trình viên trẻ vừa đặt chân đến nhà đã hối hận: Lý tưởng lúc nào cũng màu hồng nhưng hiện thực thì rất sốc

30-03-2023 - 14:45 PM | Sống

Quyết định bán căn nhà 20 tỷ về quê sống bình yên, lập trình viên trẻ vừa đặt chân đến nhà đã hối hận: Lý tưởng lúc nào cũng màu hồng nhưng hiện thực thì rất sốc

Bỏ phố về quê sống yên bình là mong ước của rất nhiều người. Nhưng lý tưởng luôn rất đẹp, còn thực tế thì không ít bất ngờ gây sốc.

Li Yucheng bán căn nhà ở Thương Hải và trở về quê với hơn 6 triệu NDT (20 tỷ VND) trong túi, anh mua một căn nhà ở quê với giá hơn 800.000 NDT (2,7 tỷ VND), mua một chiếc Mercedes-Benz, trải qua cuộc sống lý tưởng mà anh mơ ước. Li Yucheng cứ tưởng rằng ý tưởng của bản thân rất hay, nhưng khi những vấn đề trong thực tế bày ra trước mắt, lúc này Li Yucheng không thể không nghi ngờ liệu bước đi này của mình có thực sự đúng đắn? Lý tưởng bao giờ cũng.

Cuộc sống vất vả, nhiều áp lực nơi đô thị phồn hoa

‏Sau khi tốt nghiệp đại học, Li Yucheng đến Thượng Hải và làm việc ở đó hơn 10 năm. Có thể nói anh là một trong số ít những người thành công trong thôn, hàng xóm láng giềng đều vô cùng ngưỡng mộ anh. ‏

‏Li Yucheng mua nhà và cưới vợ sinh con ở Thượng Hải, trong mắt người ngoài sự nghiệp của anh có thể nói là thành công rực rỡ. Tuy nhiên, khi chỉ có một mình, Li Yucheng thường lo lắng, trăn trở không biết con đường tương lai sẽ như thế nào. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, anh không thể tìm được việc làm tốt ở trong tỉnh nên chỉ đành lăn lộn ở Thượng Hải.‏

photo-1680159291772

Ảnh minh họa

‏Ở đây, anh trở thành một lập trình viên trong một công ty bình thường, mỗi ngày đều làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, chủ nhật còn phải tăng ca, vô cùng vất vả cực khổ. Trải qua mười mấy năm cố gắng, Li Yucheng cũng đạt được mức lương hơn 400.000 NDT/năm (1,35 tỷ VND). Anh mua một căn nhà nhỏ khoảng 70 mét vuông ở ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố. ‏

‏Tuy đã trở thành người thành phố, có một căn nhà thực thụ ở Thượng Hải nhưng trong lòng Li Yucheng không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Những dự án nặng nhọc cộng với áp lực công việc khiến anh vô cùng mệt mỏi, sức khỏe cũng ngày càng đi xuống, nghĩ đến tuổi già khiến anh lo lắng không yên. Anh chợt nghĩ đến khung cảnh tươi đẹp, con người nồng hậu ở quê.‏

Bán nhà 20 tỷ đồng về quê sống an nhà

‏Mấy năm nay ở quê có nhiều thay đổi, mỗi lần về nhà anh đều vô cùng vui vẻ thoải mái thế nên trong lòng anh manh nha ý nghĩ trở về quê. Mười mấy năm vất vả làm việc khiến anh già hơn so với tuổi, Li Yucheng thầm nghĩ lần này trở về quê nhất định sẽ sống cuộc sống mà bản thân mong muốn, sẽ không để bản thân khổ cực nữa. ‏

‏Sau khi thuyết phục được vợ, hai vợ chồng Li Yucheng quyết định bán căn nhà ở Thượng Hải với giá hơn 6 triệu NDT (20 tỷ VND). Thời gian đầu mới về quê, anh cảm thấy rất thoải mái, không có áp lực cuộc sống. Nhưng chưa được bao lâu, Li Yucheng bắt đầu sốt ruột vì vợ chồng anh thất nghiệp đến nay vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp. ‏

‏Li Yucheng muốn tìm công việc giờ hành chính ở thị trấn, sống một cuộc sống chậm rãi nhưng tìm nhiều ngày liền anh vẫn không tìm được công việc vừa ý. Bởi vì ở quê rất ít công ty, muốn tìm một công việc tốt thật sự không hề đơn giản. Hầu hết việc làm ở quê đều phải dựa vào các mối quan hệ nhưng anh lại chẳng có quan hệ gì.‏

‏Li Yucheng hối hận, anh vừa mua một căn nhà và một chiếc xe, cứ nghĩ số tiền còn lại sẽ giúp anh sống an nhàn nửa đời sau, không ngờ bây giờ không tìm được việc, cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Li Yucheng đã quen với việc dùng năng lực bản thân để lăn lộn nơi đô thị mà quên mất rằng ở quê  mà không hiểu thế thái nhân tình thật sự rất khó sống. ‏

Quyết định bán căn nhà 20 tỷ về quê sống bình yên, lập trình viên trẻ vừa đặt chân đến nhà đã hối hận: Lý tưởng lúc nào cũng màu hồng nhưng hiện thực thì rất sốc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


‏Đang lúc khó khăn nhất thì con của Li Yucheng phải vào nhập học, bởi vì các trường ở thị trấn đều đủ học sinh nên anh phải chạy vạy khắp nơi, nhờ vả hết các mối quan hệ mới có thể đưa con vào trường. Trong khi đó hai vợ chồng anh vẫn còn thất nghiệp. Ở nông thôn, hầu như không có công ty công nghệ mà đa phân đều là công ty nông sản, họ cần nông dân chứ không cần lập trình viên. ‏

‏Nhiều người khuyên vợ chồng Li Yucheng thi công chức vì ở quê công việc phù hợp với họ chỉ có ở cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, Li Yucheng biết vợ chồng anh đã quá tuổi có thể tham gia thi, anh hối hận vì lúc trước đã không suy nghĩ kĩ đến vấn đề tìm việc. Li Yucheng bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình, anh ngày càng cảm thấy bản thân không thể thích nghi được với cuộc sống ở quê. Quê nhà tuy rất tốt nhưng không phù hợp với người trẻ, đa phần người trẻ đều lựa chọn sống ở tỉnh hoặc thành phố, điều đó chứng minh một điều lý tưởng bao giờ cũng toàn màu hồng nhưng hiện thực không phải vậy.‏

Tìm kiếm cơ hội khác ở nơi phù hợp hơn

‏Li Yucheng quyết định lên tỉnh tìm việc, sau hơn một tháng bôn ba cùng sự giúp đỡ của bạn bè, cuối cùng anh cũng tìm được công việc phù hợp với hai vợ chồng. Cả nhà anh định cư ở tỉnh, tuy lương ở đây thấp hơn đôi chút nhưng giá nhà cũng thấp hơn Thượng Hải nhiều, mức sống cũng không quá cao. Bây giờ, Li Yucheng mới nhận ra sống ở tỉnh mới là nơi anh mong muốn, không có nhiều áp lực như Thượng Hải nhưng cũng không quá buồn tẻ như ở quê. 

Quyết định bán căn nhà 20 tỷ về quê sống bình yên, lập trình viên trẻ vừa đặt chân đến nhà đã hối hận: Lý tưởng lúc nào cũng màu hồng nhưng hiện thực thì rất sốc - Ảnh 3.

‏Ảnh minh họa

‏Li Yucheng mua thêm một căn nhà ở tỉnh, môi trường sống rất tốt, cũng rất gần công ty. Vợ chồng Li Yucheng cực kì hài lòng với cuộc sống ở đây, cảm thấy nơi này mới là nơi phù hợp với mình nhất. Quan trọng hơn là người ở tỉnh rất chào đón khách đến từ thành phố, có rất nhiều chính sách ưu đãi cho nhân tài, nhiều công ty tuyển dụng ngành nghề của họ và giáo dục ở đây cũng rất ổn, mọi thứ đều rất công bằng. ‏

‏Nhưng Li Yucheng vẫn có suy nghĩ lá rụng về cội, đợi sau khi nghỉ hưu anh vẫn muốn để bọn trẻ lại nơi chúng có thể phát triển tốt, cùng vợ trở về quê dưỡng già. Bởi vì môi trường ở quê khá tốt, chất lượng không khí cao, người dân nhiệt tình. Li Yucheng luôn mơ mộng rằng sau mười mấy năm nữa, anh sẽ cùng bạn bè ngồi dưới gốc cây đầu làng trò chuyện vui vẻ, ngắm làng quê dần thay đổi, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc tuổi xế chiều.‏

Lưu Ly

Thể thao & văn hoá

Trở lên trên