MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa tốt nghiệp đại học, cô gái viết thư cho Warren Buffett lập tức được nhận làm trợ lý, 29 tuổi thành CEO 4 công ty con của Berkshire Hathaway

08-08-2023 - 16:27 PM | Lifestyle

Bức thư cùng cái kết viên mãn sau đó chính là thứ mà các sinh viên MBA và nhiều doanh nhân tham vọng theo đuổi.

Vừa tốt nghiệp đại học, cô gái viết thư cho Warren Buffett lập tức được nhận làm trợ lý, 29 tuổi thành CEO 4 công ty con của Berkshire Hathaway - Ảnh 1.

Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard năm 2009, Tracy Britt Cool gửi lá thư xin việc tới Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett. Sau cuộc gặp gỡ với ‘nhà tiên tri xứ Omaha’, cô gái trẻ được nhận vào làm trợ lý tài chính.

Nhờ năng lực hiếm có, Tracy Britt Cool nhanh chóng nắm giữ vị trí cao trong Berkshire và gây dựng được tiếng tăm trong giới. Buffett, trong một lần phỏng vấn với WSJ, thậm chí còn gọi Cool là “người lính cứu hỏa” của tập đoàn.

Bức thư cùng cái kết viên mãn sau đó chính là thứ mà các sinh viên MBA và nhiều doanh nhân tham vọng theo đuổi. Sự nghiệp thăng hoa của cô gái trẻ 25 tuổi vừa tốt nghiệp đại học theo đó trở thành tiêu chuẩn.

“Mục tiêu của tôi là làm việc với một nhà đầu tư vĩ đại, và quan trọng hơn, đó phải là một người thầy tuyệt vời”, Tracy Britt Cool nói.

Được biết, Cool thường xuyên đi công tác tới nhiều nơi, phụ trách điều hành, quán xuyến các công ty con dưới sự chỉ dẫn trực tiếp từ chủ tịch Buffett. Ông cho biết niềm tin dành cho Tracy chính là lý do ông đồng ý mua lại Oriental Trading vào năm 2012. Cùng năm đó, Cool còn được bổ nhiệm điều hành công ty này cùng 3 chi nhánh khác của tập đoàn Berkshire, trong đó có Benjamin Moore.

Sự tin tưởng và trân trọng tài năng đối với Tracy Britt Cool được thể hiện ở chỗ chỉ vài tuần sau khi Berkshire và quỹ đầu tư 3G Capital của Brazil tuyên bố sẽ cùng nhau thâu tóm tập đoàn thực phẩm H.J. Heinz, Buffett đã cử Britt tới Brazil để làm việc.

“Tracy có thể giúp tôi điều hành những công việc lẽ ra phải làm. Cô ấy có lối suy nghĩ và tư duy giống tôi”, Buffett nói.

Được biết, Tracy có phong thái trầm tĩnh. Một cựu nhân viên Berkshire nói rằng cô thích lắng nghe hơn là chủ trì trong các cuộc họp.

Vừa tốt nghiệp đại học, cô gái viết thư cho Warren Buffett lập tức được nhận làm trợ lý, 29 tuổi thành CEO 4 công ty con của Berkshire Hathaway - Ảnh 2.

Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard năm 2009, Tracy Britt Cool gửi lá thư xin việc tới Warren Buffett và được nhận vào làm trợ lý.

“Thật tuyệt khi chứng kiến mối quan hệ gần gũi giữa Tracy và Warren Buffett. Nhìn cách giao tiếp với Tracy, có thể thấy ông ấy cảm thấy rất thoải mái”, theo Audrey Cao – một tiền bối tới từ Đại học Virginia.

Theo CNBC, Britt Cool dành phần lớn thời thơ ấu tại trang trại gia đình ở Manhattan, Kansas. “Đó là một sân chơi tuyệt vời. Bạn bán sản phẩm, phải nói chuyện với mọi người và bị từ chối nhiều lắm. Tôi trở nên mặt dày là vì thế. Tôi thấy ổn với việc bị nói ‘không’!”, Britt Cool nói. “Mỗi giây phút làm việc tại trang trại chính là nền tảng tạo lập nên năng lượng, tinh thần và sự kiên trì theo đuổi của tôi”.

Được biết ngay từ nhỏ, Tracy đã sớm bộc lộ tài năng phán đoán tài chính và nhận định thị trường. Khi mới chỉ 11 tuổi, cô đã phát hiện ra quy luật cung và cầu tại trang trại. Chẳng hạn như vào đầu mùa, măng tây khan hiếm, khách hàng có thể chấp nhận mua với giá 2 USD một bó. Nhưng vào cuối mùa xuân, khi sản lượng cành cây nhiều, cô biết chúng sẽ bán được nhanh hơn nếu chấp nhận giảm giá.

Lên trung học, Britt Cool bắt đầu viết thư cho các tổ chức mình tò mò. Lên đại học, cô chuyển sang viết thư cho các giám đốc điều hành mình ngưỡng mộ. “Tôi nhận ra rằng khi tôi tiếp cận mọi người một cách hiệu quả và chủ động, đại đa số nói ‘không’, nhưng một nhóm nhỏ sẽ nói ‘có’!”, Britt Cool nói. “Tôi tiếp cận họ vì muốn trở nên tốt hơn”.

Britt Cool ví trải nghiệm này giống như quá trình nộp đơn thi vào đại học. “Tôi đã xem qua 2 cuốn sách dày 400 trang, tìm hiểu học bổng và đăng ký. Nhiều người nói “không” nhưng cũng có người nói “có”, Britt Cool kể.

Chính những câu trả lời “có” đó đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho cô gái trẻ.

Vừa tốt nghiệp đại học, cô gái viết thư cho Warren Buffett lập tức được nhận làm trợ lý, 29 tuổi thành CEO 4 công ty con của Berkshire Hathaway - Ảnh 3.

Nhờ năng lực hiếm có, Tracy Britt Cool nhanh chóng nắm giữ vị trí cao trong Berkshire và gây dựng được tiếng tăm trong giới.

“Điều đó đòi hỏi bạn phải có kỷ luật, thời gian, năng lượng và đầu tư công sức”, Britt Cool nói.

“Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nghĩ, trời ơi, Tracy quá chuyên nghiệp. Cô ấy khiến tôi sợ hãi và nể phục”, một bạn học bình luận.

Nhìn chung, những mối quan hệ, nền tảng công việc mà Tracy xây dựng thông qua các chuyến công tác, sự kiện đều rất tốt và phù hợp cho vị trí CEO Berkshire Hathaway tương lai. Buffett cũng từng cho biết “Tracy có thể là một nhân tố đặc biệt, xuất sắc cho vị trí kế nghiệp. Cô ấy có mạng lưới hoạt động thân thiết với rất nhiều công ty con của tập đoàn, hơn bất kỳ ai thời điểm hiện tại”.

Tuy nhiên, đầu năm 2020, khi truyền thông rộ lên tin tức Tracy sẽ là người kế vị của tỷ phú Buffett, cô gái trẻ quyết định rời khỏi tập đoàn và tự khởi nghiệp. Cô thành lập Kanbrick - một công ty đầu tư cùng Brian Humphrey - người bạn làm giám đốc tài chính của mình.

“Chúng tôi tạo ra Kanbrick nhằm cung cấp cho chủ doanh nghiệp và người sáng lập một ngôi nhà dài hạn cho công ty của họ”, Tracy Britt nói, đồng thời cho biết mình không xây dựng Kanbrick trở thành Berkshire 2.0. Hiện cô đã rời khỏi Berkshire Hathaway được hơn 2 năm và trở thành một trong những doanh nhân có chỗ đứng tại phố Wall.

Theo: CNBC, BI

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên