MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thung lũng "bí ẩn" lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài!

05-11-2020 - 19:51 PM | Sống

Địa điểm này tuy vẫn còn khá hoang sơ nhưng thu hút rất nhiều bạn trẻ đam mê khám phá, bởi cảnh sắc thiên nhiên mới lạ, không khí trong lành và rất hợp để cắm trại nghỉ ngơi khi ghé thăm Đà Lạt.

Trong suy nghĩ của mỗi người, Đà Lạt được gọi bằng khá nhiều danh xưng hoa mỹ: thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù, thành phố của những kẻ mộng mơ... Đà Lạt cũng sở hữu vô số địa danh nổi tiếng mà hầu như ai đặt chân đến đây đều ghé thăm ít nhất 1 lần, như quảng trường hoa Atiso, hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, thung lũng hoa... hoặc những quán cà phê xinh xắn núp mình trên các đồi thông.

Nhiều chỗ để chơi là vậy, nhưng ai cũng cảm thấy ở Đà Lạt luôn phảng phất chút buồn. Đà Lạt hợp với ai đó đang tìm chỗ để "trốn" hoặc người cần không gian yên tĩnh trầm mặc để thư giãn nghỉ ngơi, chứ không phù hợp với những tâm hồn thích sôi động.

Nếu thuộc team đam mê lãng mạn và giàu cảm xúc, có lẽ bạn sẽ thích những nơi vắng vẻ thanh tĩnh tại Đà Lạt hơn là khu vực trung tâm thành phố. Nhưng hầu hết những điểm du lịch quanh phố núi đều đã quá quen thuộc, tìm đâu ra một nơi vừa khác lạ vừa hoang sơ, lại vừa đặc trưng Đà Lạt bây giờ?

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 1.

Hãy lắng nghe hành trình đầy mê hoặc của Huỳnh Sang - một chàng trai Sài Gòn thích chu du khắp nơi rồi vô tình phát hiện ra một thung lũng bí ẩn ở xứ sở mộng mơ. Thung lũng nhỏ xinh này đẹp như một bức tranh, có những thảm hoa vàng cỏ xanh rộng bát ngát, bao quanh là con suối trong vắt thanh bình. Trên những bãi cỏ là vài chiếc lều nhỏ, nơi bạn có thể cắm trại ngủ qua đêm, ngắm bầu trời đầy sao và tận hưởng cái lạnh trong veo giữa núi rừng yên ả.

Ngắm nhìn những bức ảnh mộc mạc đậm chất thơ của Huỳnh Sang về khu cắm trại lạ lẫm tên Dalat Camp, ai cũng muốn cất hết mọi thứ để chạy tới Đà Lạt ngay lập tức. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần biết về nơi này chính là: Không phải cứ muốn đến là được, và ở đây sóng 3G không chào đón ai đâu!

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 2.

Làm thế nào để tới thung lũng trong mơ giữa rừng thông Đà Lạt?

Sự thật thì đường tới thung lũng cắm trại nằm ở trong rừng khá quanh co và xa trung tâm, nên các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ. Huỳnh Sang cũng chia sẻ rất chi tiết về trải nghiệm đầu tiên khi tìm đến Dalat Camp.

"Khi tụi mình quyết định đi đã phải đặt trước lều và bữa ăn BBQ khoảng 2 tuần để tiện cho bên Camp sắp xếp, vì nguyên tắc của Camp là không đón số lượng khách quá đông, dẫn đến trải nghiệm không thoải mái trọn vẹn.

Con đường di chuyển đến Camp không đến nỗi khó khăn kinh khủng nhưng thời tiết ảnh hưởng trực tiếp, nên đoạn đường từ đỉnh đồi đi xuống sẽ phần nào gian nan đôi chỗ. Bạn đi từ trung tâm thành phố theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quẹo vào Ankroet, chạy đến đoạn ngã ba có quán Thảo Nguyên thì quẹo trái lên đồi (quẹo phải sẽ đi Suối Vàng).

Cứ men theo đường đó, các bạn có thể tìm địa điểm Ma Rừng Lữ Quán trên bản đồ để đi đúng (trên đường đi sẽ có đoạn đường đá và đất đỏ), đoạn chưa đến Ma Rừng Lữ Quán sẽ lại có một ngã ba, tiếp tục quẹo trái đi xuống thung lũng, bạn sẽ dễ dàng nhận ra Camp khi đi từ trên dốc xuống. Tụi mình đi xe máy, nhưng mình khuyên các bạn nên đi xe taxi để an toàn và nhanh chóng với giá 200k/xe 4 chỗ.

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 3.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 4.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 5.

À, mình sẽ hỏi trước bạn một câu thôi, bạn có yêu thiên nhiên và chấp nhận sống ở một nơi gần như không có mạng 3G chứ? Nếu câu trả lời là có, thì chúc mừng bạn, Camp sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Và tiện nói luôn cho bạn cân nhắc kỹ rằng nếu bạn thích đầy đủ tiện nghi, có người phục vụ sẵn thì nơi này không phải resort nghỉ dưỡng!

Mình đến vào buổi chiều mưa phùn, chạy vào bắt gặp vài chú đang xây dựng thêm chỗ cắm trại. Đón tiếp mình chỉ duy nhất có một bạn nam thôi, là người quản lí cũng như hướng dẫn mọi thông tin cho mình.

Trước khi bạn sinh hoạt ở đây, bạn phải kí vào tờ đơn với các quy định do Camp định sẵn, cũng chả có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ đơn giản muốn đảm bảo trải nghiệm của bạn sẽ không gây ảnh hưởng đến những vị khách khác và môi trường thiên nhiên mà thôi.

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 6.

Ấn tượng của mình về không gian nơi đây là cách mà Camp khai thác và tôn trọng môi trường tự nhiên, mọi thứ đều rất gần gũi với cây cối và động vật. Một lí do khiến mình nghĩ Camp đã rất tinh tế lựa chọn thung lũng làm nơi cắm trại, vì địa điểm như vậy sẽ không chặt cây cối nhiều để khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên rừng tối đa".

Bí mật thú vị gì chờ đón bạn ở thung lũng?

Sau khi đến nơi và sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bạn có thể tự do đi dạo một vòng quanh khu vực cắm trại và nhà chính. Vì ở đây không có wifi và mạng 3G cũng rất yếu, nên bạn sẽ có nhiều thời gian để đi dạo và ngẫm nghĩ chút về những thứ bạn gặp trên đường. Giàn hoa mướp trổ vàng xinh xinh, những chú ong chậm rãi bay lượn tìm mật, hay chú chó nhỏ đáng yêu nằm ở trước căn nhà gỗ... tất cả đều có thể làm bạn quên đi cuộc sống xô bồ thường nhật, quên đi những ứng dụng điện thoại tiêu tốn thời gian và đủ thứ mệt mỏi khác. Cảm xúc thong dong đi dạo sẽ khiến bạn gắn bó với thiên nhiên hơn, cũng như có khoảng thời gian gắn kết với bạn bè, người yêu, hoặc gia đình mình nhiều hơn.

Trên đồng cỏ có các khu vực cắm trại cách nhau khá hợp lí, bao gồm lều Mông Cổ và lều 2 người, đảm bảo sự riêng tư cho việc sinh hoạt của bạn. Khung cảnh trữ tình xung quanh xứng đáng điểm 10 vì ngồi đâu bạn cũng có thể chụp được vô số hình sống ảo, đủ khiến ai cũng phải ghen tị ước ao được đến đây một lần.

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 7.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 8.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 9.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 10.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 11.

Camp có chỗ trồng rau, khu đốt lửa trại, khu tổ chức tiệc tối dành cho nhiều người. Ngoài ra, khu nhà chính là nơi bạn có thể nấu ăn và sinh hoạt chung với nhau, có một tầng gác mái nữa để cho mọi người dùng thay cho khu cắm trại ngoài trời nếu sợ lạnh. Không gian nhà chính khá rộng rãi và sạch sẽ, kể cả khu bếp cũng được bài trí rất thông thoáng và gọn gàng. Phía sau nhà chính có một con suối nhỏ khá đẹp chảy quanh Camp, nơi đây cũng là địa điểm "đi tắm" ưa thích của 4 con vịt do Camp nuôi.

Phía bên cánh đồng sẽ là khu nhà vệ sinh và tắm rửa, đừng lo, các bạn sẽ không phải sợ mất vệ sinh đâu, mọi thứ đều sạch sẽ và tiện nghi, từ nước nóng đến máy sấy tóc. Bạn cần tự chuẩn bị vật dụng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm, dầu gội, xả, sữa tắm hoặc những thứ cá nhân phát sinh khác trước khi đến Camp.

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 12.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 13.

Cách sinh hoạt ở Dalat Camp là mọi thứ bạn phải tự làm lấy, nơi đây không phải resort hay khách sạn nên các bạn sẽ phải xắn tay áo lên, "có làm thì mới có ăn". Dù bạn có đặt tiệc tối hay không thì tất cả thức ăn bạn sẽ phải tự sơ chế và nấu. Bạn cứ yên tâm, mọi thứ trong nhà bếp đều có sẵn, bạn có thể dùng tùy ý theo nhu cầu, từ chén bát, nồi chảo, bếp núc hay gia vị đều được chuẩn bị rồi. Nếu bạn mua thức ăn bên ngoài vào, bạn sẽ bị phụ thu một khoản phí nhỏ, đổi lại bạn sẽ được chuẩn bị bếp than và đồ dùng để làm tiệc nướng. Hoặc bạn đặt tiệc BBQ của Camp, thì bạn sẽ phải chuẩn bị từ khâu ra vườn cắt rau, ướp thức ăn, nướng và cuối cùng là dọn dẹp, rửa chén.

Huỳnh Sang cho biết anh chàng khá thích khoản "tự túc" này, điều đó giúp nâng cao tính tự lập và có thêm hoạt động để gắn bó với người thân của mình. Đến mùa vụ trồng rau, bạn cũng có thể phụ Camp gieo trồng nữa, khá hữu ích và vui. Bạn đừng lo sẽ không làm được vì mọi thông tin có thể hỏi quản lí ở Camp, bạn đó sẽ hướng dẫn tận tình. Quản lý khá vui tính và thân thiện nên đừng ngại bắt chuyện nhé!

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 14.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 15.

Trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Camp theo Huỳnh Sang chính là bữa ăn tối: "Tụi mình chọn ngồi bàn dưới gốc cây to để ăn đồ nướng, chắc chắn khung cảnh vào buổi tối lúc lên đèn sẽ làm bạn xiêu lòng. Hai đứa ngồi nướng và ăn cùng nhau, nhâm nhi chút rượu soju, tâm sự tất cả mọi thứ trên đời. Và thế là buổi ăn tối đối với mình như vậy đã trọn vẹn. Sau khi ăn, tụi mình sẽ dọn dẹp và rửa hết những vật dụng mình dùng trước đó.

Tụi mình tắm rửa và quay trở lại lều, chỗ ngủ của hai đứa không chật chội như bạn nghĩ đâu, không gian bên trong khá rộng rãi và ấm cúng. Camp sẽ chuẩn bị cho bạn 2 túi ngủ, 2 miếng nệm lót, một chiếc đèn pin để di chuyển ban đêm. Tụi mình cứ sợ sẽ ngủ mất ngon, đặc biệt là trong điều kiện lều trại, vì trước đó tụi mình từng ngủ lều một lần ở biển, cảm giác nóng bức và không khí ngột ngạt cũng làm mình lo sợ đôi chút cho trải nghiệm lần này. Nhưng trái với suy nghĩ, tụi mình đã có một đêm rất ngon giữa sự yên tĩnh của màn đêm, thêm chút âm thanh của suối chảy và tiếng côn trùng. Tất cả hòa làm một và đưa mình vào giấc ngủ ngon lành.

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 16.

Mình đi trúng những ngày mưa phùn nhưng đặc biệt nhiệt độ không quá lạnh như khu trung tâm Đà Lạt về đêm, thời tiết ở mức mát mẻ dễ chịu.

Buổi sáng hôm sau, bạn quản lí đã chuẩn bị sẵn trứng và bánh mì sandwich (phần ăn sáng đã bao gồm trong giá thuê lều), bạn có thể chiên và ăn bao nhiêu cũng được. Uống chút cà phê sữa và ngắm mưa phùn, khung cảnh sương mờ giăng khắp các sườn đồi vừa tạo cảm giác bí ẩn vừa có chút bình yên rất khó tả. Tụi mình được bạn quản lí giới thiệu cho một chiếc cầu nằm ẩn dưới suối khá thú vị. Mang đôi ủng đi qua cầu mà cảm nhận được cái lạnh đến tê cóng đôi bàn chân, nước chảy cũng tương đối xiết nên nếu các bạn có thích đi thử thì nhớ cẩn thận kẻo trượt chân nhé.

Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 17.
Thung lũng bí ẩn lạ lẫm ở Đà Lạt: Có hoa vàng cỏ xanh, suối mát lành đẹp như tranh vẽ, nhưng không phải cứ muốn đến là được, cũng chẳng có 3G để xài! - Ảnh 18.

Kết thúc một đêm trải nghiệm ngủ lều giữa bầu thiên nhiên nên thơ làm cho bản thân cũng tĩnh tâm đôi chút. Lần tới, mình vẫn muốn quay lại để dành thời gian cho bản thân và bạn bè những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy".

Vẫn chưa có quá nhiều người biết đến khu cắm trại này nên mọi thứ còn khá hoang sơ. Không ít cặp đôi chọn tới đây để chụp ảnh cưới, bởi khung cảnh thiên nhiên 100% xịn xò, có vô số góc hình lãng mạn độc đáo và đẹp như một ngôi làng nhỏ ở châu Âu vậy. Dù không có đầy đủ mọi tiện nghi, song thung lũng này có khác gì thiên đường đâu? Dù chỉ một ngày được ngủ trong lều trại giữa đồng cỏ, không mạng internet, không vướng bận điều gì, chỉ tận hưởng vẻ đẹp trong lành của nơi đất trời giao nhau, bạn có muốn thử "sống chậm" ở đó hay không?

Dalat Camp

Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Đà Lạt

Giá:

- Thuê lều: 750k/lều/2 người (thêm 1 người là thêm 150k).

- Đem thức ăn bên ngoài vào: Phụ thu 100k một lần.

- Set BBQ cho 2 người: 380k/set.

- Camp có bán rượu và bia cho bạn nào cần (không được mang rượu bia vào).

GÓC LƯU Ý:

- Bạn phải đặt trước lều và set BBQ (nếu mang thức ăn từ ngoài vào thì chỉ cần đặt lều cũng được).

- Bạn sẽ cảm thấy hơi phiền nhiễu bởi các loại côn trùng có cánh bay xung quanh, đặc biệt là muỗi khá nhiều, nên mặc đồ dài tay để tránh bị đốt hoặc có thể xịt thuốc côn trùng để xua.

- Wifi không có và 3G cũng yếu, đừng than vãn quá về vấn đề này nhé.

- Bạn sẽ sống chung với vịt, gà, chó, thỏ và những loại bò sát khác (thỉnh thoảng sẽ có) nên cẩn thận những bước chân.

- Đi mùa mưa sẽ hơi lầy lội, đẹp nhất vẫn nên đi vào mùa nắng.

- Suối không đảm bảo an toàn, đừng bơi lội chơi đùa ở đây. Nếu muốn thì hãy đứng sát bờ suối để chụp hình một tí thôi nhé.

Chúc các bạn có một kỳ nghỉ thật vui và đầy ắp kỉ niệm xinh xắn ở nơi kín đáo yên tĩnh nhất Đà Lạt!

Theo Tiểu Bạch Dương - Ảnh: Gogosapu

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên