MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”

04-10-2024 - 00:05 AM | Lifestyle

Nhà ở đâu cũng được, miễn thấy đủ và hạnh phúc.

* Đây là tâm sự và trải nghiệm của một người mẹ Trung Quốc, quyết định rời bỏ thành phố, cùng con về quê ở xã Bình Hương, tỉnh Giang Tây mua nhà và decor thành tổ ấm trong mơ.

Bằng sự nỗ lực của bản thân, 27 tuổi tôi tậu được cho mình 1 căn nhỏ ở quê nhà. Không bằng bạn bằng bè xây nhà to, mua chung cư ở phố thị, tôi cố hết sức cũng chỉ có thể "lui về ở ẩn", vì vậy cũng phải nhận không ít lời đánh giá từ mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, vì là ngôi nhà của riêng mình nên tôi bỏ qua hết lời chê cười, tự bỏ tiền decor để có được tổ ấm trong mơ. Sau tất cả, tôi thậm chí còn tự hào khoe thành quả như ý, nhận ra nhà ở đâu không quan trọng, quan trọng là thoải mái, an yên.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 1.

Ngôi nhà của tôi ở xã Bình Hương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Nhà chỉ rộng 129m² với diện tích ở là 105m². Tôi thiết kế 4 phòng: 1 khách nối liền khu vực ăn uống, 1 tắm và 2 ngủ.

Phần thi công thô hết 70 triệu NDT (khoảng 245 triệu đồng), còn phần nội thất tốn 80 triệu NDT (khoảng 280 triệu đồng). Nhà tôi được xây dựng theo phong cách đơn giản nhưng trang nhã, mọi thứ đều được chọn theo sở thích cá nhân và tính toán kỹ lưỡng từng chút.

Phòng khách

Phòng khách và khu vực ăn được thiết kế liền nhau. Toàn bộ sàn nhà được lát gạch màu xám nhạt., còn tường thì sơn latex màu trắng sứ toàn bộ để ngôi nhà trông sáng sủa và tạo cảm giác thanh lịch. Trần nhà không có nhiều chi tiết cầu kỳ, tôi chỉ lắp 2 chiếc đèn chùm đơn giản, vừa đủ sử dụng, vừa không làm giảm chiều cao trần, tạo không gian thoáng đãng và rộng rãi.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 2.

Cá nhân tôi thích những món đồ nội thất đơn giản, dễ nhìn và bền đẹp theo thời gian. Thế nên tôi chọn 1 chiếc sofa bông xốp màu sữa kết hợp với thảm trải sàn êm ái, thêm vài chiếc gối tựa bồng bềnh tạo cảm giác thoải mái. Tôi mix các món đồ ton-sur-ton khiến phòng khách trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu khi nhìn vào.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 3.

Ở khu vực phòng ăn, rôi đặt một chiếc tủ buffet kiểu Pháp với thiết kế vòm cong mà tôi rất thích. Kết hợp với không gian xung quanh, chiếc tủ tạo nên sự hài hòa và sang trọng.

Tôi thích ở nhà và giữ gìn không gian luôn sạch sẽ, gọn gàng. Trên tủ, tôi đặt những chiếc cốc thường dùng và một hộp đựng đồ thường ngày. Nhờ vậy mà ngôi nhà luôn ngăn nắp, sống trong không gian như vậy cực kỳ thoải mái và thư giãn.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 4.

Phòng ngủ

Phòng ngủ dù chỉ rộng khoảng 9m² nhưng thật sự rất ấm cúng. Tường màu hồng kết hợp với rèm cửa ren tạo cảm giác đầy nữ tính và dễ thương, làm thỏa mãn nhân cách "nàng thơ" bên trong của tôi.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 5.

Cuối giường, tôi bố trí thêm một tủ ngăn kéo kết hợp bàn trang điểm, đặt nhẹ chiếc thảm trải bên cạnh giường tạo không gian gọn gàng, tiện lợi. Phần bệ cửa sổ dù không tháo được nhưng tôi đã đặt làm đệm riêng lên đó để những lúc rảnh rỗi có thể nằm dài phơi nắng và đọc sách, thật sự rất thư giãn.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 6.

Phòng ngủ trẻ em

Tôi chọn lối trang trí đơn giản cho phòng trẻ con. Tường sơn bằng sơn latex màu hồng cam cổ điển pha chút nhẹ nhàng của màu gốm sứ. Kết hợp với rèm màu kem và một lớp rèm ren chấm bi, toàn bộ không gian toát lên sự ngọt nào, đáng yêu.

Cuối giường vẫn còn khoảng trống 1m, tôi đặt một tủ ngăn kéo kết hợp bàn trang điểm, rất tiện lợi để lưu trữ đồ đạc. Trên tủ, tôi bày các món đồ xinh xắn như nến thơm, đèn bàn, ly và hoa để phòng em bé luôn xinh xắn như phòng công chúa.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 7.

Tôi đã chọn một chiếc giường lớn dài 1.5m để bọn trẻ được thoải mái. Phần bệ cửa sổ thì tận dụng nó làm khu vui chơi cho bé, cực kỳ tiện lợi.

Bên cạnh giường, tôi bố trí một chiếc bàn học 1.2m kết hợp với chiếc ghế thông minh có 4 mức điều chỉnh độ cao và bàn đạp chân rộng rãi, chắc chắn. Bộ này có thể dùng từ lúc bé học mẫu giáo cho đến tận khi lên cấp 3 cũng không thành vấn đề.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 8.

Tôi còn nhờ thợ mộc làm một dãy tủ quần áo gắn sát tường, chia thành khu vực treo đồ trên dưới rất tiện lợi. Cách sắp xếp này vừa tiết kiệm không gian, vừa giúp phòng trông gọn gàng mà vẫn giữ được vẻ đẹp thẩm mỹ.

Bị đánh giá khi mua nhà ở thị trấn nhỏ, người mẹ vẫn tự hào: “Bạn phải chuyển đến sống mới thấy tuyệt vời”- Ảnh 9.

Mặc dù diện tích căn nhà không lớn nhưng cách bố trí hợp lý đã giúp tôi tận dụng tối đa không gian, tạo ra tổ ấm không chỉ đẹp mắt mà còn rất thực tế. Tôi cũng không cần sắm quá nhiều, chỉ vừa đủ để đáp ứng nhu cầu của gia đình. Xong xuôi, tôi thực sự hài lòng với ngôi nhà nhỏ của mình, cảm thấy dù ở thành phố xa hoa hay vùng quê cũng được, miễn là đủ và an yên.

Nguồn: Toutiao

Theo Lam Phương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Trở lên trên