MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ sập tòa chung cư ở Marseille, Pháp: Chạy đua tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt

10-04-2023 - 15:21 PM | Tài chính quốc tế

Vụ sập tòa chung cư ở Marseille, Pháp: Chạy đua tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt

8 người mất tích vẫn 'không trả lời điện thoại', lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người còn sống.

Rạng sáng ngày 9/4, 2 tòa chung cư cũ 5 tầng tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, bất ngờ đổ sập sau tiếng nổ lớn. Đến nay, sau nhiều giờ khẩn trương tìm kiếm, các nhà chức trách địa phương cho biết 2 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát, trong khi đó 8 người vẫn mất tích.

Hơn 100 lính cứu hỏa đã nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy phức tạp nhưng hơn 17 giờ sau, “tình hình vẫn chưa ổn định”, Công tố viên thành phố Marseille, Dominique Laurens, cho biết trong một cuộc họp báo vào tối 9/4, đồng thời nói rằng nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định.

Vụ đổ sập tòa chung cư ở Pháp: Cư dân tán loạn sau tiếng nổ như rung chuyển đất trời lúc rạng sáng, chạy đua tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ chung cư đổ sập.

Một đoạn video phát sóng trên truyền hình cho thấy những đám khói bốc lên từ đống đổ nát khi lính cứu hỏa cố gắng dập lửa, trong khi những chú chó nghiệp vụ được điều đến hỗ trợ xác định vị trí nạn nhân.

Trả lời phỏng vấn tờ báo địa phương La Provence, một người đàn ông tên Roland cho biết: "Chúng tôi không cứu vớt được gì, thậm chí cả tấm thẻ căn cước. Chúng tôi đã mất tất cả". Roland đã cố gắng thoát ra khỏi tòa nhà ở số 15 Rue de Tivoli cùng với vợ và 2 con trước khi nó sụp đổ cùng với một tòa nhà bên cạnh. Tòa nhà thứ 3 bị sập một phần.

5 người đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ đổ sập tòa chung cư ở Pháp: Cư dân tán loạn sau tiếng nổ như rung chuyển đất trời lúc rạng sáng, chạy đua tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã đích thân đến tận hiện trường xem xét. Ông cho biết cư dân ở 30 tòa nhà trong khu vực đã được sơ tán.

Chạy đua với thời gian để cứu người

Thị trưởng thành phố Marseille Benoit Payan cho biết, 2 tòa nhà có chung bức tường với tòa nhà xảy ra vụ nổ. Nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ trở nên phức tạp hơn khi tòa nhà liền kề chung cư bị sập cũng sụp đổ một phần.

Máy bay không người lái và thiết bị thăm dò đã được sử dụng để kiểm tra hiện trường để tìm dấu hiệu của sự sống. Các mảnh vỡ đang cháy quá nóng khiến những chú chó trong đội chó cứu hỏa không thể làm việc liên tục, mùi khói cũng ảnh hưởng đến khả năng đánh hơi của chúng.

Vụ đổ sập tòa chung cư ở Pháp: Cư dân tán loạn sau tiếng nổ như rung chuyển đất trời lúc rạng sáng, chạy đua tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa, với sự trợ giúp của các chuyên gia cứu hộ đô thị, đã làm việc suốt ngày đêm, chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân mắc kẹt. Họ phải đảm bảo không làm thiệt hại thêm cho những người có khả năng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và không ảnh hưởng đến các tòa nhà gần đó.

“Chúng tôi không thể can thiệp theo cách thường làm trước đây”, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết. Ông cho biết ở sâu vài mét dưới đống đổ nát vẫn có lửa cháy. Nếu phun nước, bọt khí vào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân đang mắc kẹt.

Công tố viên Laurens cho biết, nghi ngờ ban đầu là do một vụ nổ khí gas. Nhưng chưa thể kết luận chính xác điều gì.

Lời kể của nhân chứng

Saveria Mosnier, nhân chứng sống trên con phố gần hiện trường vụ nổ ở khu La Plaine, kể: "Tôi đang ngủ thì một vụ nổ lớn đến mức làm rung chuyển căn phòng. Tôi giật mình tỉnh giấc như thể mình đang mơ vậy. Ngay sau đó, chúng tôi ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc bao trùm xung quanh và mùi đó vẫn còn cho tới sáng nay".

Marie Ciret, một trong số những người được sơ tán, cho biết: “Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ... một vụ nổ rất mạnh khiến chúng tôi nhảy dựng lên. Chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi nhìn thấy khói, đống đổ nát và mọi người chạy tán loạn”.

Tòa nhà bị sập nằm trên một con phố hẹp ở khu phố cổ thuộc trung tâm thành phố Marseille (thành phố lớn thứ 2 của Pháp), gây thêm nhiều khó khăn cho lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ.

Tiếng ồn từ vụ nổ vang vọng sang các khu vực lân cận khác. Các đường phố gần đó đã bị phong tỏa.

Năm 2018, hai tòa nhà ở trung tâm thành phố Marseille (cách tòa nhà sập hôm 9/4 khoảng 1km) bị sập khiến 8 người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ cho biết những tòa nhà đó được bảo trì kém, không giống như trường hợp tòa nhà bị sập vào hôm 9/4

Thị trưởng Marseille cũng cho biết không thể so sánh 2 trường hợp này. Các tòa nhà bị sập hôm 9/4 không có vấn đề gì về cấu trúc.

Trong một tin nhắn trên Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: "Tâm trí tôi đang nghĩ về Marseille".

Theo Minh Nhật

Phụ nữ Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên