MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế sợ hãi kể lại khoảnh khắc sạt lở ở Hà Giang: “Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh”

30-09-2024 - 09:05 AM | Sống

Tài xế xe khách cho biết bản thân vẫn "đang rất run và sợ hãi" khi nhớ lại cảnh tượng quả đồi sạt xuống đè trúng xe.

Sáng ngày 29/9, hàng chục nghìn mét khối đất, đá đổ sạt xuống đoạn đường dài hơn 300 m trên quốc lộ 2 nối Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, sạt xuống vùi lấp khu dân cư và mặt đường. Vụ sạt lở đã khiến khiến 2 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương.

Có 5 ngôi nhà bị sập; 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt đẩy xuống taluy âm; trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con và nhiều xe máy.

Tài xế sợ hãi kể lại khoảnh khắc sạt lở ở Hà Giang: “Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh”- Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp nhiều nhà và xe ở Hà Giang

Chia sẻ với Vietnamnet, anh Vũ Minh Hoàng (42 tuổi, tài xế xe khách Thanh Bằng) lái xe khách giường nằm đi hướng TP Hà Giang tới TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe lúc đó có 5 người gồm cả nhân viên nhà xe.

Khi đến km51+200, quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) thì bị đất đá từ quả đồi sạt xuống, đè trúng xe khách.

Anh Hoàng chia sẻ trên Vietnamnet cho biết, bản thân vẫn "đang rất run và sợ hãi" khi nhớ lại cảnh tượng quả đồi sạt xuống đè trúng xe.

"Lúc đó tôi đang đi trên quốc lộ 2, phía trước có một xe cùng chiều đi chậm hơn nên xe tôi cũng đi chậm lại. Khi đến khu vực xảy ra sạt lở tôi thấy một số người vẫy tay ra hiệu nguy hiểm, lúc nhận ra thì không kịp", anh Hoàng kể.

Tài xế sợ hãi kể lại khoảnh khắc sạt lở ở Hà Giang: “Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh”- Ảnh 2.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng gồm Công an, quân sự và người dân khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Theo anh Hoàng, khi xảy ra vụ việc, trên xe mọi người gần như chỉ biết trông vào phép màu xảy ra. "Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh, mạnh với khối lượng khổng lồ. Lúc đó tôi chỉ biết cách nắm chặt tay lái và nín thở chờ đợi điều tồi tệ xảy đến. Rất may, lúc đất sạt xuống lại đẩy xe khỏi mặt đường mà không úp xuống bao trùm nên tôi và mọi người thoát được ra ngoài", anh Hoàng nói.

Liên quan đến vụ sạt lở ở Hà Giang, chia sẻ với báo Dân Trí tối 29/9, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), cho biết tính tới 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, vẫn còn 2 nạn nhân đang bị mất tích.

Theo ông Quang, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã huy động gần 400 người gồm công an, quân đội, dân quân, lực lượng tăng cường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 5 máy xúc cỡ lớn, 1 máy xúc lật và 8 ô tô tải để san gạt, vận chuyển đất đá, tìm kiếm cứu nạn.

"Tuy nhiên tới khoảng 19h30, trên địa bàn lại xuất hiện mưa lớn khiến công tác tìm kiếm cứu nạn, khai thông tuyến đường phải dừng lại, do có nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở. Dự kiến trong ngày mai sẽ thông đường", ông Quang nói.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Trở lên trên