MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ thói quen gội đầu ngoài tiệm, mỗi tháng tiết kiệm được bạc triệu

02-06-2023 - 16:45 PM | Lifestyle

Sau khi từ bỏ sở thích gội đầu tiệm, nhiều người tiết kiệm được khoản tiền kha khá, để dành làm những việc lớn hơn.

Tuổi trẻ nên tiết kiệm hay hưởng thụ vẫn luôn là câu hỏi đắn đo của nhiều người. Có người sống theo kiểu làm việc cật lực, lao tâm khổ tứ để tích cóp tiền bạc. Đối với họ, vật chất là điều tiên quyết, mang lại cảm giác an toàn. Thậm chí, họ tiết kiệm tới mức... hà tiện, không dám đầu tư cho bản thân, mua bộ quần áo cũng phải "nhấc lên, đặt xuống".

Bên cạnh đó, một nhóm người trẻ khác lại có suy nghĩ: "Cuộc đời chỉ có một lần tuổi trẻ, không nên sống hoài, sống phí". Chính vì vậy, họ ưa thích mạo hiểm, chiều chuộng bản thân. Dù tiền chưa kiếm được nhiều nhưng họ sẵn sàng gội đầu tiệm hàng tuần, đi ăn nhà hàng vài bữa một tháng và du lịch thường xuyên. Những khoản này ngốn của họ kha khá tiền, đẩy họ rơi vào tình trạng… chưa hết tháng nhưng đã nhẵn túi.

Trong những sở thích của người trẻ, gội đầu ngoài tiệm được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Không ít người tâm sự họ bị nghiện gội đầu tiệm, đốt không ít tiền vào sở thích này.

Người ngày nào cũng gội đầu tiệm, người lại gội đầu dưỡng sinh 2 lần/tuần

Lan Hương, 25 tuổi, nhân viên kinh doanh tại một công ty có tiếng ở Hải Phòng chia sẻ, bản thân có thói quen gội đầu ngoài tiệm. Thường thường, mọi người chỉ gội đầu 2-3 lần/tuần. Nhưng cô nàng này ngày nào cũng gội đầu với lý do: Tóc mỏng, da dầu nên nhanh bết.

Chẳng có gì đáng nói nếu Hương tự gội đầu tại nhà để tiết kiệm chi phí, chủ động thời gian. Nhưng Hương lại ra quán gội đầu, trở thành khách hàng quen của cơ số tiệm gần nhà. Cứ đúng 6 giờ chiều, sau khi tan sở, Hương sẽ ra quán để làm sạch mái tóc. Lâu dần, Hương bị nghiện cảm giác này.

Cô nàng chia sẻ: "Giá gội đầu ở khu vực mình sống là 30.000 đồng. Nếu hôm nào rửa mặt, đắp mặt nạ và massage cơ bản sẽ thêm 20.000 đồng nữa. Ngày nào mình cũng gội đầu nên tốn khoảng 210.000 – 250.000 đồng/tuần.

Nhiều lúc cũng tiếc tiền, tự nhủ phải sống tiết kiệm, tự gội đầu tại nhà nhưng mình vẫn chưa làm được. Gội đầu ngoài tiệm khiến mình bị nghiện. Mình thích cảm giác được nhân viên massage vùng đầu, vùng cổ vai gáy".

Bỏ thói quen gội đầu ngoài tiệm, mỗi tháng tiết kiệm được bạc triệu - Ảnh 1.

Lan Hương

Còn Trần Hằng, 29 tuổi (Hà Nội) mất khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng để đi gội đầu. Nghe con số, nhiều người phải giật mình, không hiểu vì sao tốn kém như vậy. Hằng không gội đầu thông thường, cô chọn gói gội đầu dưỡng sinh. Mỗi lần gội đầu gồm nhiều bước như đả thông kinh mạch, tẩy tế bào chết cho tóc, đắp mặt nạ tóc, massage cổ vai gáy chuyên sâu,… Giá mỗi buổi như vậy thấp nhất là 250.000 đồng. Ngoài ra, nếu Hằng chọn thêm chăm sóc da mặt hay massage body thì giá mỗi buổi dao động từ 500.000 – 800.000 đồng/lần.

"Mỗi tuần mình sẽ gội đầu 2 lần. Tất cả các tiệm gội đầu dưỡng sinh ở Hà Nội gần như mình đều biết, đã trải nghiệm. Mình nghiền 'bộ môn' này lúc nào không biết. Gội đầu dưỡng sinh là cách mình thư giãn, cách chiều chuộng bản thân. Không ít bạn bè bảo mình lãng phí, nhưng mình thấy xứng đáng. Mỗi người một sở thích, trong khi họ tập gym, tập yoga, mua sắm hay cà phê để giải tỏa stress thì mình sẽ chọn đi gội đầu", Hằng cho biết.

Bỏ gội đầu tiệm, tiết kiệm được kha khá

Hà Chi, 26 tuổi (Hà Nội) cũng là một trong những bạn trẻ thích làm sạch tóc ngoài tiệm. Mỗi lần đi gội đầu, Chi mất từ 30.000 đến 100.000 đồng, tùy thuộc vào các dịch vụ như: Dầu thường hay dầu cặp, làm sạch tai, rửa mặt và đắp mặt,… Mỗi tháng, Chi cũng mất từ 1 đến 1,5 triệu đồng cho sở thích này.

Gần đây, Chi thú nhận đã "cai nghiện" thành công, tự gội đầu ở nhà để tiết kiệm chi phí. Số tiền đó, Chi dành để gửi về quê biếu bố mẹ hoặc cho em trai đang học đại học. Chi thấy việc làm này có ý nghĩa hơn là chỉ dùng để hưởng thụ.

Hà Chi nói: "Dù rất thích gội đầu, muốn được thư giãn nhưng mình nghĩ biếu tiền đó cho bố mẹ sẽ thiết thực và ý nghĩa hơn. Tuổi mình chưa phải tuổi để hưởng thụ, vài năm nữa sau khi kinh tế ổn định hơn, có lẽ mình mới lại gội đầu tiệm thường xuyên".

Bỏ thói quen gội đầu ngoài tiệm, mỗi tháng tiết kiệm được bạc triệu - Ảnh 2.

Hà Chi

Giống như Chi, Lan Hương cũng quyết tâm bỏ thói quen gội đầu tiệm. Hương dùng số tiền đó đăng ký đi học thêm tiếng Anh và tiếng Nhật. Cô thấy đây là cách nâng cấp bản thân hiệu quả.

"Con người luôn phải đứng giữa những sự lựa chọn, đôi khi là cả cám dỗ. Mình nghĩ bản thân không nên phung phí tiền đi gội đầu, mình dùng tiền đó để đầu tư bản thân. Như vậy trong tương lai mới có thể kiếm được nhiều tiền. Lúc đó, chăm sóc và chiều chuộng bản thân cũng chưa muộn.

Từ ngày dùng tiền tiết kiệm thay vì đi gội đầu để học ngoại ngữ, mình thấy công việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Bản thân mình cũng trở nên tự tin, năng động hơn vì học được nhiều điều mới. Như vậy sẽ thiết thực hơn là việc phung phí tiền bạc khi ra ngoài gội đầu", Hương tâm sự.

Theo Ứng Hà Chi

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên