MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ nam sinh trường chuyên nhảy lầu tự tử: Chuyện đã quá đau lòng, chia sẻ clip và lá thư chẳng khác nào hành động xát muối

02-04-2022 - 08:12 AM | Sống

Vụ nam sinh trường chuyên nhảy lầu tự tử: Chuyện đã quá đau lòng, chia sẻ clip và lá thư chẳng khác nào hành động xát muối

Chuyện đã quá xót xa, xin đừng khiến nó càng trở nên xót xa thêm nữa...

Rạng sáng 1/4, người dân phát hiện thi thể một nam sinh tại sảnh toà chung cư Văn Phú Victoria (quận Hà Đông, Hà Nội). Nạn nhân là nam sinh cấp 3 tên L.N.N.M. (16 tuổi), trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Qua xác nhận, M. đã leo ra ban công, nhảy từ tầng 28 tòa V1 - chung cư Văn Phú Victoria xuống đất, dẫn tới tử vong. Trước khi xảy ra vụ việc, nam sinh này để lại bức thư tuyệt mệnh cho gia đình. Trong thư, em gửi lời tạm biệt đến bố mẹ, cũng như giãi bày những áp lực của mình trong suốt thời gian qua.

Vụ việc xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đang trong độ tuổi của M. Khắp cõi mạng, người ta chia sẻ clip ghi lại những giây phút cuối cùng của M., tiếng hét thất thanh của người bố khi thấy con trai gieo mình xuống tầng lầu và cả những dòng chữ cuối cùng đầy chua xót của đứa trẻ 16 tuổi.

Vụ nam sinh trường chuyên nhảy lầu tự tử: Chuyện đã quá đau lòng, chia sẻ clip và lá thư chẳng khác nào hành động xát muối - Ảnh 1.

Rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh vụ việc. Người đau lòng vì quyết định dại dột của M., người trách em sao mà dại dột, bồng bột quá. Và cũng không ít người lên tiếng, trách gia đình vì đã tạo áp lực cho con cái.

Nhưng suy cho cùng, cha mẹ nào mà không thương con. Nếu không thương, bố M. đã không thức khuya để kèm cặp con. Nhưng trong trường hợp này, có lẽ tình thương đó có phần sai cách, dẫn đến cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Còn về phía M., chúng ta không thể đứng trên góc độ một người lớn để "o ép quan điểm" một đứa trẻ. Bởi người lớn đã từng là một đứa trẻ, nhưng trẻ nhỏ chưa từng là người lớn.

Thế giới của trẻ chỉ xoay quanh gia đình và trường lớp, nào đã biết đến những chuyện cơm áo gạo tiền. Với trẻ, mâu thuẫn với gia đình đã khủng khiếp lắm rồi...

Bên cạnh đó, không ai có quyền chê trách người khác chịu áp lực kém. Bởi sức khỏe tinh thần của mỗi người là khác nhau! Có người mạnh mẽ như một cơn lốc, nhưng có người lại giống như con gió nhỏ. Chỉ một lời nói nặng cũng khiến họ tổn thương. Bạn có thể mạnh mẽ, nhưng không thể bắt ai cũng như vậy.

Sau cùng, dẫu biết, dư luận thương xót cho nam sinh, cho mất mát không tài nào tả xiết mà gia đình em đang phải chịu thế nhưng, hành động chia sẻ tràn lan clip, thư tuyệt mệnh của một đứa trẻ thì không đúng chút nào!

Chúng ta thương xót cho M. và gia đình em nhưng lại vô tình xát thêm muối vào vết thương của họ, khiến người trong cuộc thêm đau lòng, ám ảnh. Gia đình, mà thầy cô và bạn bè của M. sẽ đau đớn thế nào khi những hình ảnh kia xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội, cứ ở đó mãi và tiếp tục khơi gợi nỗi đau không thể nào xóa nhòa?

Hành động chia sẻ clip, bức thư của M. tuy không vi phạm pháp luật, nhưng về phương diện tình người thì đã "vi phạm" mất rồi. Chuyện đã quá xót xa, xin đừng khiến nó càng trở nên xót xa thêm nữa...

https://afamily.vn/vu-nam-sinh-truong-chuyen-nhay-lau-tu-tu-chuyen-da-qua-dau-long-chia-se-clip-va-la-thu-chang-khac-nao-hanh-dong-xat-muoi-20220402001757234.chn

Theo Thanh Hương

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên