MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tội đồ Harry Kane và biểu cảm cười trên nỗi đau của Mbappe khi 'công lý được thực thi'

11-12-2022 - 09:17 AM | Sống

Đó là một đêm tàn nhẫn với Harry Kane và ĐT Anh. Nhưng bóng đá là thế. Nỗi đau của người này là niềm vui của người khác. Với Kylian Mbappe, anh không thể kìm được sự sung sướng.

Kylian Mbappe đã tranh cãi kịch liệt với trọng tài Sampaio về tình huống va chạm giữa Theo Harnandez và Mason Mount dẫn đến quả phạt đền thứ hai. Anh cũng lo lắng khi Harry Kane bước lên đối mặt với thủ môn Hugo Lloris một lần nữa.

Vì vậy dễ hiểu cảm xúc của Mbappe sau đó. Anh đã cười hả hê khi chứng kiến đội trưởng ĐT Anh đã đưa bóng đi vọt xà ngang. Như tiền vệ Adrien Rabiot nói sau trận đấu, "công lý đã được thực thi bởi tình huống đó không đáng bị thổi phạt đền".

30 phút trước Kane vừa trở thành người ghi bàn nhiều nhất trên chấm phạt đền trong lịch sử World Cup (4 bàn không tính luân lưu). Bây giờ anh tiếp tục đi vào biên niên sử của giải đấu với tư cách người đầu tiên vừa ghi bàn vừa sút hỏng penalty trong một trận kể từ Michal Bilek của Tiệp Khắc năm 1990.

Công bằng mà nói ĐT Anh đã chơi không tệ. Họ tạo ra nhiều cơ hội, có nhiều cú sút hơn (16 so với 8) và chỉ số bàn thắng dự kiến cũng cao hơn (2,32 so với 1,19). Thế nhưng Kane và đồng đội không vượt qua được rào cản tâm lý. Kane đã rất lo lắng khi đứng trước quả phạt đền đầu tiên. Và ở quả thứ hai, cú sút của anh thừa lực nhưng thiếu chính xác.

Tội đồ Harry Kane và biểu cảm cười trên nỗi đau của Mbappe khi công lý được thực thi - Ảnh 1.
Tội đồ Harry Kane và biểu cảm cười trên nỗi đau của Mbappe khi công lý được thực thi - Ảnh 2.
Tội đồ Harry Kane và biểu cảm cười trên nỗi đau của Mbappe khi công lý được thực thi - Ảnh 3.
Tội đồ Harry Kane và biểu cảm cười trên nỗi đau của Mbappe khi công lý được thực thi - Ảnh 4.

Nụ cười rạng rỡ của Mbappe khi Pháp tiến vào bán kết.

Sẽ phải rất lâu nữa tuyển Anh mới có thể giải quyết điểm yếu cố hữu của họ. Đây đã là lần thứ 7 tuyển Anh bị loại khỏi World Cup ở vòng tứ kết , nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Họ cũng thua cả 3 lần đối đầu với nhà đương kim vô địch, và đều ở tứ kết (2-4 trước Uruguay năm 1954, 1-3 trước Brazil năm 1962 và lần này, thua 1-2 trước Pháp).

Người Pháp, ngược lại, chơi với tâm lý thoải mái hơn nhiều. Trước Anh, mặc dù không ghi bàn, không kiến tạo và chỉ có 1 cú sút không trúng đích, song Mbappe vẫn là mối đe dọa thường trực cho Tam sư. Tốc độ, kỹ thuật của anh mang tới rắc rối lớn bên hành lang phải. Mbappe cũng thành công trong việc thu hút sự chú ý của hàng thủ Anh và tạo ra khoảng trống, cơ hội cho đồng đội.

Mbappe đã cười sung sướng khi Kane đá hỏng phạt đền, và anh cười to lần nữa khi trận đấu kết thúc. Không ai có thể cấm ngôi sao 23 tuổi làm điều đó. Bởi bóng đá rất tàn nhẫn, luôn tạo nên hai thái cực buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc.

Theo Thanh Hải

Tiền Phong

Trở lên trên