MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và Biden: Hỗn loạn, công kích cá nhân và những lời miệt thị

30-09-2020 - 12:30 PM | Tài chính quốc tế

Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và Donald Trump đã trở nên vô cùng hỗn loạn sau khi ông Trump liên tiếp ngắt lời đối thủ và cả người điều phối còn ông Biden thì gọi đối thủ là "gã hề".

Ông Trump đã tấn công ông Biden và liên tục ngắt lời của vị cựu Phó Tổng thống Mỹ khi ông trả lời ở mọi chủ đề. Kỹ thuật này đã khiến cho ông Biden không thể nói lên được những quan điểm của mình ở thời điểm ban đầu của cuộc tranh luận dù đây là khoảng thời gian quan trọng. Tuy nhiên, ông Biden dần quen hơn với các cuộc tấn công kiểu này của ông Trump.

Trong phần thảo luận về báo cáo thuế của ông Trump mà New York Times mới công bố, ông Biden nói về sự công bằng và lưu ý rằng những giáo viên còn trả nhiều thuế hơn ông Trump, một Tổng thống tỷ phú với khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, ông Trump liên tiếp dùng chiến thuật ngắt lời đã khiến ông Biden phải vất vả nêu ra quan điểm của mình.

Dần về sau, ông Biden dần phản pháo mạnh hơn. Trong phần thảo luận về các gói chăm sóc sức khỏe cho người dân, ông Trump tiếp tục dùng chiến thuật cũ. Lần này, ông Biden nói rằng: "Donald, ông có thể im lặng một phút được không". Ông Biden liên tiếp nhắc nhở ông Trump vì cản trở phần trình bày của mình. Khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, ông Biden phải nói rằng: "Ông im đi được không?".

Toàn cảnh cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và Biden: Hỗn loạn, công kích cá nhân và những lời miệt thị - Ảnh 1.

Khi được hỏi vì sao cử tri nên bỏ phiếu cho mình, ông Joe Biden nói rằng dưới thời Trump, nước Mỹ trở nên ốm yếu hơn, nghèo hơn, chia rẽ hơn và bạo lực hơn. "Khi là Phó Tổng thống, chúng tôi phải đương đầu với những hậu quả của một cuộc suy thoái. Tôi được yêu cầu vực dậy nền kinh tế và tôi đã làm được. Chúng tôi để lại cho ông ấy một nền kinh tế đang bùng nổ mạnh mẽ và ông ấy gây ra suy thoái", ông Biden nói.

Về việc nước Mỹ yếu hay mạnh, ông Biden nói rằng ông đã từng rất thẳng thắn và cứng rắn khi đối đầu với Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, Joe Biden không ngần ngại miệt thị ông Trump khi "ông ta còn chưa nói gì với Putin về việc treo thưởng để sát hại những người lính Mỹ".

Khi ông Trump cố gắng ngắt lời ông Biden, người điều phối Chris Wallace đã lên tiếng rằng họ thống nhất mỗi người được trình bày 2 phút mà không bị gián đoạn. Bên phía ông Trump cũng đã đồng ý nhưng ông Trump liên tiếp làm sai quy định ngày. Ngay lập tức, Joe Biden chộp lấy để châm biếm: "Ông ta có bao giờ biết giữ lời đâu".

Trước khi diễn ra, cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden được công bố sẽ xoay quanh 6 chủ đề. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ theo dõi sẽ gặp khó khăn trong việc tìm ra bất cứ sự rõ ràng nào về lập trường của một trong hai người. Thực tế, cuộc tranh luận chỉ xoay quanh la hét, nói xấu và xuyên tạc lẫn nhau. Thậm chí, hai ứng viên nhiều lúc còn không thể nói một câu trọn vẹn.

Ông Trump bước vào cuộc tranh luận khi các cuộc thăm dò đều cho thấy ông bị đối thủ Joe Biden dẫn trước. Tuy nhiên, ông Trump đã phát huy bản năng cơ bản nhất của mình là tấn công phủ đầu. Dẫu vậy, vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ bước vào cuộc đấu lần này trong một vị thế dễ bị tổn thương hơn nhiều so với năm 2016 trước đối thủ Hillary Clinton.

Toàn cảnh cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và Biden: Hỗn loạn, công kích cá nhân và những lời miệt thị - Ảnh 2.

Bước vào cuộc đấu lần này, nhiều cử tri cho ông Trump điểm kém vì cách xử lý đại dịch Covid-19, căng thẳng chủng tộc và lạm dụng bạo lực của cảnh sát. Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, 30 phút đầu tiên, ông Trump liên tiếp tấn công ông Biden với những từ ngữ xúc phạm, chẳng hạn như: "Đừng bao giờ dùng từ thông minh với tôi. Ông làm gì có tí thông minh nào đâu Joe".

Màn trình diễn của ông Trump là một mô hình thu nhỏ toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của ông: Phá vỡ mọi quy tắc, tìm cách cầm trịch và gia tăng tương tác cá nhân. Chúng đặc biệt hiệu quả ở thời điểm ban đầu khi ông Biden là một chính trị gia truyền thống. Dẫu vậy, Joe Biden cũng tìm được những thời điểm thích hợp để phản công, bắt đầu từ việc nói ông Trump chẳng biết mình đang nói gì khi cố gắng loại bỏ Obamacare.

Dường như đã có sự chuẩn bị, các đòn tấn công của ông Trump vào ông Biden, bao gồm cả chuyện đời tư, đã tỏ ra kém hiệu quả hơn so với những gì ông Trump đã làm với bà Clinton. Ông Trump cũng liên tục đặt câu hỏi về sự minh mẫn của vị cựu Phó Tổng thống cũng như gọi ông là kẻ "câm như thóc".

Tuy nhiên, vị cựu Phó Tổng thống Mỹ đã tỏ ra sắc bén khi tấn công ông Trump về cách xử lý đại dịch Covid-19, khiến hơn 200.000 người Mỹ thiệt mạng và làm 40.000 người mắc mới mỗi ngày. Như mọi lần, ông Trump lại đổ lỗi và nói rằng Chính quyền của ông đã làm rất tốt.

Tới lượt mình, ông Biden nói rằng nhiều người nữa sẽ chết. Ông yêu cầu ông Trump hãy ra khỏi hầm trú ẩn, ra khỏi những hố cát ở sân golf để hợp tác người Dân chủ và Cộng hòa nhằm hành động để cứu mạng người dân Mỹ trong đại dịch. Các cuộc vận động tranh cử đông người của ông Trump bị gọi là "vô trách nhiệm" trong khi ông Trump nói ông Biden cũng sẽ làm như vậy nếu có năng lực.

Ở phần tranh luận về thuế, ông Biden cáo buộc ông Trump trốn thuế. "Ông là tổng thống tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng có", cựu Phó Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh.

Ông Trump phản bác cáo buộc của New York Times và nói rằng mình trả hàng triệu USD tiền thuế. Ông Trump cũng nói rằng việc lách luật để trả ít thuế thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh.

Tham khảo: CNN

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên