MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trải nghiệm của VĐV vừa trở về từ tâm dịch: So với “thị trấn ma” Vũ Hán, cuộc sống bên trong trại cách ly là một thiên đường

07-02-2020 - 09:47 AM | Sống

Cầu thủ bóng bầu dục Jarred Evans đã sống tại Vũ Hán trong những ngày đại dịch coronavirus bùng phát. Và bây giờ, trong trại cách ly ở California, Evans đã kể về trải nghiệm hãi hùng tại nơi mà anh gọi là “thị trấn ma”.

Là một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp, cuộc sống của Jarred Evans gắn liền với mũ phòng hộ và áo giáp. Nhưng vào những ngày này, để bảo vệ mình, anh chuyển sang đeo khẩu trang và găng tay y tế.

2 năm qua, Evans chơi cho đội bầu dục Vũ Hán Berserker. Mọi thứ đều ổn cho đến tháng 1, thời điểm 11 triệu dân ở thành phố này chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Đột nhiên tin tức về virus corona xuất hiện và mọi thứ rơi vào hỗn loạn.

"Tôi bỗng thấy tất cả đổ xô đến các hiệu thuốc và tranh giành khẩu trang cùng thuốc xịt khử trùng", Evans nói với AP qua điện thoại, "Tôi không biết tiếng Trung Quốc, nhưng bạn bè đã dịch hộ các thông tin trên báo. Vì vậy, tôi cũng dự trữ gạo, mỳ, nước và mọi thực phẩm có thể giúp mình tồn tại trong một hoặc hai tuần".

Trải nghiệm của VĐV vừa trở về từ tâm dịch: So với “thị trấn ma” Vũ Hán, cuộc sống bên trong trại cách ly là một thiên đường - Ảnh 1.

Jarred Evans khi tung hoành trên sân bóng bầu dục.

Theo lời Evans, "chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa thành phố", và "mọi phương tiện giao thông như xe bus, tàu hỏa, taxi, thậm chí cả xe hơi cá nhân cũng bị cấm hoạt động". "Mọi người bị nhốt trong nhà và quân đội tuần tra trên nhiều con phố", anh nói, "Vũ Hán trở thành một thành phố ma, giống như các thị trấn bỏ hoang ở miền Tây nước Mỹ trước đây".

"Đời tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì giống thế. Lúc đầu tôi thực sự rơi vào sợ hãi, phần vì không biết chính xác chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Tôi lại không nói được tiếng Trung còn gia đình thì ở quá xa", cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ kể.

Sau 1 tuần rưỡi mắc kẹt trong căn hộ ở Vũ Hán, Evans nhận được tin Đại sứ quán đang tiến hành sơ tán công dân Mỹ. "Đó là một cuộc chạy đua với thời gian để có thể lên kịp chuyến bay", anh cho biết. Và anh may mắn nhờ được một người bạn chở đến sân bay, đồng thời với sự trợ giúp của Đại sứ quán khi thông báo cho chính quyền biển số xe để anh được phép vượt qua hàng rào an ninh.

Trải nghiệm của VĐV vừa trở về từ tâm dịch: So với “thị trấn ma” Vũ Hán, cuộc sống bên trong trại cách ly là một thiên đường - Ảnh 2.

Quang cảnh sân bay ở Vũ Hán.

Evans là một trong số 195 người Mỹ trên chuyến bay. Suốt cuộc hành trình họ phải đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân cùng những người xung quanh. Và khi máy bay đáp xuống khu vực cách ly tại Căn cứ không quân tháng ba ở Riverside, California, tất cả đều vỗ tay reo hò như vừa trở về từ cõi chết.

"Khi phải đối mặt với sự sống và cái chết, đó là một trải nghiệm không hề dễ dàng", Evans nói.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh trở về và sống trong trại cách ly. Họ sẽ còn sống ở đó thêm 1 tuần nữa, dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế nhằm đảm bảo tất cả không nhiễm coronavirus đã khiến hàng trăm người bỏ mạng trên toàn cầu.

Cho đến nay, Evans tự tin rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh dù đã sống ở trung tâm vùng dịch. "Chúng tôi có hai cuộc kiểm tra mỗi ngày", anh cho biết, "Hiện nhiệt độ của tôi là hoàn hảo và sức khỏe cũng tuyệt vời. Tôi cũng không thấy bất kỳ ai có dấu hiệu ho hay mệt mỏi. Mặc dù vậy, tất cả chúng tôi vẫn đeo khẩu trang và găng tay".

Trải nghiệm của VĐV vừa trở về từ tâm dịch: So với “thị trấn ma” Vũ Hán, cuộc sống bên trong trại cách ly là một thiên đường - Ảnh 3.

Evans tự tin rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh dù đã sống ở trung tâm vùng dịch.

Trong trại cách ly, cuộc sống cũng không tệ lắm. Evans cùng 194 người khác được phục vụ các món ăn miễn phí như trứng, thịt xông khói, xúc xích, bánh sandwich với khoai tây chiên. Họ cũng được trang bị 4 TV 86 inch để có thể xem các trận bóng đá hoặc bóng bầu dục.

Trong thời gian chờ đợi để được ra ngoài, Evans luôn duy trì thói quen chạy bộ xung quanh sân trại. Mỗi ngày anh chạy khoảng 6km. Sau đó, giúp bố điều hành công ty vận chuyển ở New York thông qua máy tính xách tay.

Vì trách nhiệm với cộng đồng, Evans hiểu rằng mình cần phải bị cách ly. Nỗi khổ tâm duy nhất của anh trong trại là không được giao tiếp thân mật với những người xung quanh.

"Mối đe dọa lớn nhất của coronavirus là từ con người. Bạn có thể lây bệnh chỉ qua cái bắt tay. Vì vậy, tôi buộc phải im lặng và hạn chế trò chuyện với người khác. Đây là điều khiến tôi đau lòng", Evans tâm sự, "Tôi chỉ muốn mau chóng ra khỏi đây và điều quan trọng đầu tiên sẽ làm là được ôm mẹ".

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

Theo Thanh Đình (Sport5)

Trí thức trẻ

Trở lên trên