MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thực hiện 6 giao dịch chuyển khoản hơn 31 tỷ đồng, số dư còn 78.000 đồng, người đàn ông nhận được tin nhắn gây sốc

| | Sống

Kẻ lừa đảo đã lấy mất toàn bộ số tiền tiết kiệm mà người đàn ông này dành dụm trong 20 năm.

Một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã dành hơn 20 năm sống tiết kiệm để tích lũy gần 8 triệu NDT (khoảng 31,1 tỷ đồng). Thế nhưng chỉ trong 6 ngày, toàn bộ số tiền này đã bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt. Cay đắng hơn, sau khi lấy được tiền, đối tượng còn nhắn tin cảm ơn và chế giễu ông: "Ông là khách hàng lớn nhất của tôi từ trước đến nay".

Nạn nhân trong vụ việc này là người đàn ông tên Chen. Ông Chen không phải người có cuộc sống dư dả. Hàng ngày, ông chủ yếu chạy xe giao hàng cho nền tảng vận chuyển hàng hóa, trước đây từng làm một số công việc kinh doanh nhỏ. Số tiền tích lũy được là thành quả của nhiều năm sống vô cùng tiết kiệm.

"Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, sau khi bị lừa, tài khoản của tôi chỉ còn 20 NDT (khoảng 78.000 đồng)... Toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm cả đời đã mất sạch rồi" - Ông Chen chia sẻ.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 4 năm nay, khi ông nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ mời tham gia đầu tư chứng khoán. Người này tự giới thiệu là nhân viên của một quỹ đầu tư tư nhân tại Thượng Hải.

Do ông Chen vốn ít bạn bè, người này liên tục tạo dựng mối quan hệ với ông trong khoảng một tháng thông qua hình thức "người cũ giới thiệu người mới". Sau một thời gian trò chuyện, ông Chen dần cảm thấy đối phương đáng tin cậy và bắt đầu buông cảnh giác.

Đến tháng 5, người này đề nghị ông chuyển tiền sang một ứng dụng giao dịch chứng khoán khác với lý do nền tảng mới có mức phí giao dịch rẻ hơn.

Thực hiện 6 giao dịch chuyển khoản hơn 31 tỷ đồng, số dư còn 78.000 đồng, người đàn ông nhận được tin nhắn gây sốc- Ảnh 1.

Ông Chen

Tin lời, từ ngày 14/5 đến 19/5, ông Chen lần lượt thực hiện 6 giao dịch chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng lạ ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Tổng số tiền lên tới gần 8 triệu NDT (khoảng 31,1 tỷ đồng), tức gần như toàn bộ khoản tiết kiệm mà ông đã dành hơn 20 năm để tích lũy.

Điều đáng nói là sau khi ông hoàn tất lần chuyển tiền cuối cùng, ứng dụng giao dịch chứng khoán mà đối phương giới thiệu bất ngờ không thể truy cập. Lúc này, kẻ lừa đảo còn gửi cho ông Chen một tin nhắn với nội dung khiêu khích: "Cảm ơn ông. Ông là khách hàng lớn nhất của tôi từ trước đến nay".

Ban đầu, ông Chen không nhận ra sự bất thường trong câu nói này. Nhưng sau đó, ông bắt đầu cảm thấy lời "cảm ơn" của đối phương có điều gì đó không ổn. Khi kiểm tra lại toàn bộ sự việc, ông mới nhận ra mình đã rơi vào một vụ lừa đảo và lập tức báo công an.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc hiện đã được cảnh sát địa phương tiếp nhận và chính thức mở cuộc điều tra. Danh tính cũng như tung tích của những người đứng sau đường dây lừa đảo đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ việc cũng cho thấy những kẻ lừa đảo không chỉ dựa vào lời hứa về lợi nhuận để dụ nạn nhân chuyển tiền, mà còn dành thời gian xây dựng lòng tin trước khi đưa ra yêu cầu tài chính. Với ông Chen, hơn 20 năm tiết kiệm đã bị xóa sạch chỉ sau vài ngày vì một lần đặt niềm tin nhầm chỗ.

(Nguồn: news.qq.com)


Theo Ngọc Linh

Thanh niên Việt

Trở lên trên