Bắt "thần chết" gây náo loạn ở bệnh viện
Một nam thanh niên 26 tuổi đã bị bắt sau khi cải trang thành "Thần Chết" rồi trèo lên mái một bệnh viện, đứng nhìn chằm chằm vào nhân viên y tế, bệnh nhân và khách đến thăm.
- 30-10-2024Đột phá: Tìm ra cách 'chống lại thần chết' của sinh vật sống dai nhất Trái đất, âm 273 độ vẫn khỏe mạnh
- 28-08-2024Đào đường, phát hiện cung điện ngàn năm của thần chết Maya
- 18-03-2024Vì sao hàng loạt tỷ phú công nghệ đổ hàng trăm triệu USD để tìm cách “đánh lừa thần chết”?
- 21-04-2023Apple - 'Thần chết' ở thung lũng Silicon: Vờ hợp tác với các startup có sản phẩm hay ho, rồi cướp người, ăn cắp ý tưởng, đánh sập 1 công ty trong nháy mắt
Truyền thông Anh ngày 5/8 dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết Leon Gillespie, 26 tuổi, bị truy tố với cáo buộc gây rối, ảnh hưởng tới nhân viên y tế và bệnh nhân tại bệnh viện Ysbyty Glan Clwyd ở thành phố St Asaph, hạt Denbighshire, Xứ Wales, cũng như không chấp hành chỉ thị của cảnh sát.
Theo hồ sơ truy tố, Gillespie hôm 6/6 mặc bộ áo choàng đen trùm kín đầu, tương tự trang phục Thần Chết, cầm theo một vật giống như lưỡi dao dài, rồi đứng trên mái bệnh viện Ysbyty Glan Clwyd nhìn chằm chằm về phía cổng ra vào.
Gillespie gần như đứng bất động, nhìn xuống những người bên dưới khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ gọi cảnh sát.
Nam thanh niên đóng giả Thần Chết đứng trên nóc bệnh viện - Ảnh: Independent
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và phải mất khoảng 50 phút để xử lý vụ việc. Hiện trường có sự tham gia của 4 xe cảnh sát và 1 xe cứu hỏa.
Sau đó, Gillespie bị truy tố về tội gây rối tại cơ sở thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) mà không có lý do chính đáng.
Tại Tòa án sơ thẩm Llandudno, người này đã nhận tội và bị xử phạt 200 bảng Anh.
Tòa cũng yêu cầu Gillespie bồi thường 50 bảng Anh, nộp 100 bảng tiền phạt cùng 100 bảng án phí cho Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (Crown Prosecution Service).
Đến nay, nguyên nhân khiến người đàn ông có hành động kỳ lạ này vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, bộ trang phục của anh ta cũng được mô tả giống hình tượng một con quạ.
Ngoài vụ việc tại bệnh viện, Gillespie còn thừa nhận đã trộm thức ăn và cát vệ sinh cho mèo trị giá khoảng 30-40 bảng Anh tại cửa hàng Pets at Home ở Llandudno hôm 26/3. Anh ta cũng lấy cắp thực phẩm và đồ uống tại một siêu thị Sainsbury's ở cùng địa phương vào ngày 28/5.
Hội đồng Y tế Đại học Betsi Cadwaladr, cơ quan quản lý bệnh viện Ysbyty Glan Clwyd, cho biết, đơn vị áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với mọi hành vi gây rối, đe dọa hoặc quấy nhiễu tại các bệnh viện.
Trong khi đó, Cảnh sát Bắc Wales cho biết Gillespie bị cáo buộc đã gây mất trật tự đối với nhân viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia đang làm việc tại bệnh viện, đồng thời từ chối rời khỏi hiện trường dù đã được cảnh sát yêu cầu.
Theo truyền thuyết phương Tây, Grim Reaper (Thần Chết) là hình tượng nhân cách hóa cái chết, thường được cho là nhân vật thu thập linh hồn của những người đã qua đời.
Phụ nữ mới
CÙNG CHUYÊN MỤC
Cha của Lionel Messi qua đời ở tuổi 68
20:54 , 08/08/2026
Mỹ chi 400 triệu USD cho vũ khí laser, thúc đẩy Golden Dome
20:07 , 08/08/2026