Xuân Hinh khoe cận cảnh bảo tàng 5000m2, được giám tuyển thiết kế nổi tiếng lặn lội từ Mỹ đến thăm
"Tôi làm bằng cả cái tâm, mang hết "của nả" trong nhà đi làm", Xuân Hinh chia sẻ về bảo tàng hàng trăm tỷ là tâm huyết cả đời của ông.
- 24-03-2025"Anh Xuân Hinh sợ vợ lắm, chị Lan gọi phát là đi về luôn"
- 20-03-2025Con rể nổi tiếng của Xuân Hinh: Giàu có, tài năng, giám đốc xưởng lụa trăm công nhân
- 19-03-2025Em trai ruột nổi tiếng của Xuân Hinh: Trung tá, nghệ sĩ chèo giỏi không kém anh, hôn nhân lận đận

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có buổi gặp gỡ nhà giám tuyển thiết kế người Mỹ Evangelos Kotsioris tại Bảo tàng đạo Mẫu của ông ở ngoại thành Hà Nội. Vua hài đất Bắc chia sẻ: "Một ngày nắng đẹp, Bảo Tàng Đạo Mẫu tiếp đón anh Evangelos Kotsioris, giám tuyển lĩnh vực kiến trúc của Bảo tàng nghệ thuật hiện đại MoMA tại New York tới thăm.
Cuộc trò chuyện đã diễn ra cả một buổi chiều, chủ đề Kiến trúc đương đại với tín ngưỡng truyền thống và nghệ thuật, văn hoá dân gian được đạm bàn rôm rả".
Nghệ sĩ Xuân Hinh đón tiếp giám tuyển lĩnh vực kiến trúc của Bảo tàng nghệ thuật hiện đại MoMA tại Bảo tàng đạo Mẫu của ông
Kèm theo đó, Xuân Hinh khoe loạt ảnh chụp cận cảnh nhiều ngóc ngách của bảo tàng, khiến cư dân mang không khỏi trầm trồ. Được biết, công trình này là tâm huyết cả đời của nam nghệ sĩ. Để xây dựng, ông đã dành toàn bộ cát-xê tích cóp được trong hơn 40 năm đi diễn, ước tính lên đến vài trăm tỷ đồng. "Tôi làm bằng cả cái tâm, mang hết "của nả" trong nhà đi làm" , nam nghệ sĩ tâm sự.
Công trình được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ. Xuân Hinh đã mất 8 năm để mua ngói cổ từ hàng nghìn ngôi nhà. Nghệ sĩ cho biết, nhiều khi sáng đi diễn, đêm có người gọi là ông lại lên đường đi tìm mua.
"Đây là bảo tàng đương đại nhưng vẫn mang hồn cốt người Việt. Tất cả đồ đạc ở đây đều là của người Việt. Tôi đã mất vài chục năm để sưu tầm. Có thứ người ta bỏ đi nhưng mình vẫn biến được thành tác phẩm đẹp" , "vua hài đất Bắc" tâm sự.
Loạt ảnh bảo táng được Xuân Hinh chia sẻ, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ
Cơ ngơi Xuân Hinh trải rộng với vườn cây ăn quả 50,60 năm tuổi. Vì toàn bộ cây cối đã có từ lâu, nên phải xây nhà theo vị trí trồng cây, tường ngói bao quanh bảo vệ cây. Vì rợp bóng cây xanh, nên không khí ở đây luôn trong lành, chim chóc hót vang, mùa hè mát rượi, không cần điều qua,.
Mong muốn xây dựng theo hướng làng cổ Bắc Bộ, nghệ sĩ Xuân Hinh cho làm cả một ao nước lớn bằng gạch thất, xung quanh xếp chum cổ mua từ Bắc Ninh. Bao quanh ao, ônh trồng nhiều tre trúc để tạo phong cảnh hữu tình. Nam nghệ sĩ cũng dự định mua thuyền quan họ thả vào ao.
Ông nói: "Vườn cây của tôi rất đẹp, rất Việt Nam, có sẵn cả chỗ ngồi thoải mái, gạch lát chỉn chu. Nói chung chụp ảnh lên không thấy hết được vẻ đẹp đâu. Trong ao, tôi dự định đóng một con thuyền truyền thống. Nếu có thể sẽ mời các nghệ sĩ đến đây và tổ chức biểu diễn trên thuyền, hát quan họ, hát chèo".
Trong khuôn viên có một thư viện lớn, đây là nơi nghệ sĩ Xuân Hinh lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống qua tượng, tranh, sách báo, tài liệu, nhạc cụ cổ cũng như các tác phẩm của mình.
Ông cho biết: "Tôi lưu lại ở bảo tàng một số vai diễn của mình như Cu sứt, Người ngựa ngựa người... Để ở một góc nhỏ thôi, lưu giữ lại chút dấu ấn bản thân. Bởi từ những vai diễn ấy, tôi mới gom góp, xây được bảo tàng ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi cũng muốn tri ân khán giả, có những người gom góp từ 50 - 100 nghìn đồng, lặn lội đường xa đi xem, quý lắm!
Bên cạnh thư viện là gian thờ Mẫu, nơi thờ phượng các vị Mẫu, Bà Chúa, Quan Lớn, Tướng, Công Chúa, Hoàng Tử và các vị Thánh trong tín ngưỡng dân gian của người Việt. Theo Xuân Hinh, đạo Mẫu là tín ngưỡng bản địa của người Việt. Ông nhiều năm được mời hầu đồng, hát văn, tham gia các lễ hội, "ăn lộc của Mẫu nên muốn trả ơn bằng việc xây bảo tàng".
Theo nghệ sĩ Xuân Hinh, khi biết tời Bảo tàng đạo Mẫu của ông, nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế muốn ghé thăm. Tuy nhiên, ông quyết định chưa mở cửa vì muốn hoàn thiện một số hạng mục công trình.
Thanh niên Việt