MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết dương lịch 2018: Phòng nghỉ tăng giá 50%, bến xe chật cứng người

31-12-2017 - 12:51 PM | Thị trường

Giá phòng nghỉ tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng tăng cao, thậm chí có một số nơi giá tăng lên tơi 50% nhưng vẫn còn phòng để phục vụ khách.

Tại thị trấn Sapa, một trong những điểm du lịch thu hút đông du khách nhất trong dịp Tết Dương lịch, chị Hường, chủ khách sạn mini tại phố Cầu Mây cho hay, các khách sạn ở Sapa kín phòng từ giữa tháng 12.

“Khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay homestay hầu hết đều đã có khách đặt phòng từ trước. Nếu khách hàng đặt trước từ 1- 2 tháng, chỉ phải trả mức giá phụ thu dành cho dịp lễ, tết. Nhưng nếu đặt phòng trong vòng 2 tuần trở lại, sẽ phải chịu mức giá cao hơn ngày thường từ 30% đến 50%, thậm chí cao hơn”, chị chia sẻ.

Hiện, mức giá phòng nghỉ của các khách sạn mini tại khu vực trung tâm thị trấn Sapa có giá trung bình từ 550.000 đến 1.000.000 đồng/phòng/đêm, giá phòng tại các khu nghỉ dưỡng trung và cao cấp, dao động từ 1.500.000 đồng đến gần 5.000.000 đồng/phòng/đêm.

Tại thị trấn Tam Đảo, anh Dương chủ khách sạn cho hay, tính đến thời điểm này, khách sạn trên Tam Đảo đều đã kín hết phòng. Đối với những du khách đặt phòng muộn hoặc đến nơi mới tìm phòng thì cho dù có trả giá cao gấp 2 - 3 lần tiền phòng ngày lễ cũng không có phòng để ở.

Không chỉ khan hiếm phòng nghỉ, mà trong dịp tết này, nhu cầu di chuyển đi lại nhiều, người tiêu dùng cũng gặp không ít khó khăn khi đặt phương tiện di chuyển, mua vé vào các điểm vui chơi, giải trí và nhà hàng tại các địa điểm du lịch.

Kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày, hầu hết hành khách đổ xô rời khỏi thủ đô Hà Nội để về quê hoặc đi chơi.

Tại bến xe Mỹ Đình, vào lúc 12 giờ trưa nay, mỗi khi xe buýt dừng tại khuôn viên bến xe, từng dòng khách ào ào xuống. Tại các quầy bán vé chật kín người xếp hàng đợi đến lượt mua.

Tại mỗi cổng vào bến xe, đều có nhân viên soát vé túc trực và những hành khách có vé trên tay mới có thể vào trong để lên xe về quê. Khu vực nhà chờ xe có rất đông hành khách đứng đợi xe lăn bánh, khi cửa mở, mọi người vội vã lên xe để tìm cho mình một chỗ ngồi thuận tiện trong hành trình về quê.

Bạn Trung Đức, sinh viên trường Đại học Hà Nội chia sẻ, mỗi lần về quê vào dịp lễ tết, tôi thường mua vé của chuyến xe khách đi thẳng.

“Đối với những chuyến xe bắt khách dọc đường, trên xe bao giờ cũng nhồi nhét chật cứng người. Bên cạnh đó, lo sợ nhà xe chặt chém nên số đông khách vào quầy mua vé”, bạn Đức cho hay.

Trương Ngọc Anh

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên