MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 3 anh hùng Lương Sơn Bạc giết được nhiều tướng địch nhất: Số 1 nắm trong tay thành tích "bất bại"

26-03-2024 - 00:33 AM | Sống

Trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, có 3 người giết được nhiều quân địch nhất. Họ là ai?

Trong hơn 100 hồi của Thủy Hử, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận với quân địch. Có người tử trận, có người bị hạ độc, nhưng cũng có nhiều người lập được công lớn giúp nghĩa quân bình Liêu, đánh Phương Lạp toàn thắng trở về.

Trong số 108 vị hảo hán Lương Sơn, ai là người lập công giết được nhiều tướng địch/quân địch nhất?

Top 3: "Tiểu Lý Quảng" Hoa Vinh

"Đệ nhất thần tiễn" tiêu diệt 12 kẻ địch

Nếu như "Tam Quốc Diễn Nghĩa" có chiến thần Lã Bố sở hữu tài nghệ bắn cung tuyệt đỉnh thì "Thủy Hử" không thể không nhắc đến "đệ nhất thần tiễn Lương Sơn Bạc" Hoa Vinh.

Tài nghệ bắn cung của Hoa Vinh phi phàm tới mức vị đầu lĩnh thứ 9 của Lương Sơn Bạc này được mệnh danh là "Tiểu Lý Quảng". 

Top 3 anh hùng Lương Sơn Bạc giết được nhiều kẻ địch nhất: Số 1 nắm trong tay thành tích

Hoa Vinh sở hữu tài nghệ cung bắn như thần.

Lý Quảng thực chất là một võ tướng có thật thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng với biệt tài cưỡi ngựa bắn cung nên có biệt danh là Phi tướng quân. 

Nếu Lý Quảng ngoài đời thực là người có thân hình to lớn, phương phi thì "Tiểu Lý Quảng" Hoa Vinh dưới ngòi bút của Thi Nại Am lại là người có dung mạo tuấn tú, thân hình cân đối; tính tình điềm đạm, hết lòng vì nghĩa; trí dũng song toàn.

Sau khi tụ nghĩa cùng các anh hùng hảo hán, Hoa Vinh đứng đầu trong Mã Quân Bát Hổ Tiên Phong tướng của nghĩa quân, lập được vô số công lớn trong các chiến dịch đánh Liêu, bình Phương Lạp của Lương Sơn Bạc. Tổng số kẻ địch mà Hoa Vinh hạ được bằng tài nghệ bắn cung của mình là 12 người.

Những kẻ địch bị tiêu diệt dưới tay Hoa Vinh phần lớn đều là những nhân vật có tên tuổi, những danh tướng của quân địch. Trong số đó phải kể đến Đặng Nguyên Giác, nguyên soái của Phương Lạp.

Trong trận đồi Ô Long, Đặng Nguyên Giác vì trúng kế của Hoa Vinh mà dẫn 5000 quân đuổi theo. Người này không ngờ bị Hoa Vinh chờ sẵn, giương cung bắn trúng trán, tử trận ngay lập tức. Đội quân 5000 người như "rắn mất đầu", bỏ chạy tán loạn.

Top 2: "Hắc Toàn Phong" Lý Quỳ

"Cơn lốc đen" đả bại 13 kẻ địch

Tuy võ nghệ không "xuất quỷ nhập thần" nhưng lòng dũng cảm, trung thành của Lý Quỳ thì khó anh hùng Lương Sơn Bạc nào sánh kịp. 

Lý Quỳ trong "Thủy Hử" có đôi nét giống với Trương Phi của "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Cả hai đều dó dáng người to lớn, râu ria xồm xoàm, bộc trực, nóng tính nhưng hết mực trung thành, xả thân vì nghĩa.

Top 3 anh hùng Lương Sơn Bạc giết được nhiều kẻ địch nhất: Số 1 nắm trong tay thành tích

Lý Quỳ tuy lỗ mãng nhưng nhất mực trung thành và hiếu đạo vẹn toàn.

Nhờ có Lý Quỳ, Lương Sơn Bạc đã loại bỏ được 13 tên. Trong đó có, Diêu Nghĩa, Chúc Bưu, Nhậm Nguyên, “Thái bạch thần” Hồ Châu Triệu Nghị, Ân Thiên Tích...

Khi Tống Giang dẫn quân tấn công Chúc gia trang, tam thiếu gia nhà họ Chúc là Chúc Bươu (người có hôn ước với Hỗ Tam Nương) bỏ chạy sang Hỗ gia trang trên đồi Độc Long cầu cứu. Lý Quỳ thấy vậy liền truy sát tận nơi.

Đến nơi, Lý Quỳ dùng hai cây rìu của mình hạ Chúc Bưu. Hỗ Thành khi đó là đại thiếu gia nhà họ Hỗ, vốn tướng lĩnh Nam Tống, thấy sức mạnh của Lý Quỳ quá đáng sợ nên đã "bỏ của chạy lấy người". 

Top 1: "Báo tử đầu" Lâm Xung

Hổ tướng đấu Hổ tướng

Trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, Lâm Xung được xem là người có võ công "xuất quỷ nhập thần", trong đó kỹ thuật đánh Bát Xà Mâu và thương của Lâm Xung thuộc hàng thiên hạ đệ nhất.

Trước khi tụ nghĩa cùng các hảo hán, Lâm Xung là giáo đầu (võ sư) của 80 vạn cấm quân; bắt sống Hỗ Tam Nương và đấu 50 hiệp bất phân thắng bại với "Song Tiên" Hô Diên Chước.

Khi đã gia nhập Lương Sơn, thành tích của Lâm Xung là: Bất bại. Người này chưa từng để thua dưới tay bất cứ ai! Đó là lý do, anh hùng này lập được chiến tích cao nhất: Hạ 14 kẻ địch cho nghĩa quân Lương Sơn.

Top 3 anh hùng Lương Sơn Bạc giết được nhiều kẻ địch nhất: Số 1 nắm trong tay thành tích

Lâm Xung được xem là danh tướng võ công "xuất quỷ nhập thần" của Lương Sơn Bạc.

Không hổ danh là Ngũ hổ tướng của quân Lương Sơn, Lâm Xung hạ gục toàn danh tướng võ công cao cường của quân địch, trong số đó có Vương Dần - Ngũ hổ tướng của Phương Lạp.

Khi "Ngọc Kỳ Lân" Lư Tuấn Nghĩa của Lương Sơn dẫn quân đánh thành Hấp Châu, Vương Dần đang trấn thủ tại đây.

Vốn là danh tướng của Phương Lạp có tài bày binh bố trận, Vương Dần lập kế bỏ thành, tháo chạy. Nhưng thực chất, người này sai quân đào hầm sát cổng thành Hấp Châu, cửa thành khi đó mở toang.

Tưởng quân địch sợ hãi bỏ chạy, "Thánh Thủy Tướng Quân" Thiện Đình Khuê và "Thần Hoả Tướng Quân" Ngụy Định Quốc (vốn cả hai là phó tướng của Tần Minh) thúc ngựa đuổi theo, nóng lòng lập công lớn.

Không ngờ, cả hai tướng Lương Sơn mắc bẫy, cả người và ngựa rơi xuống hầm sập. Cả hai bại trận thảm khốc khi bị quân địch dùng tên và giáo dài đâm liên tiếp.

Thấy vậy, Thạch Dũng và Lý Vân của Lương Sơn tiếp đấu với Vương Dần. Do yếu thế hơn nên cả hai bỏ mạng nhanh chóng trước tướng địch.

Không để cho Vương Dần kịp nghỉ ngơi, 5 anh hùng của Lương Sơn là Tôn Lập, Hoàng Tín, Trâu Uyên, Trâu Nhuận, Lâm Xung lao ra liên thủ đánh Vương Dần. Dù cố gắng tả xung hữu đột, nhưng Vương Dần cũng không thể thoát khỏi cái chết khi Lâm Xung cầm Bát Xà Mâu phi ngựa xông tới, kết liễu một trong Ngũ hổ tướng Phương Lạp. Thành Hấp Châu thất thủ.

Tham khảo: Qulishi, Sohu

Theo Trang Ly

Đời sống pháp luật

Trở lên trên