MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tinh thần "La Bella Vita" của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19

15-03-2020 - 21:30 PM | Sống

Thay vì ngồi ủ rũ, bi quan về tình hình dịch Covid-19, người dân Ý trên khắp mọi miền đất nước chọn cách động viên tinh thần nhau bằng âm nhạc.

Ý đang trải qua thời điểm vô cùng khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp các vùng trên cả nước, với 17.660 ca nhiễm bệnh và 1266 người tử vong. Trước tình hình nguy cấp này, vào ngày 10/3, chính phủ Ý buộc phải mở rộng lệnh phong tỏa ra phạm vi cả nước thay vì giới hạn ở một số vùng miền Bắc trước đó.

Ngay lập tức, cuộc sống ở nhiều thành phố lớn như Rome, Milan hay Venice bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Đa số người dân đều ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần mua nhu yếu phẩm. Các sự kiện đông người bị cấm, trường học bị đóng cửa, hàng loạt cửa hàng, tụ điểm vui chơi giải trí cũng ngừng hoạt động giữa mùa dịch Covid-19.

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đường phố Napoli vắng bóng dáng người sau lệnh phong tỏa toàn quốc.

Trước tình hình này, ban nhạc Fanfaroma ở Rome đã khởi xướng chiến dịch chơi nhạc tập thể "Sound Flashmob", với mong muốn cổ vũ tinh thần và lan tỏa sự lạc quan đến người dân. Họ cũng khuyến khích mọi người quay lại khoảnh khắc này và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội. 

Vốn nổi tiếng với tinh thần “La Belle Vita” - có nghĩa là “cuộc sống tươi đẹp”, hàng triệu người dân Ý đã nhanh chóng hưởng ứng chiến dịch này, từ các thành phố phía Nam như Salerno, Napoli... cho đến các thành phố ở phía Bắc như Turin, Palermo của vùng tự trị Sicilia....

Đúng 18h chiều ngày 13/3, mọi người cùng đứng trên ban công chơi nhạc và ca hát, dù là ca sĩ nổi tiếng hay dân không chuyên. Theo nhà báo Trương Anh Ngọc, người Ý chọn thời điểm này vì đây cũng chính là lúc mà Cơ quan cứu hộ Ý công bố số liệu thống kê về tình hình dịch Covid-19 tại quốc gia này hàng ngày.

Giống như người dân Vũ Hán (Trung Quốc), người dân Ý cũng đứng trên ban công động viên nhau trong lúc toàn quốc bị phong tỏa. (Video: Guardian News)

Nhiều người ví chiến dịch "Sound Flashmob" như một chương trình âm nhạc miễn phí, nhưng thay vì biểu diễn ngoài đường thì người tham gia lại ngồi yên trong nhà. Họ tin rằng đây là một dịp để người dân Ý xích lại gần nhau trong thời điểm khó khăn. Thỉnh thoảng, những người tham gia sẽ động viên nhau bằng các khẩu hiệu: "Chúng ta sẽ không bao giờ gục ngã! Nước Ý cố lên!”

Cảnh tượng đặc biệt này đã khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh ở tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) cách đây 2 tháng, khi người dân nơi đây động viên nhau bằng khẩu hiểu "Vũ Hán cố lên!" từ ban công của các tòa chung cư.

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Một cư dân Rome đứng trên ban công, dùng nắp vung để thay thế cho bộ gõ.


Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Federica Magliano ngồi chơi đàn hạc tại nhà riêng ở Turin.

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Hai nghệ sĩ - Federico Sirianni và Federica Magliano - cùng nhau song tấu từ ban công nhà mình.


Dân cư Casoria động viên tinh thần nhau bằng cách khẩu hiệu tích cực trong thời gian toàn quốc bị phong tỏa.

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Một người đàn ông đứng chơi guitar trên ban công, trong khi người vợ thích thú lắng nghe.

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Một cặp đôi người Ý đứng bên cửa sổ chơi sáo dọc.

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Dù là người bình thường hay dân chuyên, tất cả đều tham gia sự kiện âm nhạc này để khích lệ tinh thần của người dân cả nước.


Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Không thể gặp nhau, người dân Ý trò chuyện thông qua băng rôn và khẩu hiệu.

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Một người dân vẫy cờ để cổ vũ cho hàng xóm của mình.

"Điều quan trọng là chúng ta có thể cảm nhận được, bởi âm nhạc là liều thuốc tốt nhất để chữa lành tâm hồn và chúng ta cần nó trong giờ phút này. Vì thế, hãy phá tan sự im lặng! Đây không phải là sự kiện hướng tới sự hoàn hảo mà là một thí nghiệm về xã hội từ xa", ban nhạc Fanfaroma viết trên Facebook. 

Ngoài ra, Bộ Văn hóa Ý cũng đã chuẩn bị một số chương trình giải trí cho người dân toàn quốc trong thời gian ở nhà tránh dịch. Từ sáng ngày 14/3, họ đã bắt đầu livestream một chương trình dài 18 tiếng có tên gọi là "“L’Italia Chiamò”, tổng hợp sản phẩm của các nghệ sĩ và diễn viên trong nước, đồng thời kết hợp với các tin tức quan trọng trong ngày. 

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Người dân Ý vẫn đứng hát cho tới tận đêm khuya.

(Theo Yahoo, Daily Mail, Vox,...)

Tinh thần La Bella Vita của người Ý trong những ngày bị phong tỏa: Hàng triệu người ra ban công chơi nhạc động viên nhau giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 15.

Ngọc Hà

Trở lên trên