MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mạnh tay với dự án “trùm mền”

Chủ đầu tư đã xây bức tường bê tông cao 2m chạy dọc suốt bãi biển 30-4, hóa ra chỉ rào lại để “xí chỗ” cho chắc ăn.

Cuối năm 2007, người dân huyện Cần Giờ (TPHCM) phấn khởi khi thấy Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn tổ chức khởi công dự án khu đô thị du lịch Cần Giờ tại bãi biển 30-4 (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ).

Đây là khu vực đắc địa của huyện Cần Giờ với bãi biển đẹp, tiện lợi về giao thông. Tưởng rằng chỉ sau vài năm, dự án này sẽ hoàn thành, tạo bộ mặt mới tươi đẹp, khang trang ven biển Cần Giờ, thu hút du khách và người dân có cơ hội làm ăn thuận lợi, được hưởng thụ điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Thế nhưng, ngay sau lễ khởi công xôm tụ, dự án rơi vào cảnh hoang vắng, “trùm mền” kéo dài.

Sau hơn 5 năm bỏ khu đất dự án hoang phế, nhếch nhác, khiến người dân địa phương rất bất bình, để tránh nguy cơ bị thu hồi dự án, đầu năm 2013 chủ đầu tư và đơn vị liên doanh Đại Phú Gia cho khởi động lại dự án. Nhưng thực tế cũng chẳng xúc tiến đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, mà chỉ là xây bức tường bê tông cao 2m chạy dọc suốt bãi biển 30-4, hóa ra chỉ rào lại để “xí chỗ” cho chắc ăn. Bức tường dựng lên, du khách đến du lịch Cần Giờ không còn được nhìn thấy biển. Các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu vực phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Nhiều hộ dân địa phương vốn sống dựa vào biển bị mất nguồn mưu sinh.

Bức tường chướng mắt này đã cản trở sinh hoạt, vui chơi giải trí của du khách và cuộc sống của người dân cũng như việc kinh doanh trong khu vực. Việc được ngắm biển, tắm biển, hưởng gió biển cũng là phúc lợi công cộng của người dân vùng biển, sao chủ đầu tư dự án này có quyền xây tường rào kín dọc bãi biển 30-4? Trong điều kiện thị trường địa ốc trầm lắng như hiện nay, chưa biết đến bao giờ dự án mới được khởi động trở lại. Một dự án đã “trùm mền” suốt 5 năm rưỡi đã đủ chứng tỏ chủ đầu tư không có đủ khả năng thực hiện dự án, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi dự án. Không thể để tình trạng tường gạch chắn gió và tầm nhìn ra biển, khiến cuộc sống của người dân gặp khó khăn.

Theo Duy Khanh

ngatt

Sài Gòn Giải Phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên