MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết kiệm gần 6 triệu/tháng nhờ “cắt cơn” chốt đơn lúc… 2 giờ sáng

07-12-2023 - 16:45 PM | Lifestyle

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ngọc Linh chỉ mua sắm hết 2,8 triệu đồng - một con số khá khiêm tốn nhưng lại rất đáng hoan nghênh.

Không con đường nào dẫn tới cảnh rỗng ví nhanh hơn những "đêm thức trắng". Mất ngủ, với người lớn hoặc người cao tuổi có thể chỉ gây ra những lo lắng về sức khỏe tinh thần hoặc sức khỏe thể chất. Còn với genZ thì khác, mất ngủ đôi khi không những không lo không buồn, mà ngược lại, còn sướng điên lên, vì sao ư?

"Đêm nào em cũng thức đến 1-2h sáng mới ngủ, cũng không phải vì công to việc lớn hay bận bịu gì, do em mải lướt 7749 cái mạng xã hội với mua sắm linh tinh thôi" - Ngọc Linh cho biết.

Điều mà cô nàng sinh năm 2000 này chia sẻ cũng chính là đáp án cho câu hỏi phía trên: GenZ nói riêng hay người trẻ nói chung dường như không hoặc ít buồn, cũng chẳng lo lắm vì những đêm thức đến canh ba, bởi họ còn bận chốt đơn, rồi nhìn những món đồ vô tri mình đã đặt và cười khành khạch với nhau.

Tiết kiệm gần 6 triệu/tháng nhờ “cắt cơn” chốt đơn lúc… 2 giờ sáng - Ảnh 1.

Khoảng đầu năm 2023, đây chính là số lượng những đơn hàng mà Ngọc Linh đã chốt trong vòng 1 tuần - nhấn mạnh, là 1 tuần! (Ảnh: NVCC)

Ngọc Linh đang sống chung với bố mẹ, không có áp lực phải trả tiền thuê nhà, điện nước hàng tháng. Ngay cả đến tiền ăn, bố mẹ cũng không chịu nhận của Ngọc Linh, thế nên với mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng, khả năng chi tiêu của bạn trẻ 2k này khá "xông xênh". Ấy thế mà có những tháng, Ngọc Linh vẫn phải từ chối những kèo ăn uống, vui chơi cùng chúng bạn vì hết tiền, mà không hiểu nổi 9 triệu tiền lương của mình đã bay đi đâu.

Tự hổ thẹn với bản thân vì biết rằng mình đang may mắn hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, cộng thêm tiếng rền rĩ kêu than mỗi ngày của mẹ vì "sao mà nhà lắm thùng lắm hộp quá thế này", Ngọc Linh quyết định đưa bản thân vào khuôn khổ bằng 2 hành động vô cùng "đơn giản".

1 - Gửi tiền tiết kiệm vào "ngân hàng chị mẹ"

"Em đưa tiền nhờ mẹ giữ hộ mà mẹ em mừng ra mặt, chứ không phủi tay từ chối như hồi em mới đi làm, mới kiếm được tiền rồi mang về biếu bố mẹ một ít. Mẹ em bảo chỉ có đưa tiền cho mẹ thì tiền mới còn được, em thấy đúng thật chứ gửi tiết kiệm ngân hàng với em là vô nghĩa. Lúc em hứng lên, em muốn mua sắm thì em cũng rút ra luôn ấy.

Còn ngân hàng tiết kiệm "chị mẹ" thì khác. Em ở với bố mẹ, bố mẹ lo cho em hết mà, nên đừng hòng có chuyện đã nộp tiền cho mẹ rồi mà còn quay ra nài nỉ "xin rút". Mẹ em cứng lắm, không đưa đâu" - Ngọc Linh khẳng định.

Ngọc Linh áp dụng hình thức gửi tiết kiệm này với số tiền gửi hàng tháng tăng dần, bắt đầu từ cuối tháng 5/2023. Số tiền đầu tiên mà Ngọc Linh gửi mẹ giữ giúp là 2,5 triệu đồng. Những tháng sau, mỗi tháng tăng 1 triệu cho tới tháng 8 (tháng 6 ~ 3,5 triệu đồng; tháng 7 ~ 4,5 triệu đồng; tháng 8 ~ 5,5 triệu đồng).

Tiết kiệm gần 6 triệu/tháng nhờ “cắt cơn” chốt đơn lúc… 2 giờ sáng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Em cắt giảm chi tiêu từng chút mỗi tháng, vì như thế em mới đỡ shock, tại em đang quen tiêu 9 triệu/tháng rồi đùng cái chỉ còn 3,5 triệu để tiêu thì em không chịu nổi mất" - Ngọc Linh chia sẻ.

Từ tháng 8 đến hiện tại, Ngọc Linh duy trì việc gửi 5,5 triệu đồng tiền tiết kiệm vào "ngân hàng chị mẹ" ngay vào ngày được nhận lương.

2 - Bỏ liên kết thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng với các app mua sắm online

Ngay từ tháng đầu tiên nhờ mẹ giữ giúp tiền, Ngọc Linh đã tiêu âm vào số tiền còn lại mình có. Thẻ tín dụng chính là "thủ phạm".

"Em quên mất là mình còn cái thẻ tín dụng đang liên kết với tất cả các sàn thương mại điện tử. Điều đó có nghĩa là dù em chỉ có 6,5 triệu trong tài khoản thanh toán nhưng tổng số tiền em tiêu vẫn lên tới 8,3 triệu đồng. Em vẫn cứ mạnh dạn mua sắm online như thường mà quên mất mà giờ mình đã gửi tiền tiết kiệm nhờ mẹ giữ giúp rồi" - Ngọc Linh vừa cười vừa kể lại.

Sau đó, cô bạn này đã gỡ liên kết thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng khỏi tất cả các sàn thương mại điện tử. Hình thức thanh toán duy nhất còn khả thi với Ngọc Linh chính là thanh toán bằng tiền mặt.

"Thanh toán bằng tiền mặt với mọi người có thể không phải là điều gì bất tiện nhưng với em thì khác. Em toàn đặt về nhà vì ban ngày em đi làm, công ty ở tận tầng 28 nên đi xuống nhận hàng rồi đi lên rất mất thời gian. Mà đặt về nhà mà thanh toán bằng tiền mặt thì chắc mẹ em ngất xỉu mất… Thế nên, việc bỏ liên kết bỏ liên kết thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng với các app mua sắm online giúp em có thêm thời gian để nghĩ xem liệu mình có thực sự cần chốt đơn món đồ đó hay không" - Ngọc Linh giải thích.

Tiết kiệm gần 6 triệu/tháng nhờ “cắt cơn” chốt đơn lúc… 2 giờ sáng - Ảnh 3.

Số tiền mà Ngọc Linh chi cho việc mua sắm trong 6 tháng qua chỉ gói gọn trong 2,8 triệu đồng (Ảnh: NVCC)

Sau hơn nửa năm thực hiện 2 "đầu việc" trên để tiết kiệm, Ngọc Linh chỉ biết diễn tả cảm giác của mình bằng một từ "Phê": "Ôi cảm giác phê thật luôn ấy ạ. Đến giờ em vẫn không tin là mình có thể giảm tiền mua sắm, từ 6-7 triệu 1 tháng xuống còn 2,8 triệu trong 6 tháng.

Em đang đợi lương tháng 12 để gửi mẹ 5,5 triệu nữa là coi như em đã tiết kiệm được 38 triệu trong vòng 7 tháng qua" .

Với nhiều người, 38 triệu có thể không phải là một số tiền quá lớn nhưng với một bạn trẻ như Ngọc Linh, số tiền này chắc chắn không hề nhỏ. Đặc biệt là khi đó lại là tiền mà cô bạn đã quyết tâm cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm.

Theo AMT

Phụ nữ mới

Trở lên trên